1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm đầy nhưng mà thôi. 1 tiếng buổi trưa là không đủ để viết. Cứ để vài dòng đấy tôi sẽ lấp đầy vào tối nay.
    Tuần này chẳng để tâm mấy đến công việc bởi cũng rỗi việc. Sáng vẫn muộn đều 5 đến 15''. không có phong cách làm việc chuyên nghiệp.
    Sắp 3 năm tròn cho một công việc. Nhưng giấc mơ ra trường ngày một teo tóp, vẫn xác định trước 2 năm linh tinh lang tang nhỉ. Mà thực chất thì mất đến hơn 1 năm chẳng ra hồn gì. Hai năm còn lại học được nhiều nhưng mà chẳng phát huy được gì cả. Đã có lúc tóc dài, bù xù, ăn mặc lôi tha lôi thôi, có em gái từng phát biểu: gặp anh khi ấy trông như thằng ăn mày lang thang. Trên đầu luôn kèm chiếc mũ, 2 đầu gối bò 2 lỗ thủng to tướng. Đó là lúc chán đời. Giờ thì không chán đời như thế. Nhưng ...
    Thôi về không lại muộn tiếp.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 18/03/2004
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Buổi sáng nhiều mây quá, có giông chiều lại tạnh.
    Mấy hôm nay chẳng còn muốn làm việc nữa, MK, ngán rồi thì phải.
    =================================================
    17 cây là một con đường dài nhưng không dài khi cần không khí thoáng đoãng và suy nghĩ. 17 cây quá ngắn cho nhiều dòng suy nghĩ.
    Mỗi lần ra đường là cảm giác thoải mái hơn. Sáng nay có nhiều thứ để viết cơ đấy. Chốc phải đi mua bán, mua bán. Muốn bỏ lại tất cả đi trên con đường của riêng mình, một mình ta với ta, một mình ta với mình. Còn một việc chưa xong thì hình như vẫn chưa xong được.
    Trưởng ban chuyên án công tác xã hội 7xHN nơi tư vấn tâm tư tình cảm, nơi bờ vai nương tựa cho các em gái cô đơn. Sẵn lòng chia sẻ với mọi người. Đồng cảm với họ. MK chính mình mới cần nơi tư vấn, chính mình mới cần bờ vai nương tựa những phút yếu lòng.
    Có nhớ dòng chữ ký của ai đó: Tôi ước mình như vì sao trên cao và khi vỡ vụn sẽ tạo ra hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Tôi sẽ chẳng dành một vì sao cho ai đó, một vì sao yêu thương hết mình. Tôi muốn xé vụn vì sao đó ra hàng ngàn vạn mảnh chia hết cho những người tôi quí, đó sẽ là muôn ngàn mảnh như mẩu bánh mỳ vụn, mỗi người sẽ nhận được một mẩu nhỏ và đã là những mẩu vụn bánh mỳ thì nó sẽ chẳng đều được, có mẩu to, có mẩu nhỏ, nó cũng giống như ta cảm tình người này hơn người kia một chút. và hơn hết nó chẳng thể là một miếng bánh hoàn hảo, một ngôi sao hoàn hảo.
    Chẳng ai thích cô đơn cả, đã có lúc chạnh lòng... yếu lòng ... nao lòng dễ dàng gục ngã .Nhưng phút giây ấy sẽ qua, tôi sẽ chọn con đường chỉ riêng tôi, đừng đòi hỏi tôi điều gì, tôi có thể thích người này người kia tôi có thể yêu người này người kia, nếu tôi nói tôi yêu bạn, xin đừng tin lâu, chẳng phải bởi tôi nói dối mà chỉ bởi tôi sẽ chỉ yêu bạn những phút yếu lòng, tôi sẽ chẳng yêu bạn lâu dài như bạn muốn. Tôi muốn sống với những cảm giác sốc nổi hiện có, sống với nhưng gì mình cảm nhận nhất thời. Tôi có thể chia sẻ với bất kỳ ai nếu họ muốn, họ cần. Tôi chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình điên rồ thế. Nếu tôi chưa nói với bạn thì xin bạn hãy cảm ơn thượng đế vì điều may mắn ấy.
    Hãy nói với tôi những lời yêu thương (nếu có), hãy nói với tôi những lời căm ghét (nếu có) để tôi biết mình là người đáng yêu hay đáng ghét.
    Và câu củ chuối nhất học được từ mạng: Mong các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi.
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình
    Còn anh nói trót đã yêu em rồi là thật ra anh đang dối em
    Thôi xin em hãy hờ hững như là chẳng quen

    Trưởng ban chuyên án công tác xã hội 7xHN
    Trung tâm tư vấn giải đáp thắc mắc của các em gái
    Nơi cho mượn, thuê bờ vai nương tựa miễn phí.
    Đã đồng ý
    Notbad.​

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi sẽ để tóc dài đến bao giờ nữa, Thời tiết này vớ vẩn quá, nắng mưa, đường phố ẩm ướt, đất cát đầy. Ra các con phố lớn thì đường phố có vẻ sạch hơn. Mai đã đến ngày cà phê rồi đấy. Lúc nào cũng mong nhanh đến cà phê tối thứ sáu nhưng càng nhanh điều đó đồng nghĩa với việc lãng phí càng nhiều vàng bạc bởi thời gian là vàng bạc.
    Ngày làm việc mai sẽ là ngày rất chán và mong nó sẽ qua nhanh, tôi lại chờ đến tối để hoá thành muôn ngàn mảnh vụn nhỏ toả khắp nhân gian.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mình như vì sao trên cao và khi vỡ vụn sẽ tạo ra hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Tôi sẽ chẳng dành một vì sao cho ai đó, một vì sao yêu thương hết mình. Tôi muốn xé vụn vì sao đó ra hàng ngàn vạn mảnh chia hết cho những người tôi quí, đó sẽ là muôn ngàn mảnh như mẩu bánh mỳ vụn, mỗi người sẽ nhận được một mẩu nhỏ và đã là những mẩu vụn bánh mỳ thì nó sẽ chẳng đều được, có mẩu to, có mẩu nhỏ, nó cũng giống như ta cảm tình người này hơn người kia một chút. và hơn hết nó chẳng thể là một miếng bánh hoàn hảo, một ngôi sao hoàn hảo.
    Nhưng tôi sẽ dành mẩu bánh lớn nhất, ngọt ngào nhất, mảnh sao sáng nhất cho người tôi yêu. Mảnh sao ấy thật nhỏ bé nhưng nó sáng long lanh nhất, nó sẽ luôn ở bên và thắp sáng con đường mà người tôi yêu đi qua để người ấy không vấp ngã, ánh sáng từ mảnh sao ấy sẽ dịu dàng sưởi ấm trái tim và tâm hồn người tôi yêu để người ấy không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo trên con đường đời. Mảnh sao ấy ... chỉ muốn nói rằng ... hì hì ... câu này ai cũng biết cả mà
    Chẳng ai thích cô đơn cả, đã có lúc chạnh lòng... yếu lòng ... nao lòng dễ dàng gục ngã .Nhưng phút giây ấy sẽ qua, tôi sẽ chọn con đường chỉ riêng tôi, đừng đòi hỏi tôi điều gì, tôi có thể thích người này người kia tôi có thể yêu người này người kia, nếu tôi nói tôi yêu bạn, xin đừng tin lâu, chẳng phải bởi tôi nói dối mà chỉ bởi tôi sẽ chỉ yêu bạn những phút yếu lòng, tôi sẽ chẳng yêu bạn lâu dài như bạn muốn. Tôi muốn sống với những cảm giác sốc nổi hiện có, sống với nhưng gì mình cảm nhận nhất thời. Tôi có thể chia sẻ với bất kỳ ai nếu họ muốn, họ cần. Tôi chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình điên rồ thế. Nếu tôi chưa nói với bạn thì xin bạn hãy cảm ơn thượng đế vì điều may mắn ấy.

    He he rồi sẽ có lúc bạn gặp một người liên tục làm bạn yếu lòng, mãi mãi vẫn làm bạn yếu lòng, híc thế thì bạn sẽ yêu người ta dài lâu thôi. Còn về phần tôi tôi chỉ nói một câu thôi : Cảm ơn thượng đế!

    Hãy nói với tôi những lời yêu thương (nếu có), hãy nói với tôi những lời căm ghét (nếu có) để tôi biết mình là người đáng yêu hay đáng ghét.[/purple]
    Em yêu anh - Em ghét anh

    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 19/03/2004
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 19/03/2004
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc cũng không quá chán, trôi qua nhanh bởi cơn mưa rào. Cảnh lúc mưa đẹp đấy chứ: Trời đằng này vẫn sáng trắng, đằng kia chân trời mây tụ âm u, mưa rào trong ánh sáng lạ kỳ. Mọi thứ lại êm êm.
    Mưa xong tạnh ngay, sau cơn mưa trời lại sáng, đường phố chưa khô hẳn, đi xe máy bắn tung toé trước sau. Em linhtinh cứ thích cấu xé tâm sự người khác thế nhỉ, mỗi cái là đọc buồn cười quá. Đúng là thua về mặt lý luận.
    Một phút dành cho quảng cáo.
    TIM chiều thứ Bảy
    Tuổi chót 7X nhưng lại tuyên bố rất hùng hồn là ?oanti 7X?. Trong khi đó, xông vào 7X hơi nhiều, để vung tay múa bàn phím kể lể hết chuyện dancing lại chuyện movie, trưng bầy cái tật viết văn duyên ơi là duyên của mình. Thỉnh thoảng, mỗi lần MFC ?ocó vụ? làm ăn, hắn ta lại tất bật sắm vai phe vé... Thử xem hắn ta - anh chàng Notbad, có thực là ?okhông tồi? không?
    ....
    Reporter: Chào Nát bét, ý quên, Notbad.
    Notbad: Vâng xin chào!
    Reporter: Chúng tôi muốn trò chuyện với bạn.
    Notbad: Sao thế, tôi có phạm tội gì không?
    Reporter: Có, nhiều lắm đấy!
    Notbad:Vâng tôi biết, nhưng chưa hiểu là tội gì?
    Reporter: Hừm, lại còn vờ vịt nữa! Cậy mình viết hay nên viết nhiều bài tường thuật bên MFC và bên 7X khiến mọi người đọc xong cứ quặn cả ruột - không tội thì gì?
    Notbad: Hừ, hừ...
    Reporter: Cậy mình viết duyên khiến nhiều bé trong TTVNOnline cứ âm ỉ ngưỡng mộ đến mất ăn mất ngủ, không tội thì gì?
    Notbad: Hừm hừm... vậy ư?Thế thì tôi lại là nạn nhân của chính mình mất rồi. Vì tôi là người đọc tôi đầu tiên mừ. Chẳng những đọc mà còn phải sửa đi sửa lại nhiều lần.
    Reporter: Cứ đọc xong bài của cậu là tôi bắt đầu lên cơn co giật, các cơ trên mặt cứ bung hết cả ra...
    Notbad: Chà chà, kiểu này thì gay to rồi...
    Reporter: Gay lắm đấy, không những tớ bị mà nhiều người khác cũng bị, cứ như là lên cơn thần kinh ý. Viết gì mà như cù lét người ta! Làm sao mà cậu viết hay thế? Bầy cho nhóm reporter với!
    Notbad: Vậy là tôi đã bị kết tội- một kẻ gieo rắc khủng bố tinh thần cho người khác. Mà chả phải vì tôi viết hay đâu, tại mọi người tò mò quá đấy thôi.
    Reporter: Thế cậu có biết cái tội khủng bố bằng tình cảm bị xử phạt thế nào không?
    Notbad: Có, treo nick vĩnh viễn. Đấy là bản án cao nhất mà tôi có khả năng sẽ phải chịu.
    Reporter: Thế có thích một hình phạt dễ thương không?
    Notbad: À, ngày xưa thì người ta đem người có tội ra chợ để bêu riếu, còn ngày nay họ sẽ đưa người đó lên trang nhất của mạng? Với title vô cùng giật gân: Một hình thức khủng mới, khủng bố qua mạng, khủng bố bằng tinh thần?
    Reporter: Nghe đây Nát bét, chúng tôi hoan nghênh và cổ vũ nhiệt liệt cho hành động khủng bố mới của cậu. Chắc cậu vô cùng sửng sốt và sung sướng khi tôi nói câu này: Từ bây giờ, nếu cậu không tiếp tục một ngày cho ra vài bài khủng bố, tôi sẽ nhờ người treo nick cậu đấy biết chưa!
    Notbad: Trời, sướng quá! Vậy là tôi có thêm đồng minh rồi. Cậu có họ hàng gì với Bin Laden không? Tôi đang muốn tìm ông ta để học thêm vài hình thức khủng bố nữa.
    Reporter: Hờ, định biến TTVNOL thành vùng chiến đấy hả?
    Notbad: Ồ không, không dám!
    Reporter: Nát bét vào TTVNOL chắc lâu lắm rồi nhỉ? Ngọn gió nào đã thổi Nát bét đến đây?
    Notbad: Ù ù, một ngọn gió rất vô tình nhưng hoá ra lại vô cùng hữu ý, nó thổi tôi từ hồi tháng 3- 2002. Có lẽ là cái duyên cái số... TTVNOL - nàng có sức quyến rũ chết người...
    Reporter: Khiếp, cứ như đang nói về người yêu ý. Quyến rũ vì TTVN có nhiều bé kháu quá chứ gì? Hay là đã tìm được ?omột nửa? của mình ở trên này rồi?
    Notbad: Hừm hừm, quyến rũ là vì mình được khủng bố và chọc lét mọi người, reporter chỉ được cái thích nghĩ tốt cho người khác... Mà thực ra, tớ vào TTVNOL là để... trốn tránh hiện thực. Nó là một thế giới ảo hết sức dễ thương mà. Nhưng lại không phải là ảo hoàn toàn.
    Reporter: Con người online của Notbad có khác con người offline nhiều không?
    Notbad: Khác nhiều chứ, một trời một vực luôn.
    Reporter: Nghĩa là ngoài đời cậu lầm lì ít nói, không hề biết cúc cu và hiền lành như thỏ đế?
    Notbad: Quả đúng vậy! Nhưng thực sự thì tôi vẫn là tôi. Tôi thích sự trung thực.
    Reporter: Hè hè, hỏi chút, có phải đa tình là bản chất của đàn ông và chung thuỷ là bản chất của phụ nữ không?
    Notbad: Chả phải! Đàn ông cũng chung thuỷ vô cùng. Như Notbad đây này.
    Reporter: Khi có người iu rùi mà còn lên mạng ?ongó nghiêng? cô khác thì có phải là đa tình không?
    Notbad: Hơi hơi phải.
    Reporter: Ha ha vậy Notbad là thằng cha vừa đa tình vừa chung thuỷ? Vậy hãy cho reporter có cơ hội được ?othưởng thức? sự đa tình và chung thuỷ của Nát bét nha!
    Notbad: Thưởng thức á? Sự đa tình thì có thể, còn chung thuỷ thì không! Nếu chung thuỷ với reporter thì những cô nương khác để đâu?
    Reporter: Notbad đang chung thuỷ với một người hay đang đa tình với nhiều người?
    Notbad: Đang si tình với một người!
    Reporter: Híc híc, vậy là hắn đã có người để si rồi đấy, có buồn không cơ chứ?!
    Notbad: Không sao, tôi có thể thay đổi mà!
    Reporter: Hờ, thế có nghĩa là con trai vừa đa tình, vừa chung thuỷ, vừa dễ đổi thay? Ôi thế thì tình yêu chả khác gì cái ô tô thường xuyên phải repair, phải không anh chàng cơ khí?
    Notbad: Ờ ờ... Reporter ơi, tìm được một người hiểu mình thực là khó quá... (ơ... tâm trạng nhỉ?)
    Reporter: Thế chưa có ai hiểu được Notbad hả? Vậy mà reporter có cảm giác như mình hiểu được Nát bét tự lâu lắm rùi...
    Notbad: Ấy ấy, chết, đừng nói thế. Có hiểu thì hiểu từ từ thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa hiểu hết tôi mà.
    Reporter: Hình như Notbad là thành viên tích cực gần nhất của MFC thì phải. Bên đó từ giờ đến Tết có kế hoạch gì không?
    Notbad: Một bộ phim mới về 007 vào thời gian sau tết.
    Reporter: Hay quá, cho nhóm reporter vài chục vé được không?
    Notbad: Không được đâu! Reporter: Gớm, làm gì mà kiệt xỉ thế?
    Notbad: Có hạn chế về số lượng thành viên mà!
    Reporter: Nhưng ưu tiên đi mừ! Không là viết bài khủng bố đấy!
    Notbad: Ờ ờ... Chết rồi, muộn 5?T rồi, quả này lại bị sếp cho ăn đòn đây, à không, ăn mắng đây...
    Reporter: Thế 3 câu hỏi cuối cùng nhe! Cậu thấy từ khi vào TTVNOL thì điều gì làm cậu thú vị nhất?
    Notbad: OK, thú vị nhất à? Tôi coi TTVNOL là một nơi trú ẩn, một nơi để nương náu những lúc cuộc sống thực làm tôi mệt mỏi, bực dọc, buồn phiền...
    Reporter: Cậu thấy ấn tượng nhất với nhân vật nào trong TTVNOL?
    Notbad: xuongrong, trong tâm sự.
    (Chà, tên này nội tâm ghê)
    Reporter: Nếu tóm tắt trong một câu, thì Notbad có thể nói gì về mình?
    Notbad: Trung thực, thật thà, đa tình, chung thuỷ, luôn muốn thực sự hiểu về mọi người. Reporter: Khiếp, toàn tính tốt, thế không có tí tẹo tính xấu nào à?
    Notbad: À... hì đang định giấu mà.
    Reporter: Chỉ được cái khôn! Nói đi!
    Notbad: Không biết nắm bắt cơ hội, thiếu bản lĩnh. Reporter: Thế nhân vật nào cậu thấy ghét nhất?
    Notbad: Hình như là mấy cô gì tên là Ri pót sờ tơ thì phải!
    Reporter: Á...
    Notbad: Xin lỗi, tui nhầm... Nếu có xin được một suất đất để trồng cây si tại nhà reporter được không? Reporter: Thật hả? 5 suất cũng OK mừ!
    Notbad: Bây giờ phải trồng nhiều cây, chết cây này còn cây khác mà chăm sóc.
    Reporter: Hả, cái gì?
    Notbad: Khà khà...
    Reporter: Đợi đấy! Sẽ thông báo cho các bé trên TTVNOL là nếu có nhìn thấy bóng Nát bét lò dò tới trồng cây si thì hãy lấy nước sôi tưới vào gốc cây và... thân cây cho đáng đời... ha ha...?
    Notbad: Sắp bị ăn mắng vì đi làm muộn đây này! Tôi sẽ bẩu là tại cái cô Ri pọt sờ tơ kia kìa, thế nào sếp cũng choáng.
    Reporter: Xì, thôi đi làm đi.
    Notbad: OK, see again, mà Reporter có webcam không để xem mặt cái nhỉ? Rồi quyết định có trồng cây si không...
    Reporter: Thôi đi, đã nát bét rồi còn trồng trọt gì nữa... BB...

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Nào thì nói:
    Not bad thật là đáng yêu vì tóc dài
    Not bad thật là đáng ghét vì tóc...không ngắn
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay công việc chả nhiều nhưng thời gian trôi quá nhanh, nhoằng cái đã 11 rưỡi rồi. Tuần này Kế toán nghỉ chống lầy, vậy là đời bớt thêm 1 thằng cô đơn cùng chỗ làm. Gọi là thằng cho tiện chứ lão ấy hơn mình tới 3 tuổi. Thu chi viết thế * nào, sec sung nộp ra sao, Hoá đơn hoá từ, đánh máy văn bản, báo giá hợp đồng, lấy đồ thay thế, thiếu mỗi khâu lao vào mà sửa thôi. Thiếu người trầm trọng.
    Biết bao lâu mới có cơ hội lên nhà chị Xuongrong ăn trực đập phá tiếp nhỉ. Dĩ nhiên là phải đi với 7x rồi. Hôm tết hò hét khoái quá.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. Hai_Trieu_Den

    Hai_Trieu_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đường thương đau đẩy ải nhân gian
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn, có lẽ tất cả mọi người đều có nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Phần lớn mọi người từ lúc sinh ra cho đến khi chết đều tự cho rằng mình cũng có cuộc sống nội tâm phong phú và sâu sắc. Cái thế giới nội tâm ấy chỉ được hé ra khi chúng ta gặp được những người tâm đầu ý hợp. Đến lúc ấy thì mọi lý lẽ khô khan của lý trí, mọi sự tính toán nhỏ nhen đều trở nên vô nghĩa. Và chính lúc ấy bắt đầu một cuộc sống khác của chúng ta - Cuộc sống tinh thần. Tất cả mọi nỗi hoài nghi, mọi nỗi lo sợ đều tan thành tro bụi và hai tâm hồn bất chấp mọ hàng rào ngăn cách sẽ tiến lại gần nhau
    Trích đức mẹ mặc áo choàng lông.
    Tôi không nhận ra chính bản thân mình nữa. Tính rụt rè, nhút nhát cố hữu của tôi đã biến đi đâu?. Trước người thanh nữ ấy tôi sẵn sàng bộc lộ tất cả những đức tính tốt đẹp cùng với những thiếu sót; sẵn lòng phơi bày những mặt mạnh cùng với những mặt yếu một cách đầy đủ cho đến những điều vụn vặt nhất. Tôi là người như thế nào thì cứ để cho cô ấy hiểu tôi như thế.. Biết bao điều tôi muốn nói với cô ấy. Bản chất vốn là người trầm lặng và trong mọi trường hợp tôi vẫn hay nghĩ: '''' cần gì phải nói, có kết quả gì đâu''''. CHo đến lúc ấy dựa vào trực giác của mình - Mặc dù đôi lúc nó chẳng có gì là chắc chắn - Tôi vẫn thường nghĩ về những người mà tôi đã gặp: '''' Người ấy sẽ chẳng hiểu mình đâu''''. Và bây giờ dựa vào trực giác tôi có thể nói một cách chắn chắn...
    Trích đức mẹ mặc áo choàng lông.
    Tôi sẽ trích những phần tôi thấy hay.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!Mong hè đến thật nhanh...thật nhanh....
    Hè này em gái về...chị gái về....
    Và cả bạn mình cũng về....
    Vậy là sẽ có thật nhiều quà...thật nhiều quà.....
    Mặc dù đó chỉ là sự phân vân....
    And I say yes, you look wonderful tonight

Chia sẻ trang này