1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have you ever kissed your closest friend ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZeroCool09, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Giá như mọi chuyện đều tuyệt như thế.
    À hôm nay tớ tuyên bố với bọn ở lớp là ngày này sang năm tớ sẽ kiss 1 ngưòi lần đầu tiên,ha ha
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cũng là thứ sáu ngày 13 không phải ai cũng may mắn
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Nào thì chúc mừng ( ko thật lòng mấy vì đang cảm thấy hơi ghen tị hichic)
    Đúng là thứ 6 ngày 13 ko phải ai cũng có chuyện để mà cười được
    Make it your way
    Death eater ​

    So what's the matter with me​
  4. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, suốt mấy ngày nay, tao rất muốn gọi cho mày nhưng cứ mỗi lần nhấc máy lên, tao lại nhớ đến tối hôm đó. Tao có lỗi với mày, với người yêu tao, với người yêu mày, với cả bố ****** nữa. Bọn mình đã đi quá xa, ra khỏi giới hạn của tình bạn. Mày ơi, tối qua người yêu tao hỏi tại sao dạo này gặp nó, mày cứ tránh mặt nó thế. Tao không biết trả lời thế nào, miệng tao đắng lắm mày ạ ! Đêm qua cuối cùng tao đã gọi cho mày, suốt 4 tiếng liền chỉ để nói mỗi câu "mày....... mày ngủ ngon nhé !" Tao xin lỗi vì đã vội vàng cúp máy. Đã 2 giờ sáng rồi, tao không thể cứ im lặng như thế đến sáng được. Mày có hiểu tao không ?Tao với mày đã từng hứa rằng mãi mãi sẽ là bạn, là bạn mà thôi vì là bạn thì sẽ không có giận hờn, không có chia tay, mãi mãi sẽ bên nhau. Tao không muốn làm tổn thương mày và mày cũng không muốn phải xa tao. Vậy mà giờ đây.... tao buồn cũng không biết tìm ai để tâm sự. Mày ơi, chuyện này sẽ kéo dài cho đến khi nào đây ? Tao thật sự không muốn cứ như thế này nữa, giờ tao phải làm gì đây ?
    Give Only You
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    13-12 năm sau hả Zom...hè hè đợi tôi nhé, chắc chắn hôm đấy sẽ có mặt để....
    To Zerocool09: Chết rồi thế thì có vấn đề rồi bác ạ. Zero thử tự hỏi mình xem, sao lại có thể "lỡ" hôn nhau được nhỉ?
    "Tao không muốn làm tổn thương mày và mày cũng không muốn phải xa tao"
    Viết thế này mà bảo là có người ấy chỉ là bạn thôi à...bác nghĩ lại xem, nếu được thì break up với yêu một phát...thế là tèn tén ten
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy anh kool ạ. Chuyện này có vẻ giông giống chuyện của em... Em nghĩ chỉ do 2 người đã quá hiểu nhau nên không dám nghĩ tới chuyện sẽ.. chia sẻ cuộc sống đầy khó khăn phức tạp này với nhau. Nhưng thực ra, nếu.. biết nói thế nào nhỉ, nếu anh nghĩ một cách nghiêm túc về những cảm giác mà anh đã trải qua thì tất cả là cái gì!? Mọi người mong anh sớm nhận ra vấn đề, và hơn thế nữa là dù sao thì 2 người cũng phải gặp nhau để một lần - chỉ cần một lần nói cho nhau tất cả những cảm giác về nhau. Em nghĩ đó là cách giải quyết tốt (vì em cũng làm như thế mà..)

    Dont slump like Slump

  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ, mình cũng thích sẽ được một lần như thê để xem cảm giác nó lãng mạn thế nào? Có khác gì so với hun người iu không? Nhưng mấy thằng bạn thân đều bị người yêu nó giữ kinh wá, dến rủ đi uống nước cả hội còn khó nữa là đi riêng.........híc híc.
    Bạn đừng tránh bạn ạ, càng tránh thì sau này sẽ càng khó nói chuyện lại với nhau đấy. Hay là thử rủ cô bạn ý đi uống nước một lần nữa đi, chỉ hai đứa thôi, và đề cập đến chuyện ý như một chuyện vui vậy........ Cũng rắc rối thật, vừa viết xong đã thấy khó thực hiện rùi, chịu thôi.........
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    tớ chả dám kiss my closed friend đâu....ngại lém
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đây có phải là chuyện đùa đâu... Mấy bà là con gái mà ghê quá đi mất... Mà sao không thấy anh 0cool nói gì nhỉ!?

    Dont slump like Slump

  10. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Trời đất,hun thì chỉ hun người iu mình thôi chứ,sao lại lung tung như vậy được hả Tarus.
    Chuyện của Zerocool rắc rối rồi đây,có lẽ nên nhìn thẳng vào cái mặt mình trong gương rồi hỏi'which is true love?" nhá,dũng cảm lên!
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

Chia sẻ trang này