1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mặt mũi cũng nhăn nhở, trông active lắm, nhưng bên trong, rất thẳm sâu, là sự đau đớn.Sở dĩ lúc nào tôi cũng đi rất nhanh,chạy thục mạng và làm việc không mệt mỏi là tôi buộc mình phải uống cà fê. Nhưng quả thật chất kích thích đã khiến tôi trông có vẻ như vậy. Nó khiến tôi chạy xô từ nơi này đến nơi kia mà vẫn đủ sức cười nói, khiến ai những người không quen, nhất là ở lớp học buổi tối,cũng tưởng tôi có cuộc sống vui vẻ lắm, active lắm.Thậm chí tan học rồi tôi đang sợ cảm giác ngồi yên trên xe buýt và về nhà sẽ không ngủ được vì căng thẳng, cảm giác đau đớn lại ngập về. Tôi biết tôi đang làm cái gì đó rất điên rồ nhưng đúng là cà fê luôn làm cho tôi hứng khởi như vậy. Nếu không dùng nó, tôi sẽ gục. Mà nếu dùng, tôi sẽ điên. Tôi sẽ luôn ở trong trạng thái hưng phấn để quên đi cái nỗi đau khổ. Dù tôi biết, tôi đang muốn sống vì người khác. Tôi sẽ giao lưu và mở rộng mối quan hệ, để đỡ có thời gian buồn nhưng tôi sẽ luôn luôn và sẵn sàng có mặt trong những lúc người đó cô đơn và buồn chán nhất. Tôi không biết vì sao tôi lại có cảm giác ấy. Có lẽ vì tôi muốn bù đắp những gì mà người đó hy sinh vì công việc, từ ngày đầu tiên tôi quen anh tôi đã có cảm nhận đó. Tôi biết như thế là điên và chưa chắc đã được người ta chân trọng. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thật muốn làm điều đó, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi không biêt,tôi không biết, có thể tôi đang điên, nhưng tôi vừa thấy khổ đau vừa thấy hạnh phúc. Và ngày qua ngày đối với tôi luôn là hai trạng thái song hành. Nhưng tôi biết là tôi đang sống có nghĩa. Hãy tha lỗi vì em đã viết những dòng điên rồ này. Em đang căng thẳng vì những ly cà fê đúng 12h trưa.
    Lão Nat bét PM bảo tôi tranh mất chức spam số 1 của lão. Ôi chao, tôi đang căng thẳng qua. Thôi, trả lại lão Nát bét vị trí số 1 nhé. Em sẽ không post nữa đâu, càng post càng thấy mình điên.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 19/02/2004
  2. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    ặ 'ỏằ"ng chư Notbad 'ỏằT này mỏằ>i chuyỏằfn giỏằ>i tưnh rỏằ"i à , ngày trặỏằ>c cĂi ỏƠy cỏằĐa 'ỏằ"ng chư này ngặỏằÊc lên giỏằ thơ cỏằƠp xuỏằ'ng , thay 'ôi nhanh quĂ
    http://worldwide.one-connection.com
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    muốn viết mà chẳng đủ thời gian, thôi post lại vậy, đôi khi tâm trạng người ta cũng thay đổi như thời tiết. Nhưng nếu ta đang ở trên sao hoả có lẽ ta sẽ chẳng ví được như thế. Bởi vì ở đó lúc nào mà chả như lúc nào, hoàn toàn không có sự sống. Thường thì ta hay đổ lỗi cho mọi thứ hơn là cho ta. Ta thế này ta thế kia cũng bởi hoàn cảnh làm cho ta như thế v.v..v... Thường thì là như thế.
    notbad viết lúc 18:42 ngày 12/12/2003-]
    Tâm sự, đã quá lâu để tâm sự.
    Hôm nay sinh nhật tôi à, mà hình như tôi chẳng thích ngày sinh nhật của mình chút nào. Tôi chẳng hào hứng như người khác, 1 năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, rồi hai mấy năm trôi qua rồi nhỉ. Sinh nhật tôi, có bao lần tôi tổ chức sinh nhật nhỉ, cũng không biết nhưng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà tôi. Tôi sống với riêng tôi, đến ngày sinh nhật của tôi ư, tôi sẽ lang thang đâu đó, hoặc cùng lũ bạn đi đánh điện tử tới khuya. Sinh nhật tôi ư, tôi chẳng muốn ở nhà. Gia đình mừng sinh nhật tôi, chỉ đơn giản là 1 bữa cơm, một chút bánh kẹo và hoa quả, và thường thì tôi sẽ được giúi thêm 1 chút tiền. Còn bạn bè tôi ư, tôi không thích rủ bạn bè đến nhà, tôi không thích nói về tôi về gia đình tôi. Tôi không thích tôi. Vì vậy mà tôi ít bạn nghĩa là ít hơn một số người khác chứ không phải là cực ít.
    Bạn bè đến nhà tôi ư, Tôi không có nhà trong những ngày đó và dần dần thì tôi nghĩ là chẳng còn ai nhớ và đến nhà tôi vào ngày đó nữa. Vâng tôi là người chán ngắt.
    Tôi sống với tôi, chơi với tôi, và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.
    Tôi đã chẳng muốn post cái ngày sinh của mình lên làm gì, tôi đã định gửi tin nhắn cho E***or để yêu cầu không chúc mừng sinh nhật trong bản tin nội bộ người quản trị. Rồi thì tôi cũng quên. Và cũng rất mừng khi lại nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người bạn, người chị, người em, người anh. Nhưng phải nói lại là tôi chẳng ưa gì ngày sinh nhật cả.
    Cuộc sống bên ngoài luôn phức tạp tôi thấy mình lớn hơn khi ở bên ngoài nhưng khi về nhà tôi thấy mình thành trẻ nhỏ, cảm động xiết bao về tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Vậy mà tôi thì chẳng cố gắng gì cho lắm. Vui chơi tối ngày. Tôi cũng chẳng thích về nhà sớm, ăn uống, xem ti vi, tắm giặt, ngủ để rồi mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc như cũ. Tôi chỉ cảm thấy ấm lòng khi biết mẹ chờ cửa, mâm cơm dành cho tôi. Tôi viết gì, chẳng có gì. Tôi muốn nói gì, chẳng hiểu gì.
    Niềm vui của tôi ngày hôm nay sẽ chỉ là Việt nam quyết thắng. Để được hoà mình vào mọi người, tôi sẽ là 1 là trăm là nghìn là triệu triệu người như một: Việt nam Chiến thắng.
    Nỗi buồn của tôi ngày hôm nay là Tôi vẫn là tôi một người chán ngắt.
    Niềm hy vọng của tôi ngày mai: Tôi sẽ cố gắng là Notbad. Tôi xin hứa với tôi. Nhưng cũng chẳng hiểu đây là lần hứa thứ bao nhiêu của tôi. Quá tệ tôi nghĩ vậy.
    Vui lên đi bạn ơi, Việt nam cố gắng, Notbad cố gắng, mọi người cố gắng.
    Viết bài mà khi post cũng chỉ dám để size 1. Giờ thì tôi đã khác, tôi nghĩ tôi đã vượt qua chính mình khi online, giờ chỉ còn cuộc sống thực ngoài kia thôi. Hôm viết bài này mà thấy mình quyết tâm ghê gớm. Thông tin cá nhân thì hay ghi: hãy nói thật nhiều để có thể làm được. Nhưng càng nói nhiều thì càng là nói suông. Cần phải: hãy làm 1 lần để sau đó nói được nhiều.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To emnhutianangmuathu: bình tĩnh lại đi nào em gái,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.Anh rất thích cái topic về Hà Nội của em,cũng đọc được gần hết đấy.Nếu có thể,hãy tiếp tục viết về Hà Nội nhé.Thân.
    P/S:chả hiểu sao lại ko PM được đành nhắn ở đây vậy
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có ai post lịch trình trước tất cả những gì mình sẽ làm như tôi không nhỉ. Hình như không ai cả. Đó phải chăng là điều tự hào hoặc giả đó là một cuộc sống nhàm chán, mọi thứ đều sắpsẵn chỉ việc sống như lịch trình.
    Mai vẫn làm, việc cũng vẫn đều.
    Tối 18h30 tham dự đại hội ti ti vi en, chẳng biết cái lễ hội này có gì mới hơn so với lễ hội lần trước.
    Lịch trình khi hứng khởi: có lẽ sẽ lại một đêm không ngủ đến sáng. ai có mong muốn và khả năng đi nhỉ.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Còn em sẽ có cái lịch thế này, sáng tới cơ quan, lượn vào đọc và post bài trong TTVN một số phút, rồi tắt hoàn toàn các cửa sổ net àm việc cho hiệu quả, trước khi đi làm về vào nghía qua một số phút nữa. Để vừa có thể cân bằng giữa công việc và giải trí, chưa treo nick thì cũng khó chịu mà không treo thì không làm được việc.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 9h về, đang thực hiện chiến dịch ăn uống,tắm giặt và dọn dẹp nhà cửa thì bác hàng xóm sang kêu ca, thế không dạy học đi à. Giời ơi,cháu vừa về mệt lắm. Tối mai cháu dạy. Tối mai hay là chiều mai? Đi đâu mà đi khiếp thế, người ta đã mất công lên đây thuê nhà để học rồi. Vâng, tối mai ạ. Chả là có mấy người ở dưới Hải Dương sắp đi xuất khẩu lao động đang muốn học tiếng Nhật cấp tốc. ..
    .....Sau đó gọi điện cho một người bạn, nói với người ta rằng tớ chưa bao giờ có cảm giác sống quyết liệt như lúc này.Mình sẽ quan tâm đến mọi người mà không cần được đáp lại.Vì người này không đáp lại lòng tốt của mình thì có nhiều người khác tốt với mình, quan tâm đến mình.Tớ thực lòng muốn được là người chia sẻ với anh ấy trong những lúc anh ấy buồn chán và cô đơn nhất, còn khi anh vui không cần nghĩ đến mình cũng được.Tớ sẽ lặng lẽ đi bên anh ấy và chỉ xuất hiện những lúc anh ấy thấy cần nhất một ai đó bên mình.Tớ thấy hạnh phúc vì mình đã có ý nghĩ đó. Người bạn kia bảo rằng cậu đã bao giờ suy nghĩ rằng như thế sẽ rất phiền toái cho người ta không?Mặc dù cậu có ý tốt nhưng người ta sẽ thấy áy này.Cậu phải xác định rõ mục tiêu, là cậu làm điều đó để cuối cùng là như thế nào, chứ không thể chấp nhận một mối quan hệ như thế được. ÔI, tớ không muốn nghĩ đến cái gì quá xa vời.....]
    Và tôi gọi điện cho anh, kể rằng hôm nay tôi rất vui, tôi đã tình cờ đọc hết tâm sự của anh,điều đó chỉ làm cho tôi thấy thương anh hơn.Anh lại kể chuyện về con mèo, về cháu anh, dễ thương quá.Tôi hỏi rằng anh có hối tiếc khi quen tôi không. Anh bảo tôi hỏi ngớ ngẩn.......
    Sáng tôi lại phi rầm rầm lên cầu thang, chào mọi người rất to. Chào bác biên tập "Cháu chào bác, hôm nay bác có gì vui không? Hôm nay cháu rất vui..."
    Một lúc sau chị cùng phòng đến, thấy mình cườ toe toét, chị bảo với bác biên tập "Hôm nay không biết nó có cái gì mà vui thế, mọi hôm thì mặt mũi cứ ỉu xìu bác ạ."
    Sống thật là mình, dù không được người này quý mến thì được người khác quý mến.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hạnh phúc và khổ đau đi song hành.Khi biết thêm một vài điều nữa về anh. Tự hỏi, cái lúc người ta điên rồ và tha thiết với mình, khoảnh khắc ấy có thật hay không? Hay cũng chỉ là phép thế.Dù sao, tất cả đã qua. Và mình hạnh phúc khi thấy rằng mình đã đón nhận và ôm trọn nỗi buồn đó trong lòng. Không gạt bỏ, không vùi dập nó như bao lần trước. Để được sống thật sự là mình hơn. Và nguyện từ nay về sau không quá tự ái, không quá tự ti, không hành động ngược với những gì mình nghĩ, luôn biết trân trọng những gì mình có, để hạnh phúc đến rồi không thể ra đi một cách ngớ ngẩn như thế..
    Công việc hoàn toàn củ chuối. Nếu không muốn nói là quá tệ, Ai đời làm ăn như kiểu ăn xổi ở thì, ghét cái kiều gì chả đến nơi đến chốn, vô trách nhiệm. Dù mình cũng vô trách nhiệm khi hay cắm đầu vào đây nhưng mình khác. Và sợ rằng cái nhiệt tình quá đáng của mình sẽ bị sếp khó chịu. Ghét, dịch các bài về chùa Hà Nội mà không đi thực tế thì dịch đúng thế quái nào được. Tất cả ngồi trong phòng, với một mớ tài liệu lên chả hiểu cái đấy là cái gì.Điên quá. Vô trách nhiệm quá. Mình phải đi mới được.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đại hội ti ti vi en cũng tạm được nhưng chỉ đơn giản vì có các gian hàng tham gia đại hội.
    ===============================================
    18h30'' mới tới công viên nước.
    Ngó nghiêng qua một loạt các gian hàng.
    thành viên mới khá nhiều.
    vui vì ở đây tụ họp được nhiều người cũ.
    ================================================
    Mọi thứ đều ổn cả, nổi cảm hứng có thể sẽ là 1 sáng lang thang tiếp cùng ai có khả năng lang thang. Tuy hứng khởi vậy nhưng phải làm nhiệm vụ xe ôm cho bà chị landai. lòng chỉ sợ 7x giải tán hết bởi thấy hình như chẳng thấy ai có ý kiến gì về kế hoạch tiếp theo.
    Vớ vẩn thật, máy bị khoá cả hai chiều.
    Có điên không khi 22hkém 15 về nhà rồi gọi điện cho 7x chỉ để lộn ra Hàng buồm ăn 1 đĩa cơm rang rồi về. dễ chừng cả đi cả về mất hơn chục cây. Quyết định giải tán vì mất cảm hứng bởi mọi người cũng không có hứng vào tối nay.
    ==================================================
    Vậy là hôm nay đón tiếp ôm hôn được 02 thành viên mới.
    Viết ***eks gì mà nhạt toẹt thế.
    Gặp được loveless và biết rằng đó là một cô gái, thế là không thất vọng. Bởi nếu đó là một ông bạn nào đó thì sẽ thất vọng lắm lắm. Tại sao thế?, bởi hiếm người có thể viết những gì trái ngược hoàn toàn với họ ngoài đời. Dù cho khía cạnh đó có tiềm ẩn trong con người họ. và đặc biệt đó lại là một cô gái.
    Xin hỏi bạn có phải là Loveless không
    vâng, hoặc trả lời một câu gì đó đại loại như thế
    hình như mình vừa hỏi vừa xin bắt tay.
    Hôm nay mới có dịp gặp loveless
    Đừng gọi loveless, ở đây chỉ có retro (hay 1 nick gì đó gần giống thế, không nhớ lắm).
    ngơ ngác đôi chút rồi bật ra: Notbad ?[
    Làm sao bạn lại nghĩ đây là Notbad???
    Đơn giản: trắng, tóc dài
    Hình như chẳng biết nói gì nữa đành tạm biệt.
    ==================================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    hơi bùn cho cái cơ quan đang trả lương cho cô này, đi làm mà ai cũng như cô thì.........
    nót bét tay mềm...............gần bằng tay mình
    [/quote]
    MK, đừng có buôn ở đây. Dù cần khẳng định là tay Notbad có khả năng cạnh tranh khi so tay cùng Loveless. Mọi người có biết vì sao mà tôi thích văng từ MK hay không. Chỉ bởi trưa hôm qua cái lúc về nhà cái dây ga lại đứt phựt một cái, đó đã là cái dây ga thứ 2 mà tôi thay rồi đấy. Cực kỳ bực mình và từ dễ dùng nhất lúc đó là MK. Một lúc mà văng ra năm bảy từ, bởi thế mà cũng dễ dàng văng ra đây. Tôi chẳng muốn kể về cái dây ga hiện tại. Về thôi.
    MK mai yên tâm là tôi vứt từ này rồi.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen

Chia sẻ trang này