1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY BIẾT NÓI LỜI YÊU!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hô hô, còn khả năng nữa, đơn giản vì bác ko nói lời yêu, ai biết là bác có yêu người ta hay không. Mà nếu ko nói lời yêu với ai đấy, cũng có nhiều khả năng đối phương nghĩ mình ko yêu người ta lắm chứ. Mà nếu đúng người ta quên bác đi chỉ vì bác chưa kịp nói I love you thì đau thật.
  2. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    hô hô, còn khả năng nữa, đơn giản vì bác ko nói lời yêu, ai biết là bác có yêu người ta hay không. Mà nếu ko nói lời yêu với ai đấy, cũng có nhiều khả năng đối phương nghĩ mình ko yêu người ta lắm chứ. Mà nếu đúng người ta quên bác đi chỉ vì bác chưa kịp nói I love you thì đau thật.
    Je crois à mon étoile, les rêves ont ce grand pouvoir de changer les couleurs du noir.
    Je crois à mon etoile, elle est le point de départ, le matin de toutes mes histoires.
    Ooooo chán bạn quá , tớ nghĩ chỉ cần thể hiện điều đó bằng hành động, cử chỉ cũng như thái độ đầy tình cảm và yêu thương là qua đủ rồi. Cần gì phải nói. Mà này, nhỡ tớ bị "câm" thì sao nhỉ chẳng lẽ chẳng ai yêu ah.

  3. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    hô hô, còn khả năng nữa, đơn giản vì bác ko nói lời yêu, ai biết là bác có yêu người ta hay không. Mà nếu ko nói lời yêu với ai đấy, cũng có nhiều khả năng đối phương nghĩ mình ko yêu người ta lắm chứ. Mà nếu đúng người ta quên bác đi chỉ vì bác chưa kịp nói I love you thì đau thật.
    Je crois à mon étoile, les rêves ont ce grand pouvoir de changer les couleurs du noir.
    Je crois à mon etoile, elle est le point de départ, le matin de toutes mes histoires.
    Ooooo chán bạn quá , tớ nghĩ chỉ cần thể hiện điều đó bằng hành động, cử chỉ cũng như thái độ đầy tình cảm và yêu thương là qua đủ rồi. Cần gì phải nói. Mà này, nhỡ tớ bị "câm" thì sao nhỉ chẳng lẽ chẳng ai yêu ah.

  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nào đó mình sẽ nói rằng mình yêu người ấy lắm....
    Nhưng không thể cứ tự nhiên mà nói ra được
    Phải chọn đúng thời điểm
    khi người ấy bị tai nạn...
    hoặc bệnh hiểm nghèo........
    Nhưng có thể chẳng bao giờ những chuyện ấy xảy ra.....
    Hoặc khi nó xảy ra thì đã quá muộn.....
    Nhưng nhất định mình phải nói rằng mình yêu người ấy lắm lắm

  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nào đó mình sẽ nói rằng mình yêu người ấy lắm....
    Nhưng không thể cứ tự nhiên mà nói ra được
    Phải chọn đúng thời điểm
    khi người ấy bị tai nạn...
    hoặc bệnh hiểm nghèo........
    Nhưng có thể chẳng bao giờ những chuyện ấy xảy ra.....
    Hoặc khi nó xảy ra thì đã quá muộn.....
    Nhưng nhất định mình phải nói rằng mình yêu người ấy lắm lắm

  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! có cần phải nói vào những lúc như thế ko? lỡ như ko có hoàn cảnh nào như thế thì ko nói ah
    Theo mình cứ chạy( đi ,bò hoặc lam thế nào đó)đến được chỗ của đối tượng và nói( hoăc hét cũng được)
    I LOVE YOU
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! có cần phải nói vào những lúc như thế ko? lỡ như ko có hoàn cảnh nào như thế thì ko nói ah
    Theo mình cứ chạy( đi ,bò hoặc lam thế nào đó)đến được chỗ của đối tượng và nói( hoăc hét cũng được)
    I LOVE YOU
  8. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    I ẹ, dễ thế ah
  9. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    I ẹ, dễ thế ah
  10. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    đúng là văn hoa sài gòn á, nói khó bỏ mịa đi được à. Đã có ai từng yêu mà nói được dễ như ăn củ khoai củ sắn vậy chưa??? Hay là...hí hí mặt lại chả như

Chia sẻ trang này