1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ?oHãy bộc lộ mình để sống khác? - một câu nói thật ý nghĩa.
    Tôi sợ mỗi khi buổi sáng thức dậy, phải chuẩn bị đối phó với vô vàn công việc và những mối quan hệ căng thằng. Tôi bắt đầu sảng khoái khi nhìn đồng hồ thấy đã 4h rưỡi chiều nhưng lại cảm thấy sợ vì công việc chưa hoàn tất, lại phải tăng ca. Tôi thấy phấn khởi mỗi khi buổi tối đến nhưng nghĩ đến công việc lại thấy bị ám ảnh, cứ điệu này thì chẳng mấy chốc mà tôi bị ?osì trét? mất thôi. Mẹ bảo: ?oDạo này con trông xanh xao, hốc hác quá, nếu thấy công việc không phù hợp ở đó thì nghỉ làm quách cho xong, việc gì phải làm tội mình thế chứ?. Vậy mà mọi việc vẫn diến ra đều đều, tưởng là sẽ bị ?osì trét? hoặc kinh khủng hơn phải vào bệnh viện tâm thần, tưởng là sẽ bị kiệt sức bất chợt?.. nhưng cuốI cùng vẫn đứng vững???
    Chỉ còn những nỗi sợ hãi vẫn tồn tại từng giờ từng phút, bất chợt đọc được một trang báo hay hay?..
    - Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của ngày hôm qua, vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình, những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giớI này. Và tôi sẵn sang san sẻ món quà ấy cùng người khác?.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại vì ít nhất những thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai?..
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kỳ vọng vào mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế?.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất cứ điều gì mà mình cảm thấy vui sướng. Tôi sẽ nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống. ?.. tôi sẽ thêu tặng mẹ một chiếc khăn mới, sẽ nuôi một chú cún con hoặc một chú mèo con, tôi sẽ đi mua những cuốn sách nấu ăn và bắt tay vào làm những món ăn lạ, tôi sẽ dành ra một ngày nghỉ để đến thăm bạn bè cũ, gửi mail và card?.. - những điều mà trước đây tôi chưa làm bao giờ hoặc ít khi làm, tôi sẽ?? ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ và tôi sẽ tận hưởng hết những ?ohương vị? khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống??..
    - Một ngày mới bắt đầu??. và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới???
    ừ, mình thử cố gắng xem sao??. Cứ cố là sẽ được, bắt đầu từ ngày mai??..

  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại .
    Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
    Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu như đời mình , như cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh , đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng âm u , dội vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du bay về..........
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè,
    giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
    ........
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu
    trong đời cái hình ảnh sợ phải bắt gặp nhất là 1 cô bé ngồi ăn cháo , nước mắt quanh mình .......hà nội có những con người thật nhỏ, có những sự việc ko gì nhiều , và tình cảm ....... cũng thật nhỏ.Người đàn bà , nhỏ thó trong cái nón rộng vành , ngồi tỉ mẩn từng đồng tiền nhàu nát, ánh mắt sáng rỡ, và .. đôi chân nứt thành từng vệt như những rãnh........sâu hoắm.
    Sáng, ngang qua đường thanh niên , 1 dãy những hàng xe hoa, xếp tỉ mẩn theo từng màu, từng loại , để tìm lại hình ảnh của những nhành đồng tiền ta thật khó, đỏ chói và mỏng manh từng cánh .. có vẻ giống bàn tay trẻ nhỏ.....
    ngang qua ngôi nhà đó , dừng lại chỉ để nhìn cô bé con , có cái cười rạng ngời , thấy em líu lo em mới cắt móng tay , hôm qua mẹ cắt cho em , em cười , nhe những cái răng tí hin , và ngắn ngủn , dễ yêu chi lạ , ko còn vì bởi em có cái đầu giống nó......hỏi ai cắt tóc cho em , em cười nói cô cắt tóc cắt.... nó phì cười cho những câu hỏi ngô nghê của chính mình , thèm cái cảm giác đc bố vân vê cái đầu sau 1 hồi cũng ra đc sản phẩm của chính mình , ko đẹp , đó là chắc chắn rồi, nhưng ......... của độc .bố nói thế mà , giờ thì ........cũng sắp sang thu rồi.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên đấy, không nghĩ rằng người thật việc thật là khác mà khi em viết lên lại thành như thế này. Chị đánh giá rất cao khả năng viết của em. Đoạn dưới rất trong sáng. Có điều, em viết có nhiều dấu phẩy quá. Có nghĩa là KHÔNG BIẾT DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC đấy. Thêm nữa nhé, khi đánh máy, chấm hợc phẩy xong mới đánh dấu cách thì mới đúng một văn bản kiểu mẫu, không gây xa lạ với người đọc. Tại vì chị nhìn bài của em nó cứ rối tung rối mù lên.
    Một điều nữa này.Nhạy cảm quá mức rồi đấy. Hơi tí mà đã khóc rồi. Và đừng giận ai khi họ không nói chuyện với mình. Ai cũng có việc của họ, ai cũng có niềm suy tư của họ, ai cũng có một cách làm quen, một cách kết bạn riêng. Ôi, cô bé này.....sao mà ....
  4. 8_3

    8_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật xúc động khi chiều nay mở tấm thiệp của em ra ... có lẽ lần đầu tiên chị nhận 1 tấm thiệp mà lại viết nhiều như vậy ... kín hết cả chữ và tất nhiên là chị vui lắm chứ ... một ngày làm việc bận rộn ... căng thẳng vậy mà nhận được những lời viết tình cảm như thế ... tất nhiên là rất vui. Thế nên dù rất bận chị cũng muốn dành 1 chút thời gian để viết cho em và cũng là để viết cho chính bản thân chị.
    8_3 ... thực ra nếu ai tinh ý hoặc chơi thân với chị thì đều biết vì sao lại là 8_3 mà không phải là một ngày gì khác . Chị đánh dấu nó như một bước ngoặt trong cuộc đời mình ... với rất nhiều người bạn mới ... những sự thay đổi mới ... và những niềm vui mới ... và ...
    Thật buồn cười ... chị chẳng thể nghĩ mình lại có ấn tượng tốt như thế với em ... nhiều lúc chị thấy mình nói lắm, nói nhanh và hơi thiếu quan tâm đến người khác ... cũng chỉ bởi vì chị muốn quan tâm đến nhiều người ... nhưng chả thể quan tâm hết được nên nhiều lúc cứ thấy mình có lỗi thế nào ý ... và với em cũng vậy ... nhiều lúc thấy rất áy náy mỗi khi em rủ đi chơi, đi cafe cùng em mà chị thì lại trót có hẹn với người khác mất rồi ... thông cảm nhé ... chị có nhiều mối quan hệ quá đâm ra ... ôi trời ... đến anh iu của chị còn phát điên lên vì chị đi chơi quá nhiều mà chả quan tâm gì đến anh ý cơ mà
    Bây giờ thì chị phải stop chơi bời lại thôi, công việc ngập đầu ... ngày đi làm còn tối đi học ... phải đi học vì cách đây 1 ngày chị đã quyết định làm một công việc mới ... chắc sẽ chẳng còn thời gian để đi lang thang cùng em, cùng hội của chúng mình ... chỉ mong mọi người thông cảm thôi ...
    Chị chỉ có nụ cười để tặng mọi người ... thế nên em ạ ... nếu em thấy buồn mà chị không lang thang cùng em được thì cứ đến gặp chị ... lúc nào chị cũng có thể tặng em những nụ cười của chị được ... chỉ sợ cười nhiều quá thành vô duyên thì hết hơi
    Cám ơn em ... cám ơn vì đã tặng chị k phải một tấm thiệp ,mà là cả một niềm vui rất lớn.
    Binlinhtinh
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đã biết chị là ai. Thật mừng khi thấy chị viết vậy. Con người ta ai cũng đến lúc nhìn nhận lại bản thân mình một cách đúng đắn để sống tốt hơn.
    Bây giờ nhìn lại em cũng nhận ra rằng mình đã sống một cuộc sống cực kỳ vô nghĩa và điên rồ. Lúc ở trong cơn mê muội thì không nghĩ được ra điều đó, chỉ làm sao cô tỏ ra mạnh mẽ nhw là tự dẫy dụa để thoát khỏi trạng thái cô đơn,yếu đuối và buồn khổ nhưng hoá ra nó tạo ra một hình ảnh hết sức kỳ cục, đối lập và khôi hài về bản thân mình.
    Giờ thì mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp, khi ta nhìn nhận lại bản thân mình, loại bỏ những thứ bản thân mình cũng không chấp nhận nổi mình, để sống một cuộc sống dù vẫn là mình nhưng khác đi một chút sao cho những niềm vui, hạnh phúc và nụ cười luôn đến với mình.
    Và dấu ấn của topic này cũng luôn là một kỷ niệm đẹp. Trong giai đoạn này, em cũng viết một vài tâm sự rất đẹp và trong sáng,nhưng tiếc là không post ở đây và cũng không muốn post cho ai đọc. Dù sao, thì cũng muốn lấy lại hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt mọi người.
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thèm được uống rượu,thế mà chẳng thể nào được say.Cũng may,mình cô đơn và trống vắng thì có người đi cùng mình,không nói gì cả,chỉ hát khe khẽ...Cảm ơn....Không phải em cần 1 lời trách móc mắng nhiếc,không cần 1 sự giận dữ,hay 1 lời khuyên bảo....Cảm ơn....Em cần 1 người đi bên cạnh,em cần một người hát khe khẽ cho em nghe...và em đã tìm thấy!
    Sau một cơn mê,chắc rồi em sẽ lại có những bến mê nào khác.Không biết rằng là còn có...để mà hát khe khẽ và sóng bước yên lặng cùng em.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thất tình đi em. Rồi sẽ quen hết thôi em ạ. Lại một tâm hồn chập chững vào đời.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    2h50'''''''''''''''' ngày 22-8-2004
    Lâu rùi mới lại vào thăm 7x.Hừm,nhớ hôm Valentin năm nay,mình,Notbad và Dê ba anh em(quên mất,lúc đầu còn có cả Phương mập nữa)ngồi lọ mọ suốt từ chiều đến tận 3h đêm bàn chuyện mở cái topic "Hãy bộc lộ mình để sống khác".Ừ,nhanh thật,cũng đã nửa năm,biết bao chuyện đã xảy ra mà cũng ngần ấy việc theo thời gian mà thay đổi...Notbad giờ đã có "xe ôm",ko còn nỗi niềm tâm sự để spam mỗi ngày,Dê cũng đã ổn định,giờ tha hồ mải mê "chinh chiến và yêu đương",Phương mập cũng giã từ 7x mà bắt đầu chuẩn bị cho "việc lớn của cả cuộc đời",còn mình cũng ko còn là mình nữa,bị sa ngã mất rùi...
    Nửa đêm về sáng,giật mình tỉnh dậy,ngủ quên trong khi xem trận Liverpool-Man City,ti vi vẫn bật,ấy thế mà giờ này vẫn còn bóng đá,quên mất hôm nay có tứ kết Olympic Athens.Chán rùi,thôi thì xuống bật máy viết vài dòng cho một ai đó vậy...
    ....................
    Em là ai thế nhỉ???
    Trước đây với anh,em là một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan,đôi mắt huyền cùng với mái tóc dài xoã ngang lưng...Anh tưởng như luôn thấy em nhẹ nhàng lướt đi trong tà áo dài với nụ cười e ấp trên môi...Nhưng thời gian thì qua mau mà tình cảm của con người lại hay thay đổi,đôi khi với anh em là một thoáng nhìn bắt gặp khi đang đi trên phố,có lúc em lại một nụ cười rạng rỡ giữa đám đông,hay chỉ là một bóng hình thoáng qua trong dòng đời hối hả...Anh ko sợ phải chờ đợi tới 51 năm,9 tháng,4 ngày như anh chàng Florentino Ariza trong tác phẩm của G.G.Marquez,mà anh chỉ lo lắng rằng suốt cả đời này anh sẽ ko tìm gặp được em,biết em,quen em và...yêu em.Với anh,em chính là tình yêu đích thực,là mối tình duy nhất của anh...
    P/s:Dạo này 7x đìu hiu quá,post thử một bài xem phản ứng của bà con thế nào
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 22/08/2004
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy ...lại là` 1 ngày mới đấy ! Biết chưa ? Chả có tý sức sống nào cả ...
    Quoay đi quoay lại hết 1 ngày , cũng là làm tất cả việc nhà ,cũng là tới lớp học , cũng là gặp người yêu ,cũng là cười đùa với bạn bè. ...thế mà tối nằm 1 mình trong bóng đêm nghĩ lại về 1 ngày ..Thấy thật trống rỗng ...Chả biết như thế là vui hay buồn , cuộc sống cứ thế trôi đi ,nhẹ tênh ...Chả biết thế là vui hay là buồn .Thôi thì mặc kệ anh với đời vậy !
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bộc lộ mình bằng một nụ cười rất tươi.

Chia sẻ trang này