1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bắt đầu 1 ngày bằng những bài ca!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chú box trưởng post thêm bài hát nào mà chú thích lên đi chứ. Mong nhiều!!!
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bình minh rồi sẽ mang em đi
    Đàm Vĩnh Hưng

    Điệp Khúc :
    Xin .. hãy hôn anh thật lòng
    Vì ngày mai đã xa nhau rồi
    Anh biết khi tàn bóng đêm
    Bình minh rồi sẽ đưa em đi thật xa
    Có bóng tối dưới lối anh đi
    Đường từng đêm bơ vơ lạc bến mơ
    Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về
    Ước sẽ có ngày tay níu tay
    Một lần được nói cùng em rằng
    Anh yêu em ngàn đời em biết không
    Từ khi em ra đi không quay về
    Đợi chờ em chơ vơ một giấc mơ
    Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi
    Có tiếng thì thầm về bên mỗi khi
    Người đành lòng thế thật sao
    Đêm nay ai nghe tiếng tôi
    Hãy hãy về đây ...
    Hỡi em hãy quay về đây
    Hãy quay về đây
    Nói . nói một lời với anh .. em vẫn nhớ anh

    Hãy quay về đây với anh. Trong thâm tâm anh, trong tim anh, và trong sâu thẳm con người anh. ANH VẪN NHỚ EM!!!
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 02/05/2002 13:45
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh và em
    Lã văn cường
    Nếu em là nụ hoa hé trong nắng xuân
    Anh sẽ là hạt sương long lanh buổi sáng
    Nếu em là ngọc trai kiêu sa bờ mộng
    Anh sẽ là vòng vàng ôm ấp tay ngoan
    Nếu em là vầng trăng lung linh cuối thu
    Anh sẽ lànhàthơ ươm mơ nhả chữ
    Nếu em là Chùa hoang không ai cầu tự
    Anh sẽ là nhà Sư ngồi bên cùng em
    Là la la la la la lá la ....
    Nếu em là làn mây trên cao biếc xanh
    Anh sẽ là dòng sông soi gương say đắm
    Nếu em là biển xanh mênh mang vô tận
    Anh sẽ là thuyền buồm lướt sóng ra khơi
    Nếu em là tình xa ru xưa ngây ngất
    Anh sẽ là người say yêu mến tiếng hát
    Nếu em là loài chim di bay lưu lạc
    Anh sẽ là tượng đá ngàn đời ngóng trông
    Là la la la la la la lá la ....

    YOU ARE MY HEART AND YOOU ARE MY SOUL
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cô gái đến từ hôm qua
    Trần Lê Quỳnh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .
    Em có biết những buổi chiều tắt nắng
    Anh ngồi đây cầm bút viết đôi lời
    Lá thư kia giang dở mãi không thui
    mà trong anh vẫn dạt dào cảm xúc.

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 03/05/2002 20:28
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    YOU TOOK MY HEART AWAY
    Michael Learns To Rock
    (Jascha Richter)

    Staring at the moon so blue
    Turning all my thoughts to you
    I was without hopes or dreams
    I tried to dull an inner scream but you
    Saw me through
    Walking on a path of air
    See your faces everywhere
    As you melt this heart of stone
    You take my hand to guide me home and now
    I'm in love
    Chorus:
    You took my heart away
    When my whole world was gray
    You gave me everything
    And a little bit more
    And when it's cold at night
    And you sleep by my side
    You become the meaning of my life
    Living in a world so cold
    You are there to warm my soul
    You came to mend a broken heart
    You gave my life a brand new start and now
    I'm in love
    Chorus:
    You took...
    Holding your hand
    I won't fear tomorrow
    Here were we stand
    We'll never be alone
    Lời mặc niệm phát ra từ tâm thức
    Để xoá đi kỷ niệm thủa ban đầu.
    Lúc chúng mình là 2 nửa của nhau
    Mà giờ đây đã trở thành hoài niệm

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về. Giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui... Trong ngày này cách đây 48 năm, bộ đội ***** đã làm lên 1 chiến thắng vẻ vang oai hùng khi giải phóng hoàn toàn ĐIỆNBIÊN cứ điểm cuối cùng của quân Pháp trên bờ cõi để có được hoà bình cho chúng ta ngày nay.
    Chiến thắng điện biên - Đỗ Nhuận
    Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về
    giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui
    Bản mường xưa nương lúa mới trồng kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xoè hoa
    Dọc đường chiến thắng ta tiến về đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua
    Súng đại bác quấn lá ngụy trang từng đàn bươm **** trắng
    rỡn lá ngụy trang
    Xiất bao sướng vui từ ngày lên tây Bắc đồng bào nao nức mong đón ta trở về
    Giờ chiến thắng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
    Núi sông bừng lên
    Đất nước ta sáng ngời cánh đồng Điện Biên cờ chiến thắng tưng trên trời hoà bình
    Giải phóng miền Tây bộ đội ta mau trưởng thành
    Thắng trận Điện Biên phủ càng thêm quyết tâm ở trên
    Đổ mồ hôi phá núi bắc cầu vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây
    Phương châm đánh chắc ta tiến lên lực lượng như bão táp
    quân thù mấy cũng phải tan
    Vang lừng tiếng súng khi mừng công thỏa lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong
    Xiết bao vui sướng nhìn đồng quê phơi phới nông dân hăng hái khi chúng ta trở về
    Ruộng đất chúng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
    Chiến sĩ Điện Biên
    Thế giới đón mừng chiến dịch đại thắng lợi góp sức xây dựng hoà bình .

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    các bạn ơi! Giúp mình đii.,,,,,, Ai có bài hát gì hay cho anh em bít với.......
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xin làm người hát rong
    Trần Long Ẩn


    Cũng đành xin làm người hát rong
    Chỉ mong đời không chê trách
    Chỉ mong chuyến xe muộn màng
    Không dừng sớm khi đang rong chơi.
    Cũng đành xin làm người đến sau
    Để nghe niềm đau phía trước
    Tình như chiếc môi dịu ngọt
    Treo hờ hững trên cây hoang đường.
    Thôi đành đi về lại quê xưa
    Thôi đành đi về dòng sông đó
    Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
    Từ bao năm ta như mãi ngủ mê
    Như mây chiều, như mây chiều để cn gió đưa.
    Dù trăm năm ai quên lũy tre làng
    Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru
    Ơ tiếng ru hời ngày xưa..
    Kiếp này xin làm người hát rong
    Để cho tình yêu lên tiếng
    Để cho trái tim bội bạc
    Không còn đến trong đêm hoa đăng.
    Sẽ còn câu chuyện người hát rong
    Còn nghe ngày sau kể tiếp
    Tặng riêng những ai thật lòng
    Đang còn hát yêu thương còn lời...
    KIẾP NÀY XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONG, ĐỂ NGHE TÌNH YÊU LÊN TIẾNG
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hãy yêu người đến sau
    Nhạc Trung Hoa lời việt Nguyên Vũ

    Em ! Người anh yêu mến nhất trong tim;
    tình ngỡ như trong cơn mơ, lòng thầm vui nào hay biết gì.
    Anh dù không tin vẫn nhói cơn đau vì
    biết đến sau người ơi !
    Mãi đứng phía sau người em thương.
    Baomùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
    Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày, suốt đờị
    Khi lòng xôn xao đến mối tinh xưa em có hay chăng anh buồn
    dù tinh yêu nguyện trao đến người
    Đêm màn đêm khuya buốt giá con tim.
    Anh luôn hoài mong dẫu biết mãi trông chờ em
    Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
    người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương
    Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
    Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
    Đóng vai người đến sau mãi u buồn....
    Bao mùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
    Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày.
    Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
    người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương
    Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
    Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
    Đóng vai người đến sau mãi u buồn....
    Hãy yêu người đến sau cho trọn tình
    Và xin người hãy yêu cho trọn tình
    VÀ HÃY YÊU NGƯỜI ĐẾN SAU CHO CHỌN TÌNH
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 10/05/2002 21:36
  10. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN
    You người bạn thân bao năm trong cuộc đời
    And you là người bạn thân cùng tôi sớm chia muộn phiền, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai ta cùng giấc mơ cho tương lai .Cám ơn trời người bạn cho ngày vui khó quên trong tôi
    You người cho tôi bao câu ca tuyệt vời
    And you là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời .Tình bạn ta mãi mãi không hề phai , ta cùng bước trên con đường dài .Cám ơn trời người bạn cho tình thân khó phai You and I . Buồn vui ta đã cho nhau niềm tin You and I . Ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau và ta nhớ nhau trong cuộc đời , dẫu xa nhau muôn trùng , tình bạn thân thiết không bao giờ , sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta.

Chia sẻ trang này