1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy ca tụng phụ nữ và trẻ con

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Darkspirit, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hãy ca tụng phụ nữ và trẻ con

    Đêm ngồi buồn rồi sinh ra viết bậy. Em thấy ở bảo ở bên Tây người ta khoái phụ nữ và trẻ con hơn cánh đàn ông chúng ta. Em cũng thế. Các bác thấy sao? Hãy nâng cốc chúc cho sự thịnh vượng của đàn ông . Nhưng trước tiên, cần làm phụ nữ thấy sung sướng!


    Darkspirit
  2. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trên đời không có gì đẹp hơn cặp mắt của trẻ em và các cô thiếu nữ vào lúc ban mai. Trong những cặp mắt đó, đêm còn sẫm bóng nhưng ánh nắng sớm đã ngời lên.
    (Pauxtopxki)

    Tôi đọc và bắt đầu tưởng tượng. Phải, ông ta có lí đấy. Dù rằng tôi còn quá trẻ, đến nỗi không thể hình dung ánh mắt những cô thiếu nữ vào buổi ban mai thì như thế nào. Nhưng chúng ta phải tập thói tư duy logic để giải quyết những vấn đề mà thực tiễn chưa có cơ hội mang đến cho chúng ta. Cái này là học theo Marx đấy nhé. Cặp mắt các cô thiếu nữ thì tôi biết, ở ngoài đường, phim ảnh và sách báo. Đẹp thì rõ rôì, nhưng mà đẹp như thế nào chứ. Đại khái thế này: những đột biến nhảy vọt trong cơ thể tác động lên trung ương thần kinh các cô công chúa của chúng ta, họ soi gương, và thật đáng kinh ngạc, họ đẹp lên từng ngày. Những âm thanh mà họ được nghe bỗng trở nên đổi mới, các chàng trai thi nhau ca lên những bài hát muôn thuở không ngừng về vẻ đẹp, sự thông minh và sáng trong của họ. Hỡi các chàng trai trẻ, hãy hình dung chúng ta là họ mà xem, làm sao chúng ta còn đi trên mặt đất bằng đôi chân của mình được nữa. Ấy là còn ít, cả xã hội ban tặng cho họ những cái nhìn không thể không lấy đó làm tự hào và ngượng ngập. Bọn trai trẻ nhìn họ thèm khát và sinh lòng chinh phục. Phụ nữ lớn tuổi hơn và các bà già có ánh mắt tiếc nuối và ghanh tị.
    _Ngày xưa mình cũng thế kia, ấy mà không, đẹp hơn là đàng khác!
    Những người phụ nữ già nua nhủ thầm trong bụng như thế. Đấy nhé, mới có vài ví dụ con con mà đã sáng tỏ quá rồi phải không? Bây giờ chúng ta đi vào đi sang một phần khác, chủ chốt đây này. Khi mà nội công ngoại kích dữ dội như thế, nạn nhân vẻn vẹn chỉ có cái não bộ bé tẹo, hẳn nhiên nó hoạt động quay cuồng và từ nó trào ra bao nhiêu là ước mơ với hoài bão, tác nhân có màu hồng, không lẽ sản phẩm có màu khác được ư? Chà, gọi là những phản ứng hoá học chi chít của các notron thần kinh đằng sau vỏ não thì nghe chả gợi mĩ cảm mấy, vậy thì người ta sinh ra từ tâm hồn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả có vậy. Các cô công chúa này hay dối trá lắm, chả phải tại họ, một đống tri thức và lời cảnh tỉnh của loài người đè lên vai họ đấy chứ. Nhưng hãy nhìn những ánh mắt họ. E hèm, những kẻ phản bội vụng về. Chúng lúc nào cũng sáng rực lên, như thể hai cái lò rèn rực lửa vào những ngày giá rét. Nó cháy bỏng và nhảy múa, muốn đốt trụi đi bất kể thứ gì bắt gặp của tia nhìn. Vẻ lung linh và ướt át đầy sức sống của chúng, không làm sao giấu giếm được. Bây giờ mổ xẻ tiếp ý tưởng của cụ Paux, ánh mắt ấy được ghép vào buổi ban mai. Tôi là kẻ thức đêm, chẳng mấy khi tôi thấy buổi ban mai, tôi biết mình thiệt thòi lắm. Thỉnh thoảng tôi phải cố thức đến lúc đó, trèo lên mái nhà, châm một điếu thuốc, từ từ nhả khói và thưởng thức khoảnh khắc kì diệu của ngày mới. Đêm còn sẫm bóng sẫm bóng nhưng ánh nắng sớm đã ngời lên, tôi nói thêm thành ra lố bịch, có thể nào mà đẹp hơn được nữa.
    Mải viết mảng này mà quên phắt bọn trẻ, các bác bỏ quá cho, tôi cũng còn trai trẻ mà. Thôi đành nợ bọn trẻ đến mai vậy, bây giờ mệt quá rồi.

    Darkspirit

    Được Darkspirit sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 03/11/2002

Chia sẻ trang này