1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have you ever kissed your closest friend ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ZeroCool09, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đấy là mình đua thôi mà, chứ ai lại làm thế ;o)???
    Zombie nói đúng đấy, mình đặt ra giả thuyết như thế là bởi vì có phải ai cũng hun được đâu, nếu tình cảm bạn thân đơn thuần, không phải tình cảm trai gái nào thì hành động ấy thực sự là khó đấy. Mình cũng đã từng chán đời, rùi rủ thằng bạn thân đi tâm sự vào lúc chiều muộn, trời thì mưa, quán thì vắng (thiên thời, địa lợi, nhân hoà thế) mà có chuyện gì xảy ra đâu.........
    Mà mình nghĩ nụ hôn đấy phải thật sâu thì mới có thể làm cho cả hai cùng xấu hổ chứ nhỉ, không dám nhìn mặt nhau nữ cơ mà... bạn ơi, bạn hãy tự nhìn lại tình cảm của mình đi......
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư?? Nhưng.... chà. Chuyện này thực sự là rất khó nói. Khi bọn tui ở bên nhau (một mình) thì rất.. rất... Nhưng cứ đến khi có người khác xuất hiện, dù họ có thân quen mình đến đâu thì G cũng tỏ ra khó chịu và gần như là chạy trốn. Về chuyện ... thì ai mà chẳng nghĩ đến tình yêu - nhưng mà - thực tế là thực tế chứ. Các bạn đã nghe về cái gọi là cảm giác giới tính chưa? Nhắc đến cái này trong tình yêu thì có vẻ như là một sự xúc phạm, nhưng mà cái đó hình như nó luôn luôn đi cùng tình yêu, và (hình như) chống lại những gì chúng ta nghĩ là lãng mạn, là trong sáng... và rồi... làm chúng ta sợ hãi.. Tôi có cảm giác là G của tôi đang ở trong tình cảnh đó.

    Dont slump like Slump

  3. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tối qua sao mày không nói gì cả thế ? tao đã có đủ cam đảm để gọi cho mày lần nữa, tao thực sự rất muốn, rất muốn nói với mày thật nhiều, kể cho mày hết tâm sự của tao, nhưng không hiểu tại sao khi gặp mày rồi tao lại không thể nói được một câu nào, cho dù đến một câu ngớ ngẩn nhất "mày có khoẻ không ?" mà tao cũng không nói được. Lại 4 tiếng im lặng. Sao mày không nói gì hết vậy ? Tao confused quá. Mà quả thật, nói gì được bây giờ ? chả lẽ tao nói với mày rằng sẽ là bạn tốt của nhau đến suốt đời ? hay tao thật sự chỉ muốn chơi với mày như anh em mà thôi ? hay là nói dạo này tao nhớ mày nhiều lắm, nghĩ đến mày nhiều lắm, hơn cả nhớ người yêu nữa ? hay là nói rằng người yêu tao hình như đã nhận thấy có điều bất thường giữa tao với mày rồi ? tao có thể nói như thế nào đây sau chuyến tối hôm đó ? bạn tốt ư ? không ! anh em ư ? càng không ! Anh em không ai làm những chuyện như tao với mày. Mà nếu có nghĩ đến chuyện tao với mày chia tay với người yêu để đến với nhau cũng không thể. Còn bạn bè, dư luận, chưa kể đến các bậc phụ huynh khi biết chuyện sẽ nghĩ gì. Tao CONFUSED quá ! sao mày không đọc những dòng này nhỉ ? hay mày có biết mà không trả lời ? mày ơi, tao thực sự CONFUSED !
    Mai lớp mình đi ăn cưới đứa bạn cùng lớp, mày có đi không ? gặp nhau tụi mình sẽ thế nào đây ? bọn lớp mình tinh lắm, tao chỉ sợ tụi nó phát hiện thì chết. Trả lời tao đi mày !
    Give Only You
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc như đọc tiểu thuyết lãng mạn,mỗi lần thêm một quả choáng thế này. hehe thiên hạ tình cảm nhiều kiểu quá nhỉ?
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sợ cóc gì mọi người hả Zero
    he he De ơi,nghe mà khiếp nhỉ,tớ với cậu coi chừng nhá đừng có làm làm theo
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thà mình sợ mọi người còn hơn sợ chính mình, phải không? Mà mọi người sẽ quan tâm đến chuyện gì đây... chẳng ai dò xét những điều ít liên quan đến mình như thế đâu Z ạ.........

    Dont slump like Slump

  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì hết, 4 tiếng đồng hồ á? Sao giỏi im lặng thế???
    Bạn vừa tự hỏi vừa tự trả lời rồi còn gì nữa, nhưng câu trả lời là kết cục thật đáng tiếc cho một tình bạn và 2 tình yêu
    Give Only You
    [/quote]
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hơ, có vấn đề gì đâu,
    a` y' la cứ coi như la không có vấn đề gì đi, nhưn gma sao lại làm thế???????
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi chia tay rồi... vĩnh biệt mọi người... tôi sẽ không bao h vào box Tâm sự nữa....

    Dont slump like Slump

  10. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra tôi không nên gửi bài này lên đây, không nên có topic này, một kỷ niệm thật đẹp, thật buồn, thật xót xa ... về một tình bạn, Mày ơi, tao nhớ mày ! Quay về với tao nhé ! Tao đã mất rất nhiều, tao không thể đánh mất cả mày nữa. Hãy coi tao như một người bạn, một người anh, một người thân, như từ trước đến nay tao với mày vẫn thế ! Về bên tao nhé ! Mày thực sự không muốn xa tao phải không ? chiều nay tao đã đọc được điều đó trong ánh mắt mày, qua cách mày nhìn tao, qua thái độ của mày. Thế nhưng tại sao lại viết cho tao những dòng này ? Tại sao ?

    "May oi gia ma tao co the khoc duoc, gia ma tao co the
    chia se voi may duoc chuyen nay, nhung dau phai moi
    chuyen deu co the lam nhu vay, tao khong the ich ky
    giu may cho rieng tao duoc. Chieu nay tao buon lam,
    dung hoi vi sao nhe. Tao biet la roi cung phai den luc bon minh buoc phai cham dut tinh ban hien nay. Tao khong muon lam ran nut tinh ban, cang khong muon bat ky mot ai nghi rang tao keo may ra khoi mot nguoi con gai khac. Neu noi rang tao hoan
    toan vo toi thi khong dung, nhung do dau phai la y
    muon cua tao, phai khong may? Da tung co lan tao
    khuyen may khong nen tiep tuc tinh yeu do, nhung do
    khong phai la de co loi cho tao, tao luon mong may
    duoc hanh phuc, chi the thoi. Thay may qua met moi vi
    tinh yeu do thi lam sao tao vui duoc, tao khong vui vi
    tao la mot nguoi ban than va tao hieu may, mot tinh
    ban trong sang nhat, dung vay, truoc day no chi don
    thuan la tinh ban, con neu co mot chut gi do bat
    thuong thi chi la rat rat gan day thoi. Dung bao gio nhac
    den tao truoc mat nguoi yeu may nua nhe, cung dung bao
    gio noi chuyen voi tao o cho dong nguoi, neu di choi
    ma co no thi dung bao gio ru tao nua. Khong phai lo cho tao nua dau, hay cham soc nguoi con
    gai do voi nhung gi nguoi do dang duoc huong, no yeu
    may nhieu lam day.
    Chuc mot giang sinh vui ve ben nguoi may yeu!"
    Lần sau mày đừng nhìn tao với ánh mắt ấy, với dáng đứng ấy, với thái độ ấy, với điệu cười ấy.... tất cả như những nhát dao cứa vào lòng tao, những nhát dao thật sắc, thật mạnh... mày có biết không ?
    MÀY CÓ BIẾT KHÔNG ? HÃY NÓI VỚI TAO ĐI, DÙ CHỈ MỘT LẦN, MÀY ƠI !
    Tại sao mày không nói thật ? không nói những lời phát ra từ trái tim mày chứ không phải từ lý trí. Tao với mày đã từng thoả thuận không nói chuyện với nhau bằng lý trí cơ mà, bọn mình đều sợ tính toán, bon chen, nhỏ nhen và lòng thương hại, lần này mày đã vi phạm rồi, hãy lên đây, đọc topic này và trả lời tao đi mày ! Tao sẽ đợi !
    Give Only You

Chia sẻ trang này