1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết việc làm của mình có đúng hay không...Ví thử nếu địa vị của một người thuyền trưởng rời bỏ đồng đội khi tàu đắm thì quả là tội lỗi thật - nhưng rất may tôi hiện giờ ở vị trí của một hành khách...với quan điểm - trời cứu mình không bằng mình tự cứu mình...tất nhiên đó cũng là việc thường tình thôi mà...
    Nhưng dù sao chúng ta giờ cũng đã lớn rồi...biết đâu khi tôi không ngồi đấy nữa các ông lại có nhiều chuyện để nói thích hợp hơn đúng không...
    Nói về cái chuyện " nhịn " mà hôm qua tôi nói ấy...Mỗi người có một cái ngưỡng khác nhau - một cái " nhịn " khác nhau...Có người coi đó là chuyện tầm thường nhưng có người lại không cho là như thế...
    Có lẽ hôm qua lòng tôi vui - vui không phải là chuyện bỏ rơi đồng đội - mà vui vì nhiều lí do khác vì những gì ta cảm thấy thanh thản...Và thế là trước thời điểm tôi đang viết bài ở đây...tôi đã xả ra rồi...vậy là không tròn đủ 3 tuần như dự kiến...
    Quan điểm của tôi là có đi sẽ đến - có sự kiên trì ắt là sẽ thành công...Quan trọng ở cuộc đời của một con người là sự chân thành và hết mình...Cũng như với ông - IG **** à - cả với Nat bet nữa ...mỗi người có một cách sống khác nhau - một quan điểm khác nhau khi đến với mạng - nhưng quan trọng nhất là sự chân thành và hết mình...Ắt sẽ thành công
    Và cũng đừng cho tôi là lắm chuyện nhá...Hãy vui đời đi nhá...Rồi mùa xuân đích thực sẽ đến với các bạn...
    Mình có vẻ hơi phấn khích... chả là gì cũng đã " nhịn " gần 3 tuần........
    Bình yên để gió mang em về.... ​
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta còn thiếu một nhân vật của ngày hôm qua..Đó là Tungcongtu - một 7xer cực cũ và rất cũ - một người bạn lớn của Phuongmap( chỉ nên hiểu theo nghĩa bóng )
    Có lẽ đây là một sự kết hợp quá đáng giữa 2 người có những luận điểm - tính cách - cuộc sống khác nhau...
    Tôi có một nhận xét khá chủ quan thế này...Dân Xã hội đều là những người nói nhiều nói dai - cứ dằn vặt mãi về một chủ đề...Tôi đặc biệt không ưa cái tính đó của dân XH trước đây - nhưng từ khi chơi với hắn tôi thay đổi quan điểm một chút - và nhiễm một chút tính nói nhiều đó.Phải nói là 1 chút thôi vì trong công việc thường ngày nhờ đó tôi không còn mang tiếng là pho tượng đá nữa.
    Cái tính cách đó ngày hôm qua lại thể hiện rõ rệt khi chúng tôi đi cạnh nhau.Trong bữa ăn hắn là người bắn súng liên thanh kinh nhất với một cô bạn...Tron khi phía bên kia chiến tuyến - một anh bạn đang gặm tăm - còn tôi tu chai Ken sánh đặc...
    Mỗi người có cách thể hiện cá tính khác nhau - và nếu đặt trong một môi trường thích hợp với những cạ cứng thích hợp nó sẽ phát huy một cách triệt để.Tôi vẫn thường ghen tỵ với danh sách những cô bạn gái của hắn - híc...bởi vì chả biết sao tôi thì có kém cạnh gì đâu mà khi đi với hắn tôi luôn là người...hè hè....Có khi tôi với ông **** lại trùng hợp với nhau ở điểm đó....
    Mọi người thấy lạ kỳ cho tình bạn giữa tôi với hắn...Tôi nhiều lần được papa hắn căn dặn là khuyên giải hắn là nên tu tỉnh - nên lo lắng đến chuyện gia thất...thế nhưng tôi lại là người tiếp tay cho hắn rất nhiều trò dại dột...bởi vì ít ra tôi vẫn có một chỗ an ủi...Cô em gái hắn tôi xếp gạch từ ngày mới quen biết hắn....
    Nhưng quen biết hắn - chơi với hắn tôi cảm thấy mình cũng trưởng thành lên nhiều...Hắn có những hành động đôi khi khá gă lăng nhưng đôi khi lại quá khủng bố...
    Có lẽ tôi chỉ tự hào nhất một điều...tôi là người cám dỗ hắn đến với IT và đến với 7x này..hè hè
    And I say yes, you look wonderful tonight
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc bài viết của mấy chiến sĩ cùng chiến trường với mình khoái thật. Đặc biệt là notbad và Ig_shi t, hai nick mà tôi quý nhất trong 7x!
    Thấy 2 chiến sĩ như vầy mà không nhảy vào cùng chiến hào thì e.. hơi lởm! 2 cậu cho tớ ăn theo với, cho nó ra vẻ đoan trang, okie?
    14/2? Chà, tôi đã yên chí và thoải mái với kế hoạch tại gia vào ngày này. Nói thế nào nhỉ? Cơ bản là tôi tự giam mình vào cái ***g ?otự do? (tức là không dây dưa gì hết với bọn con gái). Nói thế không có nghĩa là tôi tinh tướng, tôi gay, hay tôi bất lực. Thú thật là tôi sợ! Sợ con gái.
    Thề, tôi mà nói điêu thì tôi nhảy xuống sông Tô Lịch gần nhà tôi ngay! Có thể mọi người không tin, nhưng mà đúng thế đấy! Nói chuyện với con gái ư? Không vấn đề! Đèo con gái ư? Chả sao! Thậm chí là ôm con gái khi nhảy cũng vô tư lự! Nhưng.. hễ cứ có gì hơn một chút (mà chủ yếu là từ phía tôi) là tôi chạy! Chạy nhanh như biến! Chạy mất hút....
    Để rõ ràng hơn, tôi xin minh hoạ bằng 2 bài thơ với style ?othất tình? của mình, (tôi đã nhớ ra là có ngày 14/2 trước đó 2 tuần, để chuẩn bị tâm lý í mà..)
    Mong manh..
    Đừng nhìn anh như thế
    Tia chớp chợt loé
    Sẽ lại chạm mạch ngầm
    Ngọn núi lửa yên ngủ sẽ lại tung nổ
    Xin đừng..
    Phía dưới là cánh đồng
    Là xóm làng
    Là bình yên
    Đừng nhìn anh như thế
    Chú bé con vui đùa mải miết
    Lang thang mênh mang theo những cánh diều
    Cô bé vô tư
    Gỡ-rối-thêm đống chỉ hồng tơi tả
    Xin đừng..
    Ngác ngơ lão ăn mày
    Thấp thoáng chiếc bánh mì
    Giữa mùa đông..
    Anh hốt hoảng trốn chạy,
    chui tọt vào trong chiếc vỏ kén riêng mình
    Âm thầm
    Miết mải
    Phủ óng vàng lớp tơ tinh mới
    Che nỗi bạc màu
    Che niềm gẫy dập
    Che mờ vết dấu thời gian.
    31.01.2004
    ---
    Uống rượu đêm xuân..
    Nâng chén say ru đời nghiêng ngả
    Tung cánh hoa về với gió trời
    Ta một mình đứng giữa đêm xuân
    Nghe giá băng thổi từ miền không-có
    Ai là mơ
    Ai là tỏ
    Nghiêng chén sầu
    Học nhớ-quên
    Nâng sầu lên ngang môi
    Gió rối bời
    em tóc xoã
    i.. a..
    i.. a..
    Tiếng hát xa xăm nghiêng mình đêm thăm thẳm
    Em ở đâu
    Anh ở đâu
    a.. i.. a.. i.. ơ..
    a.. i.. a.. i.. ơ..
    Em là mơ..?
    Ta là mơ..?
    2:02AM 07.02.2004.
    ---
    Mải thanh minh thanh nga, quên mất chủ đề câu chuyện. 14/2. Valentine. Ngày lễ tình nhân.
    Tôi đang hí hoáy bật máy tính lên với kế hoạch ?ovui chơi giải trí tâm sự làm việc? ngày 14/2 thì nhận được phone của thằng bạn rủ lên sàn. Thú thật là tôi muốn chối, nhưng khổ nỗi, tôi vốn lại là thằng cả nể. Gia quyến của nó thì rất máu dancing, nhưng nó lại rất yếu về khoản này (đang học cơ bản, chỉ đi được mỗi bốt-xì-tông và bi-bốp) trong khi vợ nó và em gái nó thì lại khá hơn nhiều. À ơi nhau một lúc rồi thì tôi cũng tặc lưỡi: thì đi!
    Sàn Lý Nam Đế hôm nay dở chứng mất điện khi cả bọn tôi mò tới. Nhưng khi vừa nổ máy phóng đi (định lên sàn khác) được một đoạn thì lại có điện, lại quay lại. Ơn trời, nhờ thế mà sàn không quá đông (như lẽ ra nó phải thế trong cái ngày này). Và, ở tại đây, cái bức xúc của ngày 14/2 trong tôi có dịp phát tiết...
    Tôi ra tất cả các điệu, liên tục làm ****-nhảy cho hai chị em nhà thằng bạn, chỉ trừ 2 điệu pa-sô (bọn nó không biết điệu này) và măm-bô (điệu này thì tôi lại không biết, chả hiểu sao, hồi học lớp cô Lan, cả cơ bản lẫn nâng cao măm-bô tôi đều nghỉ có lý do - chuối!). Không những thế, tôi nhảy như điên như dại..
    À quên, gia quyến thằng bạn tôi học khác lò ?" trên Chương Dương Độ - cho nên thường thì tôi không nhảy được với chúng nó nhiều phăng cho lắm, quanh đi quẩn lại chỉ cơ bản, thi thoảng được 1 vài phăng nâng cao 1. Nhưng hôm đấy thì khác. Vợ thằng bạn tôi thì cũng đang học cơ bản còn đỡ, còn con em thằng bạn thì nhảy cũng khá, thế là tôi bất kể nó có biết phăng mình đang nhảy hay không, các bước của mình nhảy có gọi là phăng hay không, chân partner bước theo nhạc (chắc thế???) còn tôi tóm tay partner tuỳ nghi kéo đẩy! thôi thì.. các kiểu điên cuồng...
    Điều kỳ diệu xảy ra: Tôi không dẫm vào chân partner, không để partner dẫm chân tôi nhưng.. tôi đạp vào chân các đôi khác hơi bị tích cực...
    cục!.. ơ ?" xin lỗi (cười)...
    ...
    cục!.. ơ ?" xin lỗi (cười)...
    Và, tôi quay partner cũng hơi bị vô tội vạ. Mọi khi hăng hái lắm, bi-bốp tôi cũng chỉ dám quay partner 2 vòng liên tục. Hôm qua, nghe đồn từ partner, tôi quay cô bé tới những.. 5 vòng! ặc! không hiểu gì cả!!! mà cô bé vẫn nguyên xi xì đúc mới lạ chứ!??
    Còn sau đó, tôi về nhà thế nào, ai mở cổng, đi ngủ ra sao.... thì..... tôi không còn nhớ chính xác nữa....chỉ nhớ.. xương với cốt hình như lẫn lộn cả..........
    Thế đấy, valentine, 14/2, ngày lễ tình nhân của tôi.
    -----------Đường chỉ tay hằn in dấu tháng nămEm có cùng anh đi đến ngày sau cuối ?Xa xa lắm,Trời vẫn xanh vời vợi...
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ nói cho vui thôi chứ ko có ý trách cứ gì cậu cả,Phương mập à.Còn cậu cho rằng tôi ghen với mọi người thì lại ko đúng rồi,có thể tôi chưa đến mức "thấy mọi người vui vẻ,hạnh phúc là tôi cũng vui vẻ,hạnh phúc rồi" nhưng tôi suy nghĩ khá thoáng về vấn đề đó,có thể hơi buồn một chút,nhưng dù sao cũng quen rồi.Tôi cho rằng,mọi chuyện đều có hai mặt của nó,nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì lại tốt đẹp cả thôi.Cũng có ý định rủ ai đó đi chơi nhưng rồi nghĩ lại,đó cũng mới chỉ là những người bạn mới quen,vài lần uống nước,đi chơi,nói chuyện...theo tôi,vào một buổi tối như tối hôm qua,có lẽ nên để họ dành thời gian cho những người mà họ thực sự yêu mến,thân thiết,gần gũi hơn là yêu cầu họ dành cho mình.Vả lại nếu tôi ko ra Nhân,tôi sẽ lại ko có được một buổi nói chuyện rất vui vẻ,thoải mái với cậu,sẽ ko biết rằng Notbad và tôi lại có khá nhiều điểm chung,cả về tính cách,suy nghĩ,quan điểm sống v.v...và chắc chắn là tôi sẽ ko giữ được sự cân bằng mà tôi đang có vào lúc này.À mà cậu nói đúng đấy,nếu mà cậu ở đây ko chắc chúng tôi đã nói được nhiều chuyện như thế đâu.Xin lỗi nhé,cậu rất khác với tôi,với Notbad,cậu sống thực dụng hơn chúng tôi,hình như mỗi khi cậu làm một điều gì đó,cậu đều xác định rất rõ ràng được mục đích của mình trong hành động đó và quyết tâm đạt được nó.Đôi khi tôi cũng rất muốn được như vậy nhưng bản chất con người thật khó có thể thay đổi.Thông cảm nhé,tôi nói vậy ko phải là có ý chê trách hay phán xét gì cậu,đơn giản chỉ là cảm nhận của tôi,mà như cậu nói đấy,hoàn toàn chân thành,về cậu,một người bạn trong 7x mà tôi rất tôn trọng.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ 7x lại nhiều người làm thơ hay đến vậy,tôi thật sự hâm mộ,rất hâm mộ đấy
    To nsn: tôi rất thích bài thơ thứ hai của cậu,bài "uống rượu đêm xuân" dù mình uống chả được nhiều mà cũng chả biết làm thơ.Thứ sáu này ra Nhân đi để anh em mình "nâng chén sầu nghiêng ngả" nhỉ(cậu thấy tôi chế nhanh ko,chỉ giỏi mỗi trò đấy thôi).
    P/S: mà cậu đã đi làm lại chưa nhỉ???
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To P.M: Phương à,xin lỗi cậu nhé,chính xác cái câu mà tôi muốn nói ở bài trên là "cậu là người sống thực tế hơn chúng tôi".Nhớ nhé "thực tế" chứ ko phải là "thực dụng",bởi vì dù sao cái từ sau dễ khiến mọi người liên tưởng tới những điều ko hay,mà thế thì oan uổng cho cậu quá,mà đó cũng ko phải là ý tôi muốn nói.Thôi,chúc cậu có một tuần lễ vui vẻ,nhỉ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Xin chào các bạn,chúc các bạn có một buổi sáng và một tuần lễ mới nhiều niềm vui và tràn ngập tiếng cười
    Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì sự chậm trễ này,lẽ ra theo đúng như dự kiến buổi tường thuật này phải được thực hiện vào buổi tối hôm qua,nhưng do điều kiện kỹ thuật ko cho phép,mặc dù trời quá đẹp,thời tiết quá lý tưởng,tín hiệu đường truyền quá nét nhưng do người thực hiện chương trình này đã bị kiệt sức vì mệt mỏi và xì trét,suýt chút nữa anh đã được truy tặng danh hiệu "liệt sỹ của nhân dân" vì đã "hy sinh trong khi quên mình làm nhiệm vụ" nếu như ko kịp thời chuyển anh vào khoa Hồi sức cấp cứu,bệnh viện Playstation2 nằm trên phố Đình Ngang,gần Đường tàu.Hiện giờ anh đã hồi phục và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
    Vâng,nhờ có nỗ lực bản thân và sự hỗ trợ trên cả tuyệt vời của các nữ y tá,**** tôi đã quay trở lại và xin được tiếp tục thực hiện chương trình tường thuật.Như đã nói ở trên,nhân vật thứ tư,nhân vật cuối cùng xuất hiện trong chương trình này cũng là một người cực kỳ được "nhiều người biết mặt,kẻ biết tên".Anh ta nguyên là cố Trưởng ban thể thao,cố Trưởng ban đối ngoại của 7x HN(thảo nào 7x có một thời kỳ suy thoái,thiếu chút nữa thì bị xoá tên khỏi bản đồ TTVN),kẻ có gương mặt "trâu chó",ấy quên mất,châu Á(hay Á Đông) nhất 7x;Chồng kết nghĩa của tintin,soul of stone,NY,TML...(chẳng hiểu các cô này nghĩ gì,vừa bị mang tiếng mà lại chả được miếng nào,nông nổi ,dại dột quá).Anh ta cũng là kẻ sở hữu cặp đùi quyến rũ thứ hai và chiếc quần đùi hoa khêu gợi nhất 7x(người có đôi chân trắng trẻo,thon thả,ngon lành nhất 7x chính là người đồng nhiệm của tôi,Notbad).Chưa hết,anh ta còn được mệnh danh là kẻ chít đầu,chân to,mồm thối nhất ko chỉ của 7x FC(he he chả mấy khi được sỉ vả nó thích thú ntn,đã thật,đã thật..).Kẻ tôn thờ chủ nghĩa cơ hội và hưởng lạc,một cái gai,một vết sẹo,một cái ung nhọt của 7x(chửi nó sái cả mồm rồi mà chả thấy nó phản ứng gì cả,thằng này từ hồi đỡ đạn hộ mình,đâm ra thay đổi,chả còn khí phách đàn ông gì nữa.Chị em có cái váy hoa nào cho nó xin một cái,nhỉ Dê nhỉ,he he).Chà mệt quá,những ai đã tiếp xúc cả tôi rồi thì đều biết bản tình tôi vốn hiền lành,thật thà,thương người.Từ trước đến nay tôi chưa nghĩ xấu,nói xấu hay làm một điều gì đó xấu xa với bất kỳ một ai,đặc biệt là các chị em phụ nữ(cái này còn phải về xem xét lại đã).Những gì tôi kể về thằng Dê hoàn toàn là mắt thấy,tai nghe;hoàn toàn là sự thật khách quan,chứ ko hề mang một chút tư thù cá nhân nào cả(mình cao thượng thật),mọi người chớ có thêm mắm,thêm muối vào mà lại làm rạn nứt mất tình cảm giữa tôi và nó,chứ ai mà chả rõ tao và mày là anh em,khăng khít như tay với chân,nhờ Dê nhờ.
    Vậy là màn giới thiệu của chúng tôi đã xong,đã đến giờ dành cho quảng cáo và giải trí.Hẹn sớm gặp lại.Thân ái chào các bạn.
    P/S: Phù,mệt quá,đau hết cả tay
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp và ko trực tiếp của chúng tôi những ngày qua.
    Như vậy, qua những lời kể lể chân thành của Náttoét và IG****, ấn tượng đọng lại không phải là hai nhân vật đang than vãn mà là một người khác. Một người có trái tim "nhân hậu" và "bác ái" theo đúng cách nói của anh. MR DÊ.
    Hôm qua tôi được vinh hạnh gặp anh Dê và có dịp trò chuyện với anh suốt 4h đồng hồ. Hic hic... quả là cực kỳ cực kỳ đáng nhớ. Anh tâm sự về những nỗi khổ của anh khi trở thành tấm bia đỡ đạn cho người bạn vong niên:
    - Tôi và nó (nó=Minh****) chơi với nhau từ bé, tôi đâu nỡ hại nó. Nhưng nó không hiểu, hay nó cố tình không hiểu. Nó cứ nghĩ tôi cướp trắng trợn... thực ra... .. (giọng anh nghẹn lại, mắt anh rơm rớm) ...tôi mới là kẻ đứng mũi chịu sào. Nó tưởng giờ tôi sung sướng lắm.... (hắt xì... ặc ặc... hắt xì... - có lẽ tác giả Minh**** và Náttoét đang post bài chửi bới nên anh hắt xì liên tục - sịt... xì... anh xì mũi một cái rất to, như xả bớt cơn tức tối, mặc kệ cho cái thứ nước đó muốn bắn đi đâu thì bắn... cũng may PV TĐH kịp né)
    Ngậm ngùi lau mũi. Anh tiếp tục phân trần:
    - Nó (nó vẫn là minh****) sướng mà không biết đường hưởng. Nó có phải trèo lên bàn treo bóng đâu mà biết, nó có phải mưa gió chạy đi mua kính vỡ đền cho nhà người ta đâu.... nó có phải... nó có phải...
    Đến lúc này cái máy ghi âm của PV TĐH quay tít mù mà cũng ko ghi kịp cơn bức xúc đến cuồng nộ của Mr Dê.
    Vâng thưa quý vị và các bạn, trong lúc chờ ngài Dê bình tĩnh thì chúng tôi xin chiếu một vài cảnh quay của các Paparazzi ... đây là những cảnh quay so sánh để quý vị tự phân tích xem ai sướng ai khổ.
    Cảnh 1: Tại quán Cay hồ Giảng Võ.
    - Mr Dê đang thun thút tách vỏ sò, kều nhân bỏ vào một cái bát riêng. Tuy nhiên, cái bát đó không hề đầy lên, nó vẫn vơi dần bởi một bàn tay thon nhỏ ngay cạnh. Thi thoảng người ta nghe thấy một giọng trong trẻo: "Vớ vẩn vừa thôi". "Đừng có làm rơi cái khăn đấy". "Quên đi". "Này hết rồi đấy, nhanh lên chứ"...
    - Mr Minh**** ngồi điềm tĩnh gần đó, tay hý hoáy khều ốc, mắt lim dim... vẻ bình thản và hưởng thụ. Thi thoảng anh phả một hơi thuốc vòng vòng... làn khói mỏng bay phơ phất trên mái tóc bù xù vì những đêm mất ngủ.
    Cảnh 2: Trên đường
    - Mr Dê cầm lái. Anh vừa im lặng vừa vòng xe theo đúng sự điều khiển của "romooc". Tản trong tiếng gió, giong trong trẻo dường như bớt thanh âm của kim loại: "Rẽ phải chứ" , "Sao lại rẽ trái" , "Đi thế à", "Đi đứng cho cẩn thận chứ", "Nhìn đường đi"...
    - Mr Minh**** đi một tay. Trời se lạnh, anh co ro phóng vèo vèo qua làn người đông nghịt. Cảm giác thú vị về tốc độ ngấm vào da mặt... Anh rẽ trái, cua phải, lượn chỗ nọ, lượn chỗ kia... Thi thoảng hứng khởi, anh bỏ cả hai tay...
    Vâng... TỰ DO MUÔN NĂM ... Vâng... đó là lời khuyên chân thành của chúng tôi dành cho các bạn nhân ngày Valentin

    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!!Tôi không hề nói đến chuyện ghen tức hay nói đến chuyện gì gần đúng với cái nghĩa như vậy...Tôi chỉ muốn nói không có cái gì tự dưng nó đến với mình nếu như mình không cố gắng...Nếu như có sự cố gắng thì dù nó không thành công cũng để lại cho chúng ta một chút ít kinh nghiệm sau này.Không có một chút gì là thừa thãi cả - mọi chuyện xung quanh diễn ra luôn có một quy luật nhất định.
    Còn nữa...Tôi cảm thấy mình là một kẻ ham chơi...Tôi ước một ngày của tôi có thật nhiều - thật nhiều thời gian - có phép phân thân để có thể làm được rất nhiều điều mình muốn...Có lần Nát bét và tôi có tranh luận về những quan điểm khác nhau giữa mạng và đời thường...Đã có lúc tôi luôn để hai khái niệm đó cân bằng nhau nhưng giống như một người gánh nước giếng..khi ta chắt nước vào thùng...sự cân bằng luôn chỉ ở mức tương đối....Và bây giờ tôi tôn trọng cuộc sống mà ở đó nhưng người bạn tôi quen biết khá lâu năm chắc vẫn ở phần hơn rồi...
    Về vấn đề thực tế hay thực dụng nó đôi khi cũng chỉ là một khái niệm vô cùng trừu tượng.Tôi chưa dám khẳng định mình được xếp vào vế nào ở trong 2 vế trên đưa ra...người ta thường nói khi một người ra đi thì luôn cần thời gian để đánh giá chính xác những công việc họ làm...Điều này áp dụng khá đúng với các bậc tiền bối cao tuổi...Tôi chẳng dám so sánh với ai cả - chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ trẻ khoẻ - thật thoải mái khi đi và đến...Không có gì hơn hết đúng không ông...Khi người ta thoải mái thì năng suất lao động sẽ tăng vọt
    Cũng như hai người có một điểm chung gì đó...Tôi không nhớ rõ lắm về một câu chuyện ngụ ngôn nào đó kể về một anh mù và một anh què - họ giúp nhau vượt qua một quãng đường khó...Sự giống nhau luôn là một điều tốt đặc biệt là trong một khung cảnh thanh bình - một sở thích và cá tính.Nhưng nếu áp dụng trong một công việc - một hoàn cảnh đòi hỏi sự chung sức thì đôi khi cần có sự phá cách - mỗi người cần phải có một cá tính riêng của mình...
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà ông.....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nói về Mr.Dê quá nhiều rồi...
    Hãy nói về một nhân vật khác...một nhân vật mà hôm đó không có phiên trực anh sẽ cùng ngồi với tôi - với IG**** -Natbet...Công việc của người bạn này theo tôi nghĩ là một trong những công việc rất đáng kính trọng trong xã hội ta hiện nay...
    Tôi biết người bạn này cũng khá lâu, một trong những thành viên khá kỳ cựu của 7x...Nhớ lần anh ra Dimal Quán sứ lấy vé đi xem phim tôi nhớ không nhầm đó là một bộ phim hài tình cảm ở rạp Dân Chủ - Khâm thiên kể về một nhóm người mẫu và một anh chàng thám tử với con chó to sụ thì phải...Hôm đó tôi nhớ anh đi với một cô bạn gái - hiện giờ cũng đang là đồng nghiệp và cũng là một nhân vật được biết đến khá nhiều - cô rất am tường về một ban nhạc huyền thoại nước Anh và có một tên nick khá dễ thương trong một cuốn phim truyền hình Úc...
    Bẵng đi một thời gian - do bận học hành và tốt nghiệp, trên 7x chỉ hay gặp ở Gửi gió cho mây ngàn bay hay là Tâm sự 7x...Đợt hè vừa rồi cà phê một vài lần ở Mai - và một lần đi xem Thể công gặp NHĐA...Thấy ở anh một phong thái giống như nghề nghiệp của mình..Cẩn thận - tỉ mỉ đôi khi là chỉn chu đến từng chi tiết...
    Ngày lễ Tình nhân vừa rồi anh trực nhưng tôi - với một đôi chút hiểu về anh...Mong anh vui đời hơn nữa - và làm được những gì mình muốn ....
    And I say yes, you look wonderful tonight

Chia sẻ trang này