1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have Your Say: Bài hát bạn muốn nghe trong chương trình "Hãy Nhìn Lại" Mùa Thu 2006 của Box mình

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 07/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Have Your Say: Bài hát bạn muốn nghe trong chương trình "Hãy Nhìn Lại" Mùa Thu 2006 của Box mình

    Chào mọi người,


    Trong Chương trình "Hãy Nhìn Lại" sắp tới, các bạn sẽ gặp lại những giọng ca mà mình yêu quý, đồng thời, được nghe những bài hát mình thích của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


    Chúng tôi, những người trong Ban Tổ chức rất mong muốn chương trình sẽ là một món quà mà bạn hài lòng. Topic này được lập ra nhằm có Danh sách những bài hát và những ca sĩ bạn muốn có trong Chương trình.


    Rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình từ các bạn
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân BN có nguyện vọng sau:
    1. Nguyet_ca và các bạn: Bài hát: "Đoá hoa Vô thường"
    2. tinhcanguoimattri: Bài hát: "Tình ca Người Mất Trí", "Xin cho tôi"
    3. Giang Trang: Bài hát "Để gió cuốn đi", "Hoa vàng mấy độ"
  3. BettyLe

    BettyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    xin chào
    tớ chưa có dịp nghe các bạn trong nhóm mình hát nhiều nên ko biết đề cử ai cả, nhưng tớ thực sự mong muốn được Trần Thu Hà cất lên bài hát PHÔI PHA hic, có vẻ khó vì bài này ko được ưa chuộng lắm thì phải.
    Tớ cũng thik hát nhưng mà chẳng biết.
    Mà tớ mong chờ đến hôm đó thật sự đấy, để góp 1 tay, để thấy kết quả mình đạt được nó đến cỡ nào
  4. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! cho tôi tham gia với ? Tôi rất muốn được nghe bài '' Biển nhớ ,Đoá hoa vô thường và Dấu chân địa đàng'' giá mà do Khánh Ly hát thì tốt nhưng rất mong được nghe các bạn biểu diễn! cảm ơn mọi người nhiều !
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    em trung thành với "ru em từng ngón xuân nồng".
    anh Hoàng Lân hát ạ.
    có ai hát được "lời thiên thu gọi" và "tự tình khúc" ko ạ, dạo này em đang kết 2 bài này quá!
  6. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó trong box này đã từng nhận xét về Giang Trang : Một giọng hát và một gương mặt dịu dàng như sương như khói, như gần như xa. Mình mới đôi lần được nghe Giang Trang hát nhưng cũng xin phép được vote 1 phiếu cho bạn ấy . Giang Trang có thể hát "Có một dòng sông đã qua đời" được không?
    Được windblowup sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 11/10/2006
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Lân 2 bài, em Linh 2 bài. Bài gì cũng được ạ. Bài gì cũng thích hết.
  8. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể sẽ là Bài "Đôi mắt nào mở ra" Cũng hay và vẫn còn rất hợp thời
    Con người cứ chém giết nhau vì chung quanh họ tràn đầy thù hận. Dù chưa hề quen biết hay xích mích nhau, nhưng người ta luôn vẫn nhắm mắt mà bóp cò súng, và nếu cứ kéo dài như vậy thì liệu mai này sẽ còn có đôi mắt nào còn mở ra?
    Đôi mắt nào mở ra hôm nay
    Để nhìn thấy nắng và loài người
    Đôi mắt nào mở ra cho nhau
    Nhìn đạn bom vũ khí im hơi
    Đôi mắt nào mở ra trong tôi
    Để nhìn theo nhịp mừng máu chảy
    Đôi mắt nào mở ra trên vai
    Nhìn bàn tay tìm hướng tương lai
    (Đôi mắt nào mở ra)
    Mở mắt ra để làm gì? Không phải để nhìn ngắm và phán xét ai sai ai đúng, cũng không phải để thấy chính nghĩa đang thuộc về ai, mà chỉ đơn giản là tìm lại mơ ước và hạnh phúc đơn sơ của cuộc đời...
    Tìm lại đôi tay cho mẹ về thăm lúa
    Họp chợ đêm nay cho chị gánh em gồng
    Tìm lại con đê cho một bầy em bé
    Tìm hàng tre xanh cho làng mạc miền quê
    Tìm lại thơ ngây cho một bầy em bé
    Tìm lại đôi chân cho người lính trở về
    (Đôi mắt nào mở ra)
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích ai đó hát bài " Ru em từng ngón xuân nồng ", nếu được Hoàng Lân hát thì tốt . tớ vốn hâm mộ bạn ấy do một lần được dắt đến Tranh nghe nhạc, tình cờ đêm ấy có bạn ấy hát, nghe xong thích quá, thậm chí về nhà viết Nhật kí còn bê cả chi tiết bạn ấy hát bỏ vào nữa đấy ! hehe . tớ bảo Lys là Hoàng Lân trông hiiền và nghiêm túc , nhưng Lys bảo tớ nhầm, Hoàng Lân cũng dung dăng dung dẻ chẳng thua ai, hehe...
    tớ yêu cầu thêm bài " Như cánh vạc bay", bài nào thì bạn nào hát cũng được, miễn là giọng trầm và tự sự chút là được !
    mà tớ yêu cầu vậy thôi chứ tớ có nghe được đâu. ai đó nghe hộ tớ vậy !
    tớ nghĩ thế này, ko biết các bạn có đồng ý ko ? nếu có thể , các bạn ghi âm lại chương trình đêm hôm đó , rồi sau đó burn CD tặng cho những bạn ở xa có nhu cầu như tớ mỗi nguời 1 cái, như hồi xưa cái liveshow dành cho anh Tintin hoặc liveshow " Vẫn có em bên đời " của Giang Trang ấy ! làm được thế thì ....like a million dollars !
  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lại chợt nhớ ấn tượng khi Quang hát "Hoa Vàng Mấy Độ" trong 1 lần off của 7X HN. Hy vọng lại được nghe lại bài hát này do Quang hát.Rất xin lỗi mọi người vì mình chẳng giúp gì cho Box Trịnh trong lần tổ chức này cả. Công việc bận túi bụi mất rồi. Thật tiếc vì tôi không còn như ngày trước nữa.

Chia sẻ trang này