1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Rời khỏi nhà máy dệt,bác tài vui tính đưa bọn tớ tới thăm cột cờ NĐ.Gọi là cột cờ nhưng nó cũng ko cao lắm,chắc chỉ độ trên dưới chục mét mà thôi,cách một khu phố là ko nhìn thấy gì rùi.Bên cạnh cột cờ là công viên Hoà Bình,cây cối um tùm,rậm rạp,rất thích hợp cho những cặp tình nhân ngồi tâm sự và bày tỏ tình cảm yêu thương thắm thiết với nhau trong những đêm tối trời hehe.Đối diện với công viên là chùa Vọng Cung.Cô bạn đồng hành vốn dân kiến trúc nên nổi máu nghề nghiệp,dục xe đi mau để lại gần ngắm.
    Công nhận ngôi chùa này rất đẹp,ăn đứt ối chùa ở HN.Bức tường bao sơn màu xanh nhạt,có trang trí hoa văn ở trên.Cổng chính của chùa được thiết kế chi tiết,với những đường cong uốn lượn khá cầu kì và hoa mỹ.Những căn nhà bên trong cũng được xây dựng khá đẹp,màu sắc trang nhã,lịch sự.Tiếc là chùa đóng cửa sớm nên ko vào tham quan được.Chú bạn mình đùa trụ trì chùa này có vẻ làm ăn phát đạt.Quả thật,nói xin lỗi các cụ chứ đi tu,lánh đời mà được yên hưởng thái bình trong những ngôi nhà đẹp như vậy thì chúng con cũng đành mạn phép nổi lòng phàm tục mà ghen tỵ với các bậc chân tu mất thôi
    Đi vài vòng thì đến khu vực có sân vận động Thiên Trường mà có lẽ nó thân quen với người dân ở đây với cái tên sân Chùa Cuối hơn cũng như những cái tên sân Hàng Đẫy và sân Cột Cờ với người HN vậy.Nhìn xa thì có vẻ nhỏ,lại gần mới thấy nó cũng đồ sộ và hoành tráng ghê.Đối diện với cổng chính của sân lại là một công trình kiến trúc uy nghi,vĩ đại khác.Đó là hai toà nhà Tỉnh uỷ và thành uỷ NĐ.Chao ôi,mới nhìn tớ đã sững sờ,hai toà nhà giống nhau như hai giọt nước,cũng to đẹp,hoành tráng,uy nghi toạ lạc trên một khu đất rất rộng,có tường sắt bảo vệ,có những thảm cỏ xanh tươi cùng những lùm cây được chăm sóc,tỉa tót cẩn thận.Nếu đem uỷ ban nhân dân tp HN ra mà so sánh thì quả là làm bỉ mặt các vị lãnh đạo thủ đô Xem chừng,cũng giống như vị thượng toạ trụ trì chùa Vọng Cung,các đồng chí đứng đầu tp NĐ chắc cũng ăn nên làm ra nên chỗ làm việc của họ quả thiệt tình khiến cho bọn tớ phải hết lòng kính phục
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cái cảm giác được thanh thản đi chơi,tạm gác những băn khoăn,suy nghĩ,trăn trở về ngày mai sang một bên,thoải mái ngửa mặt hứng gió trời,tha hồ ngắm nhìn những con đường,ngõ phố,những gương mặt,đồ vật mới lạ ở xung quanh ta và rùi để cho trí tưởng tượng của mình mặc sức mà phát huy quả thật là một trải nghiệm thú vị.
    Chiếc xe tiếp tục đi qua những khu phố,nhiều lúc khiến cho tớ có cảm giác rất thân quen như đang dạo chơi trong khu phố cổ ở HN.Có con phố trông giống hệt phố Trần Nhân Tông,cũng bày bán đầy những bộ quần áo được mắc treo ở trên cao,có con phố có những ngôi nhà mà nhìn thoáng qua tớ cũng đoán ra tuổi thọ của nó chắc cũng phải được gần thế kỷ.Những căn nhà đó tường che đã bong hết cả vữa,những vết bồ hóng,mạng nhện chăng đầy,tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến nó phải lung lay,chao đảo.Vậy mà trong đó người ta vẫn làm,vẫn sống như thách thức với thời gian,với trời đất rằng đây là nơi quê cha,đất tổ,nơi chôn nhau,cắt rốn,nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên,ko một sức mạnh nào,một thế lực nào có thể khiến họ phải khuất phục.Vậy mà có kẻ lại ko cảm nhận được sự bình yên,hạnh phúc ở ngay tại căn nhà của chính mình mà lại phải đi tìm sự thanh thản,niềm vui ở tận đâu đó,bên ngoài cuộc sống bon chen,lạnh lùng,tàn nhẫn kia...
    Cuối cùng bác tài đưa tụi tớ tới quảng trường mùng ba tháng hai,nơi có tượng đài đức thánh Trần,nơi đẹp nhất và cũng là trung tâm của thành phố Nam Định.Sau khi gửi tiền và cám ơn bác,một người dân thành Nam bình dị mà mình quên ko hỏi tên,ba đứa dắt nhau lên thắp hương dưới chân tượng đài,cầu mong năm mới đem lại may mắn cho tất cả.
    Sau lưng tượng đài là một chiếc hồ nhỏ,đẹp,hình như là hồ Vị Hoàng thì phải(cái này thì tớ ko chắc).Rủ bên bờ hồ là một vài cây liễu làm cho ta liên tưởng tới câu thơ "lơ thơ tơ liễu buông màn".Cảnh trí khá thơ mộng,thời tiết lại rất đẹp nhưng tớ thấy ko có nhiều người dạo chơi,đi bộ,tập thể dục bên hồ như vẫn hay thấy ở hồ Gươm,hồ Tây hay như ở các hồ khác ở HN.Ko biết có phải tại vì vẫn còn vương vấn ko khí Tết nên khiến cho người dân NĐ đâm ra lười vận động chăng
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tượng đài đức thánh Trần nhìn thẳng sang nhà văn hoá mùng ba tháng hai.Toà nhà này cao hai tầng,sơn màu trắng,trên đỉnh có hình mặt trống đồng,ko rõ là Đông Sơn hay Ngọc Lũ.Trông nó cũng hao hao giống như nhà hát lớn ở Hải Phòng và trong Sài Gòn nhưng dĩ nhiên là ko thể đẹp bằng NHL ở HN được.Bắt đầu thấm mệt,thế là ba đứa kéo nhau ngồi xuống mấy bậc thềm của nhà văn hoá.Vừa ngồi,vừa tán phét,vừa ngắm ngiá xung quanh.
    Ừm,có thể nói rằng chuyến đi lần này quả là đáng đi,nói theo dân làm ăn là rất bõ đồng tiền,bát gạo hê hê dù là mới có một nửa chặng đường và còn một đêm dài nữa đang chờ.Mời các đ/c đón xem phần hai "Đêm trắng chợ Viềng",tớ sẽ mô tả một cách kỹ lưỡng phiên chợ xuân nổi tiếng này dưới con mắt nhìn của tớ,có rất nhiều cái đáng xem,đặc biệt là buổi hầu đồng ở phủ thờ Đức Thánh Mẫu.Chú ý đón đọc nhá hê hê
  4. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thế cái chợ Viềng + buổi lên đồng của **** bao giờ mới được đưa lên thế
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mười một giờ đêm,bọn tớ mới rời NĐ đi chợ Viềng.Định gọi taxi nhưng đắt quá,thế là quyết định bắt xe ôm.Lạ thay,đi hết mấy con phố,qua hết mấy ngã tư mà chả thấy bóng dáng đ/c xe ôm nào cả.Chả bù ở HN,chỉ cần đi bộ một đoạn là được chào mời ngay,sau mới biết là cánh xe ôm NĐ lên chợ Viềng đón khách hết rùi,bọn tớ đi muộn nên đành phải chịu khổ.
    Ba đứa cứ đi lang thang mãi.Các hàng quán hầu như đã đóng cửa,phố xá vắng tanh,thi thoảng mới có một vài bóng xe vụt qua.Trời về đêm,đã bắt đầu trở lạnh nhưng tụi tớ đều phải cởi áo khoác,đi bộ đâm ngốt hết cả người.Cái cảm giác giữa đêm hôm khuya khoắt,đi trên những con phố vắng vẻ của một thành phố hoàn toàn xa lạ khiến cho chú bạn mình thấy hơi ko được yên tâm,còn tớ thì lại hoàn toàn ngược lại.Tất cả những thứ đó dường như kích thích tớ phấn chấn hơn,hào hứng hơn,náo nức như đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi xa...Vả lại,vạn nhất có chuyện gì ko hay xảy ra thì tớ vốn chơi thể thao nên được cái sức khá dẻo dai mà chạy cũng nhanh.Người lại chả phải mang vác gì,gặp chuyện thì cứ thế thi triển ngón "ù té quyền" mà thui,hai đứa kia cũng lớn rùi,chắc là ko cần phải lo cho tụi nó hehe
    Mãi rồi cũng tóm được hai chú xe ôm.Ngã giá xong,mình ngồi một xe,còn xe kia cân ba.Thế là chợ Viềng thẳng tiến.Dọc đường thấy dân tình nô nức đi chợ đông vui như trảy hội.Ko khí trên đường rất náo nhiệt,người đi xe máy,kẻ ngồi ô tô,có người cầm hoa,có người lại mang vàng hương...khác hẳn sự vắng vẻ,tĩnh lặng ở thành phố.Có lẽ vì thế mà quãng đường hơn chục cây số như bị rút ngắn lại.Thoáng đã thấy chú xe ôm bảo mình xuống xe.Đến nơi rồi!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Phần hai: Đêm trắng chợ Viềng.
    Ko rõ tên Viềng nghĩa gì,tớ đoán có lẽ cũng chỉ là tên riêng của địa phương mà thôi.Theo như lời kể thì đây là phiên chợ xuân người ta đến mua hàng,cúng lễ cốt chỉ để cầu may mắn là chính.Thế nên giá cả ko thành vấn đề,người mua kẻ bán ít mặc cả cũng là vì thế.Về vấn đề này thì tớ ko dám chắc có thể làm theo được ko,kể ra thì ý nghĩa của nó cũng khá hay nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh bán chác xong xuôi,dân tình lại cười với nhau rằng có con gà mang lông đến cho mình vặt là tớ lại ko chịu nổi.May mắn gì thì chưa biết,cứ phải mặc cả cái đã,kẻo lại mang tiếng là thằng ngu.Đã tự nhủ thầm như vậy,ấy thế mà về đến nhà nghĩ lại,thấy mình vẫn cứ ngu như thường hic
    Từ chỗ bọn tớ xuống xe cho đến chợ cũng còn một đoạn nữa.Thế mà đã thấy đông nghẹt người,ô tô,xe máy kẹt cứng,mà toàn thấy biển 29,ra là dân HN xuống đây chơi chợ cũng đông ghê.Tụi tớ ba đứa cứ thế len lỏi mà đi,đi bụi có cái hay là thế,chỉ cần mang theo ví tiền,đường ở mồm mình.Cứ chỗ nào rẻ thì mình đi,chỗ nào hay thì mình đến,chỗ nào vắng thì mình xông pha,ko bị ghò ép bởi bất cứ thứ gì,có chăng là bởi số lượng tờ pô-li-me ở trong ví mà thui
    Cách chợ vài chục mét đã thấy hai bên hàng quán bán đầy,chủ yếu là thịt bò và cây cảnh.Chà,thịt bò nhiều vô số,chắc người ta mới xẻ thịt lúc chiều tối nên trông còn tươi nguyên.Có quán còn để nguyên cả cái đầu bò với đôi sừng nhọn hoắt,có quán thì lủng lẳng cả tảng thịt đùi còn nguyên chân,còn quán khác thì treo hẳn một chú bê thui,mùi thơm sực mũi,làm cho cái dạ dày của tớ sực nhớ ra rằng hình như cái bát bún cá ăn hồi tối ở NĐ đã được tiêu hoá gần hết rùi thì phải
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chợ Viềng đây rùi,cái chợ khiến cho bọn tớ phải nhảy xe khách đi hơn trăm cây số từ HN về NĐ,rùi lại phải mất mười mấy cây bắt xe ôm từ NĐ chạy xuống đây,đêm hôm lọ mọ,canh khuya vất vả...Ấy thế mà nhìn nó cũng khá đơn sơ,thậm chí còn làm tớ cảm thấy hơi thất vọng.Chợ nằm trên một khu đất rất rộng,cổng vào có ba chữ Chợ Viềng Xuân.Hàng quán khá nhiều,chỗ sáng,chỗ tối bởi vì có nhiều quán dùng bóng đèn điện sáng trưng,nhưng phần lớn chỉ thắp đèn dầu và nến,trông tù mù,tối tăm làm giảm khá nhiều hưng phấn của khách mua hàng.Bọn tớ dạo qua một lượt,chủ yếu thấy bán cây cảnh,những cửa hàng bán đồ cổ,bán đồ nông cụ,những đồ "chổi cùn,giế rách" như người ta kể chả thấy đâu cả.Mà dân tình đi chơi chợ cũng thấy ko đông lắm,còn đâu cảnh "chen vai thích cánh,ngựa xe như nêm" lúc nãy nữa.Hỏi ra mới biết người ta đi lễ hết ở trên phủ Dầy,cách đó khoảng hơn một cây số.Trên đó cũng có một cái chợ,ở đấy mới bán những thứ đồ mà tớ đã kể ở trên.Thế là ba đứa đành ngậm ngùi cuốc bộ.Biết thế bảo xe ôm đi vòng đường khác lên thẳng đấy,có phải là cái thân đỡ làm tội cái đời như thế này ko
    Con đường chạy từ chợ Viềng lên phủ Dầy dài khoảng hơn một cây số,đường toàn sỏi đá trộn lẫn với bùn đất,xung quanh hai bên là cánh đồng,phía xa có thể thấy những ánh đèn nhấp nháy của những chiếc xe máy chạy trên con đường đối diện.May mà trời ko mưa,nếu ko thì con đường này hẳn sẽ trở thành một bãi sình lầy.Người ta đi lễ phủ rất đông,chủ yếu là đi bộ,nhưng cũng có nhiều người đi xe máy.Thậm chí cả ô tô cũng len vào con đường này,thi thoảng ánh đèn pha xe hơi lại sáng rực lên làm mọi người lại dạt vào hai bên vệ đường,tớ mấy lần tránh xe suýt nữa thì nhảy xuống ruộng
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chà,lâu lắm mới lại được đi bộ xa đến vậy.Cái mệt,cái đói và cả cơn buồn ngủ bắt đầu làm cho lòng nhiệt tình của tớ xẹp xuống.Mồ hôi ướt đẫm áo lót,áo khoác phải cởi ra cầm tay,oải.May sao mà đến được phủ Vân rùi.Cạnh hai bên phủ có rất nhiều hàng quán,san sát nhau như ở chùa Hương.Tụi tớ vào nghỉ ở một quán vắng vẻ ở ngay sát phủ.Gọi một ấm trà rùi xử lý gọn gẽ chục quả trứng gà luộc.Mà nay,ko biết có phải tại đói và mệt quá hay ko nhưng quả tình tớ thấy cái vị của trứng gà luộc chấm với muối,chêm giữa là mấy ngụm nước chè xanh,phải công nhận là ngon tuyệt
    No say rùi,nghỉ được một chút thấy đỡ mệt hẳn,ngó đồng hồ đã thấy 1h sáng,vào lễ thôi.Trước đến nay chưa từng bao giờ tớ thành tâm lễ như vậy.Phủ Vân có bao nhiêu ban thì bọn tớ vào lễ bấy nhiêu lần,vừa đặt vàng hương vừa đặt tiền vào hòm công đức.Từ đó lên đến phủ Dầy có tới gần chục phủ như vậy,tụi tớ đều vào tham quan và lễ Phật hết.Cầu mong may mắn và niềm vui cho gia đình,cho bản thân,cho anh em,bè bạn...nói chung là cầu mong năm mới an lành cho tất cả.Chắc chắn năm nay tớ sẽ có được nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn,nếu ko sang năm lại lên đấy ăn vạ các cụ tiếp
    Bắt đầu đến đoạn hay rùi đây.Qua phủ Vân thờ đức Vua cha một đoạn là đến phủ Thánh thờ đức bà Vương mẫu.Chính ở đây,lần đầu tiên tớ được chứng kiến tận mắt cảnh hầu đồng.Xin kể lại chi tiết cho mọi người cùng thưởng thức.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cô đồng tuổi chừng ngoài năm mươi(thui thì tớ cứ gọi bằng Cô,chả nhẽ lại bà đồng,nhỡ chưa có chồng thì sao) Mặt mũi Cô hồng hào,phúc hậu,dáng người đậm mà béo.Cô đội một chiếc khăn xếp màu vàng có viền xanh,người mặc một chiếc áo lễ màu xanh thẫm,loại áo lễ giống như những nhân vật trên sân khấu hay mặc,quần xa tanh trắng.Bên cạnh Cô có bốn người phụ nữ giúp việc hầu đồng.Có già,có trẻ,có người thì đội khăn xếp,mặc áo dài,có người chỉ mặc quần áo bình thường.Xung quanh có rất nhiều người ngồi,chủ yếu là phụ nữ.Lúc bọn tớ vào thì Cô đang ngồi ở trước ban thờ,có một người châm điếu thuốc cho Cô hút,thấy Cô rít một hơi có vẻ rất sành điệu,phì khói ra cả đằng mũi và mồm(tự nhiên lại thấy thèm thuốc,đêm hôm lọ mọ thế này,có hơi thuốc vào là lại tỉnh như sáo ngay)
    Ừm,tiếp theo thấy Cô trùm một chiếc khăn đỏ lên đầu,nhưng rùi lại bỏ ra ngay.Sau đó hai người phụ nữ ngồi hai bên bắt đầu giúp Cô thay áo.Lần này Cô mặc một chiếc áo dài màu xanh lá cây,có hoa văn được đính nhiều hạt cườm và kim tuyến,ngang bụng có dắt mấy vòng tràng hạt.Mấy người phụ nữ giúp việc lại bỏ cái khăn xếp trên đầu Cô ra,đội lên đấy một cái khăn kiểu như thổ cẩm.Lúc đầu tớ tưởng là họ trùm lên đầu Cô,hoá ra ko phải.Họ uốn,gấp cái khăn đấy lại thành một chiếc mũ trông khá tinh xảo giống như những chiếc khăn mà người phụ nữ dân tộc hay đội,ghim nó lại bằng nhiều cái cặp và đinh ghim.Xong xuôi rùi Cô đứng dậy bắt đầu múa theo tiếng nhạc.Quên mất chưa nói là ngay từ lúc đầu tiếng nhạc đã liên tục được chơi,chính vì thế đã thu hút bọn tớ vào đấy xem.Có cả tiếng trống,tiếng sáo,tiếng đàn nhị và cả tiếng gõ mõ nữa.Tất cả hợp lại cùng với giọng hát chầu tạo thành một thứ âm thanh kỳ lạ,não nề và buồn thảm...
    Cô bắt đầu múa,thoạt tiên trong tay Cô là một chiếc quạt và ba nén hương.Sau đó được thay bằng hai cây nến to thì phải,ngọn lửa ở hai ngọn nến này cháy to,và dù bị lay động,di chuyển theo nhịp múa nhưng ko hề bị tắt.Cô múa từ từ,hai tay khua sang hai bên như kiểu các bà,các cô múa quạt trong những buổi tập thể dục buổi sáng,dần dần Cô múa nhanh hơn theo tiếng nhạc.Lúc tiến lên trên,lúc lùi xuống dưới,khi sang phải,rùi lại bước sang trái,đặc biệt mặt Cô trong lúc múa rất tươi cười,vẻ nhẹ nhàng, thanh thản.Cô múa như thế độ khoảng mươi,mười lăm phút rùi nghỉ,ko có vẻ gì là mỏi mệt cả.Cô ngồi xuống và lấy một xấp tiền,vừa tiền hai trăm,năm trăm,thậm chí có cả năm nghìn rùi phát lộc cho mọi người xung quanh.Cả mấy bác khách tham quan đứng chụp ảnh,quay phim ở gần cũng được Cô cho lộc.Đến đấy tớ tưởng việc hầu đồng đã kết thúc,hoá ra là vẫn còn
    Cô ngồi nghỉ một chút rùi lại thay áo tiếp.Lần này Cô mặc lại chiếc áo lễ màu xanh thẫm,đầu lại đội cái khăn xếp màu vàng có viền xanh,nhưng khác ở chỗ là người ta thắt thêm vào bụng Cô một cái đai màu xanh và lần này Cô ko múa cùng quạt hay nến mà là với một cây đao.Cây đao giống như kiểu đao đồ chơi bán ngoài công viên,cán sơn màu đỏ.Ở phần nối cán với lưỡi đao có buộc thêm một bó hoa,trên phủ một chiếc khăn voan mỏng.Trông Cô oai phong,lẫm liệt như chuẩn bị ra trận hì hì Tiếng nhạc lại nổi lên,lần này thì hầu như chỉ nghe rõ tiếng trống gõ theo nhịp tùng..tùng..tùng..cắc..cắc...Cô lại múa tiếp,hai tay quay tít cây đao.Có điều là hình như Cô sử dụng món binh khí này ko được thiện nghệ cho lắm thì phải,nên suýt mấy lần làm rơi đao,thiếu điều thì lại làm khổ chúng sinh nhân loại đang ngồi hầu hai bên(dĩ nhiên là với đk cây đao Cô đang múa phải là cây đao thật cơ,còn đao này thì rõ ràng là ko chấp hêhê)
    Tớ có cảm giác dường như buổi hầu đồng này mang tính nghi lễ,hình thức giống như một món đặc sản địa phương dùng để thu hút khách tham quan,du lịch,như một buổi diễn sân khấu,tuồng,chèo v..v..chứ nó ko như tớ vẫn hình dung.Nó ko khiến cho ta có cảm giác như lạc vào một thế giới của những điều huyền bí,kỳ ảo,một thế giới tâm linh ở ngoài sự hiểu biết của con người,môt thế giới mà dù cho kẻ nào có trí óc tưởng tượng phong phú nhất cũng ko thể hình dung ra được...Có lẽ tớ đòi hỏi cao quá chăng hic,dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị,một kỷ niệm khó quên,một ấn tượng khó phai của một chuyến đi đáng nhớ.
    Còn tiếp...
  10. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo bài của IG-****- Người bạn đồng hành bất đắc dĩ , viết thêm một tẹo cho nó phong phú, nhé :
    Chân bắt đầu chồn, gối bắt đầu mỏi thì chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những ánh đèn điện vàng mỗi lúc một dày hơn, và chắc là do tốc độ của ánh sáng lớn hơn tốc độ của âm thanh nên tiếng lao xao của cả một khu chợ đêm rộng lớn càng gần mới càng rõ. Và càng rộn ràng hơn. Lúc đó, tôi như thấy mình trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Chỉ khác ở chỗ là những ánh đèn heo hút cứ xa dần theo đoàn tàu thì ở đây ngược lại. Cái cảm giác những thứ ánh sáng đó cứ tiến lại gần, thật gần, thật gần, làm cho quên đi những cảm giác mệt mỏi vì đi bộ. (Niềm tin đã quay trở lại huh) Hình như thế
    Một khu chợ Viềng rộng lớn oà vỡ trước mắt chúng tôi. Giờ nhìn đâu cũng thấy người là người. Lại còn rất nhiều bò thui nữa (một nét riêng của chợ Viềng) nên có cảm giác người và bò lẫn lộn với nhau. Mùi thịt bò thui thơm thật. Tiếng gọi giục mời vào Phủ Giầy ầm ĩ trên các loa phóng thanh... Nhưng nó chưa đủ mãnh liệt để thắng được cái "khao khát" được khám phá, được hoà vào cái dòng người và bò kia. Và để bõ cái công của một ngày đường...vất vả.

Chia sẻ trang này