1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy biết ơn cuộc sống!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn cuộc sống!

    HÃY BIẾT ƠN CUỘC SỐNG

    Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - cứ nghĩ tới những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.

    Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ ở nơi làm việc ?" hãy nghĩ tới những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.

    Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi ?" hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị cuả thương yêu và được người yêu thương lại.

    Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua ?" hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.

    Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra người giúp đỡ - hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.

    Nếu bạn cảm thấy đời mình mất mát và băn khoăn vì ý nghiã kiếp người ?" xin bạn hãy biết ơn cuộc sống, vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ cuả mình để có những trải nghiệm như bạn.

    Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân cuả những ai kia cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.

    Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến một người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thản nhẹ nhàng.

    --Tuổi Trẻ--




    Được dracular_kid_bum sửa chữa / chuyển vào 28/10/2002 ngày 12:27
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui!!!

    Always keep smiling !!!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yeah yeah còn thiếu điều này..
    Nếu các bạn căm ghét khủng bố..thì các bạn nên nghỉ cho những quốc gia đã nghèo lại còn bị bóc lột, cưỡng bức..
    Cho nên mới túm lại như thế này.. tùy theo người viết bài thôi, bài thằng KID post theo tui đoán thì chắc chắn là 1 người hạnh phúc.. vì là 1 người hạnh phúc thì mình mới nghĩ đến chuyện còn những ngưòi khác thê thảm hơn mình.. chứ theo tui biết thì nếu 1 người đã thê thảm thì người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thê thảm hơn mình.. cho nên mới xảy ra chuyện tự tử, ghen tuông... nếu ai cũng nghĩ đuợc như báo nói thì thật sự cuộc sống làm người sẽ trở nên đơn giản biết bao, người ta sẽ bao dung tha thứ lẫn nhau chứ đâu có phải la 1 cục rối nùi như bây giờ heh nhưng mà theo tui nghĩ mình nên thực tế 1 chút hén.. sống kiếp này là để trả lại những gì của kiếp trước mà.. ngừ ta nói Nợ tang bồng vay trả trả vay... có cái này thì mới dẫn đến cái kia.. nhưng cái địng nghĩa này thì tui nghĩ cũng chỉ đúng trong lý thuyết...thữc tế con người bây giờ sống không phải để hưởng thụ như những sách kinh văn nói, cũng không phải trả nợ kiếp này kiếp kia như phim kiếm hiệp.. theo bản thân tui thì con người bây giờ sống để học cách sống.. đây là cái định nghĩa mà tui cho là đúng nhất.. cho nên cuộc sô`ng không mang lại ơn nghĩa gì cho chúng ta, nếu muốn mang ơn thì mang ơn sự may mắn của mình.. các bạn thử nghĩ chuyện này .. 1 đứa bé khi sinh ra ( tức là được ban cho 1 cuộc sống) thì nó lập tức phải hiểu cho ra thế nào gọi là bản năng sinh tồn rồi.. có nghĩa là nó bắt buộc phải tìm đủ mọi cách để giúp nó sống sót, nó phải kiếm cái để ăn, kiếm không ra bắt buộc phải lấy của những đứa đã kiếm được để ăn thậm chí phải triệt tiêu đối thủ của nó để được cái ăn.. cho nên rút ra rằng con người khi sinh ra thì ai cũng đều tàn nhẫn như nhau không khác biệt... sự khác biệt giữa người xấu người tốt là ở sự may mắn + sự ứng phó...
    Người giàu có, tốt bụng : lợi dụng may mắn, ứng phó làm người 1 cách lương thiện cho mình mà mọi người xung quanh.
    Người giàu, xấu bụng: lợi dụng may mắn, ứng phó làm người bằng cách tìm thêm lợi của những người khác (hoặc chỉ biết lợi dụng may mắn)
    Người nghèo tốt bụng : biết ứng phó nhưng không may mắn
    Còn lại:không may mắn + ứng phó.
    Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, sẽ còn nhiều trường hợp ngoại lệ, nhưng mà theo tui nghĩ.. lý thuyết trên mang tính thực tế cao...
    heheheh cho nên là Quỷ như tui coi dzậy mà khoẻ heheh
    Nếu phải yêu người hôm nay.
    Thành thật chia buồn hôm nay mình không rảnh.
    ?ZY??只要?.?你活??天
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đúng. Em thích cách nghĩ của anh Quỷ.
    Nhưng nếu sống thì cũng nên như cái bài của anh Kid. Cuộc sống có nhiều khó khăn và đau khổ, càng lạc quan thì càng tốt. Nhìn xuống để bít rằng mình có quyền hài lòng với những gì đang có, và nhìn lên để không bị tụt hậu, để đạt được nhiều hơn.

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này