1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì em cùng anh chuyện trò
    END.
    ================================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    BUỒN...
    Trên đời chỉ có hai loại người,không vì danh thì cũng vì lợi.
    À,còn có một loại nữa,đó là những kẻ luôn kiếm tìm sự lãng quên...
     
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng lại muộn mất 01 phút.
    Trưa về sớm chút, về nhà ăn cơm thay vì online trước.
    Mẹ bảo dạo này cậu đi nhiều trông hốc hác đấy. Chắc yêu con nào rồi nên đi nhiều.
    Mẹ chỉ linh tinh (lòng cảm thấy vui, mỗi khi mẹ gọi cậu)
    Tóc tai bù xù đi cắt tóc đi
    Cắt làm gì, con để tóc dài
    Mặt thì như tuấn vũ mà cũng đòi để tóc dài. Trông không bằng đứa học sinh lớp 8.
    Vậy mà có những lúc mẹ làm mình khó chịu. Đại loại như: mày coi nhà này như cái nhà trọ, thích đi thì đi, thích về thì về. Làm chó gì mà đi từ tối đến sáng. Cũng là một sự việc nhưng hai cách nói khác nhau thì cảm giác cũng khác nhau.
    Nếu mẹ luôn nói kiểu khó chịu thế thì không bao giờ mình cảm thấy ăn năn, không thấy vào đầu tí nào, ôi trời cứ để mẹ nói thoải mái. Chán thì thôi.
    Còn nếu cách nói trách móc nhưng vui vẻ thì lại khác, cảm giác được sự quan tâm của mẹ, tự cảm thấy mình có lỗi. Lòng thấy vui.

    6h tối về: không ăn cơm lại đi tiếp dĩ nhiên với giọng điệu nhẹ nhàng. Con đi đá bóng. Mọi thứ vui vẻ hơn nhiều. Cần phải thay đổi từ những thứ nhỏ nhất để cuộc sống dễ chịu hơn. (dù luôn thích dễ chịu theo kiểu của riêng mình, chỉ một mình, đừng ai làm phiền cả).
    Vậy là trưa ăn được 3 bát. Rồi lại nhanh chóng online để xem có gì mới. Và lại muộn mất 5''. Dạo này liên tục đi làm muộn. Chả biết thay đổi kiểu gì thế nữa.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Em đi qua mang theo tình anh, và cuốn theo bao đam mê đầy vơi... để cơn gió mang đi thương yêu xoá tan cuộc tình.
    Tự nhiên nghe mấy bài này thấy hay.
    Mai sẽ đi làm đúng giờ, mai chắc là rỗi, mấy hôm suốt ngày mét vuông, địa điểm, số điện thoại liên hệ, chẳng thấy chỗ nào ưng ý cả.[/purple]============================================
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 05/03/2004
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi phải xin lỗi Nát bét và đồng tác giả IG-**** sửa lại cái subject cho cái topic này..Cho nó hợp thời....
    Tiếp theo đó là phải chân thành xin lỗi mọi người ngày hôm qua không xực - không tửu nhiệt tình với mọi người...Bởi vì cũng có khá nhiều lí do bất khả kháng....
    Ngày 8-3 cũng chả có gì lắm...sáng làm nghĩa vụ - chiều nghĩa vụ - và đến tối cũng nghĩa vụ...Mà gắn vào chữ nghĩa vụ nên cũng chả hào hứng cho lắm....
    Nhưng hôm nay thì khác....Nhận được 2 nhời cám ơn....một là từ cá...Eo suýt thì con cá này mình đã paste cho lão Thun quần trưa qua.Nhiệt tình cách mạng đã được đền bù...hơn thế nữa từ số phone di động đến số phone cố định cũng có lẽ là một bước dài phải không mấy lão phụ trách chuyên án.Vậy là tuần sau - tuần sau nữa có thể có điều vui thú tiếp theo rồi...bây giờ thì lưu hồ sơ vào tủ đã.....
    Còn lời cám ơn khác là từ cái xứ cha căng chú kiết khỉ ho cò gáy đó...một lời cám ơn cũng mát lòng mát dạ anh Thun à...Lại cũng là ông Thun...trưa qua mình mà không kiên định lý tưởng cách mệnh thì giờ này đâu có được thế...Chỉ cú mỗi điều...híc...mình đúng là ngu vật vã con hà mã về cái chuyện tìm hiểu tâm lý lứa tuổi....
    Mà không thế cô nào cũng rứa hết cả thôi....Lúc nhiệt tình cách mạng thì đóng cửa lô cốt tử thủ...Thế dương mà ngãng ra một cái - tưởng phải rút quân thế tự dưng lại giơ khăn điều đình...hì hì...nói chung rằng thì là mà không sao...chuyện nhỏ...Tóm lại đại cục vẫn phải xem trọng.....
    4u&4me

    And I say yes, you look wonderful tonight
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những thay đổi nhỏ trong cách sống là chưa đủ, cần có những thay đổi lớn hơn.
    ================================================
    Người ta chỉ cô đơn khi cảm thấy cô đơn. vì thế khi người ta thích ở 1 mình điều đó không có nghĩa rằng người ta cô đơn
    ================================================
    Một lần nữa có khi nào đó lại là sự may mắn, tôi sẽ có thể đi chơi cùng hai thằng bạn game vào buổi tối, bởi chẳng ai còn kiểm soát tôi nữa. Tôi học hành thế nào, tôi chơi thế nào đều do tôi tự quyết định. Tôi thì tít mít suốt với mấy trò game và kẻ thóc mách luôn gây cho tôi khó chịu và bực bội là Chị tôi.
    Mọi thứ vẫn trôi đều đặn, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có chơi và học, học và chơi.
    Chị tôi hơn tôi một tuổi rưỡi chính vị vậy mà hầu hết số sách vở tôi đều sử dụng lại, bóc vỏ bọc ra, bọc lại bìa khác vậy là ta có những cuốn sách mới.
    Tôi đã nghiệm số tôi chẳng thể xa rời khỏi nơi mình ở.
    Mẫu giáo tôi cũng chỉ học cách nhà vài trăm mét
    Cấp 1 tôi học trong làng cũng cách nhà vài trăm mét
    Cấp 2 tôi học cách nhà chừng 1 cây số, một cây số quá đơn giản để đi bộ trong cả bốn năm sau đó.
    Cấp 3 tôi học cách nhà cũng chỉ hơn 1 cây rưỡi
    Đại học tôi là tôi học cách nhà xa nhất: 2 cây rưỡi
    Đi làm cách nhà chừng 1 cây rưỡi bởi nó cũng gần sát với ngôi trường cấp 3 của tôi.
    Có vẻ như mọi thứ xảy ra với tôi không thể xa hơn bán kính 3km
    Tôi đã 2 lần chuyển nhà và khoảng cách giữa các nhà của tôi cũng chỉ là khoảng vài trăm mét.
    Tôi đã nghiệm số tôi không ăn về đường đỏ đen vì vậy mà tôi chẳng mấy quan tâm đến cờ bạc, lô đề dù cũng đôi lúc thử một chút. Và kết quả luôn luôn rằng tôi không có khả năng ở phần may rủi đỏ đen.
    Tôi không tin vào số phận, nhưng những người già lại luôn tin vào số phận và dĩ nhiên có chút nào tôi tin.
    Và mọi thứ về tôi thế cũng là quá đủ rồi.
    ==================================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có một đứa luôn gào lên là không tin vào số phận nhưng khi nó dựng xe máy ở giữa đường, tôi bảo nó đứng lùi vào cho mọi người còn đi và cẩn thận không bị xe otô đâm thì nó lại kêu "sống chết có số"...hừm...đúng là cái lưỡi của nó dẻo thật...
    Có người bảo với tôi rằng cuộc sống ở trên mạng và cuộc sống thực ở ngoài đời là hoàn toàn khác nhau và bản thân họ khi ở hai nơi đó cũng khác nhau và là hai con người khác nhau ... Tôi thì không nghĩ như vậy ... tôi luôn là tôi dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ khoảng thời gian nào thì tôi vẫn cứ chỉ là tôi ... có thể nhiều người cho rằng tôi không nên như thế vì trên mạng mọi thứ chỉ là ảo và hãy sống bằng con người ảo ... nhưng tôi chỉ luôn nghĩ rằng : Hãy luôn sống thật là con người mình. Con người ai chẳng có những điểm tốt và cả những điểm không tốt, tôi cũng vậy nhưng tôi luôn tự hào bởi vì chình nhờ những cái đó mà tôi là tôi chứ không phải là ai khác.
    Ai đó bảo tôi rằng: ở đây mọi người không đề cập đến những chuyện online trong các buổi offline...
    Sao vậy nhỉ, tôi không hiểu nên chắc cần ai đó giải thích thêm về điều này ... tôi nghĩ tôi quen các bạn khi tôi online, tôi hiểu các bạn một chút nào cũng nhờ online ... thậm chí gọi nhau cũng bằng những cái tên rất dễ thương và ngộ nghĩnh khi online ... thế mà khi gặp nhau lai không nói chuyện online ... hừm khó hiểu quá ...
    <FONT face=System color=deeppink size=5>YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi</FONT>
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 10/03/2004
  8. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy. Hãy bộc lộ mình, nhưng không phải để sống khác. Tôi sống theo cách của mình với đầy đủ điểm mạnh và yếu của bản thân như một con người bình thường. Chừng đấy năm không phải là không có những thay đổi, nhưng cách sống thay đổi tự nhiên theo thời gian, nhận thức và cảm xúc của tôi. Tôi không tự ép mình phải sống khác.
    Đối với tôi cho dù mạng là ảo, nhưng cả online và offline tôi vẫn chỉ là một người, 1 cách sống. Tôi không lấy điều đó là sự đơn điệu.
    Ta có thể hoàn hảo trong ánh mắt người này, nhưng lại nhiều vết gợn trong cái nhìn của người khác. Vì thế ta cứ là ta thôi.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chả còn cảm hứng viết nữa, một phần cũng bởi hơi bận, dù chỉ bận trong giờ làm việc thôi.
    Mỗi người đều có những tâm sự riêng cần nói ra và khá nhiều người không muốn người khác nhắc đến nó khi offline. Bởi vậy nếu có thể tôn trọng thì nên tôn trọng họ. Với riêng tôi thì việc nhắc đến offline cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bởi tiêu đề topic tôi đã nói: Hãy bộc lộ mình để sống khác. Tôi đã chẳng còn phải ngại điều gì cả, đó là điều tôi cảm thấy thoải mái.
    Những gì ta đọc được chỉ là để hiểu thêm về một con người mà thôi. Khi gặp nhau hãy cứ vui vẻ.
    ==================================================
    Cả tuần này vẫn bù xù đầu tóc thế, vẫn trưa online, tối online. spam liên tục. Các mod 7x cũng ngán mình lắm rồi đấy nhưng chẳng buồn sửa, xoá, chuyển nữa, bởi quá nhiều để sửa, xoá, chuyển.
    Vẫn ra đường đều, đường phố bụi bặm, sáng lành lạnh, trưa nóng, tối mát lạnh.
    Trưa về sớm ăn cơm mẹ bảo: Gạo này nó đắt, ăn bao nhiêu thì xới bấy nhiêu... hay bỏ thừa. (Cảm thấy vui)
    1h 30'' Chiều phải xoá sửa lại ngày tháng gần 200 cái vé bên MFC, mỏi hết cổ.
    2h mới xong tranh thủ online, mạng down.
    2h hơn rảnh rỗi chút mới lôi xe máy ra đập tiếp, nào thay dầu, nào sửa phanh, nào thay phớt cần số.
    4h30'' Kiểm kê đồ nghề để chuẩn bị bổ xung một loạt. Mỏi cả lưng.

    5h30'' về
    6h có mặt tại cà phê nhân, ngửi mùi cà phê thơm quá: Nâu đá. Xót hết cả ruột. Songtunu và haivu hỏi: Thế ngồi ở đây 1 mình không buồn hả, quen cô đơn hả. Đâu có quen 1 mình thôi.
    7h ra hàng net
    Bây giờ đang đói
    8h về ăn cơm.
    Mai lại có 1 lịch trình tương tự và được bổ xung thêm màn ăn uống nhậu nhẹt sau trận đấu. và dĩ nhiên râu ria sẽ nhẵn nhụi hơn.
    Kia lại có 1 lịch trình tương tự
    Mấy hôm chả có thời gian mua mua và bán. Mọi thứ vẫn đang chững lại.
    Công việc mai thế nào nhỉ?, chắc là rỗi.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thời tiết xấu, mưa sụt sùi, đôi khi tầm tã. Mưa của mùa đông?. Mưa của mùa thu?, Mưa của mùa hè?. Chả hiểu.
    Vẫn ra đường trong thời tiết thế, không quá ghét dù bẩn kinh khủng, người đi trước văng bụi bẩn cho người đi sau, người mặc áo mưa thì bê bết, kẻ không mặc áo mưa thì cũng bết bê, ra đường mà luôn phải giữ khoảng cách với các xe phía trước tối thiểu 4 mét, muốn vượt lên cũng phải cách tối đa 3 mét.
    Cám ơn admin về một buổi trưa với bữa cơm nóng sốt. (chú thích: ăn cơm ở nhà)
    Cám ơn mạng ti ti vi en vì nó down đúng tầm giờ ăn cơm.
    Vâng xin cám ơn. (chú thích: không phải cám ơn đểu).

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

Chia sẻ trang này