1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cảm nhận những ca khúc có ý nghĩa đối với bạn!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhkungcopperhead, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác ngocdiepphiho này như là chị Thảo ấy
    Đang nghe MY heart will go on http://www.muzic9.com/index.php?c=song&songid=109521#lyric

  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc này lần đầu tiên tôi được nghe là do ca sỹ Tuấn Ngọc trình bày. NGày đó, tôi còn đang là cậu học sinh cấp 3. Ngày đấy tôi đã rất thích. Bây giờ tôi cũng vẫn rất thích. Ca khúc này tôi có thể hát bằng tất cả cảm xúc của mình.
    Nếu có điều kiện, cậu tìm nghe bản hoà tấu piano-violin của ca khúc này. Nghe da diết lắm.
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ~You Light Up My Life~
    So many nights I sit by my window
    Waiting for someone to sing me his song
    So many dreams I kept deep inside me
    Alone in the dark but now
    You''ve come along
    You light up my life
    You give me hope
    To carry on
    You light up my days
    and fill my nights with song
    Rollin'' at sea, adrift on the water
    Could it be finally I''m turning for home?
    Finally, a chance to say hey,
    I love You
    Never again to be all alone
    You light up my life
    You give me hope
    To carry on
    You light up my days
    and fill my nights with song
    You light up my life
    You give me hope
    To carry on
    You light up my days
    and fill my nights with song
    It can''t be wrong
    When it feels so right
    ''Cause You
    You light up my life...
    Ca khúc này, một người bạn đã thu âm và gửi tặng tôi.
    Đêm đêm, những lúc mà sự mệt mỏi thấm đẫm cơ thể, hay thao thức vì ai, hay cảm thấy chán chường tuyệt vọng, tôi lại nghe lại ca khúc này.
    Giai điệu ca khúc thật ngọt ngào, giọng ca của bạn cũng thật tuyệt. Cám ơn bạn nhé.
    "Biết bao ngày nay rồi, tôi mong chờ em đến bên tôi. Hay chỉ 1lời mà thôi, lời mà anh hằng mong đợi. Chỉ thế thôi, là cuộc đời anh sẽ ngập tràn khúc hát yêu thương, mọi buồn phiền sẽ để lại đằng sau. Em có biết em có ý nghĩa thế nào với anh không?
    Ngày nào đó, em yêu sẽ đọc được những dòng này......"

  4. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, anh là [nick] ngocdienphiho [/nick] chứ không phải ngocdiepphiho, và anh là anh chứ không phải là chị Thảo, em nhé. Đừng nhầm lẫn lung tung mà tội nghiệp chị Thảo. Ha ha ha.
    Tôi thích những giai điệu rock ''n'' roll, nhạc của Beatles, và những giai điệu của các ca khúc những năm 70. Để vài hôm nữa rảnh sẽ viết cảm nhận nhé.
    Ủng hộ topic của thanhkung nào, cám ơn cậu, tôi đã nghe bản hoà tấu của "Riêng một góc trời rồi", nhớ Honey của tôi.
    Thôi nào.Ngủ thôi trong tiếng êm êm của Bethoven

  5. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  6. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Minh Nhiên
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
    Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
  7. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Soilder of fortune nghe buồn và lang thang....Khi nào cô đơn 1 tẹo nghe Anytime của MSG...Bực bội nghe Don''t Cry của G&R....Lấy khí thế nghe Don''t stop me now của Queen...
  8. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ....không copy and paste bài hát nữa.Cù lần 1 tí vậy
    HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO
    Hỡi em yêu xin em đừng buồn
    Có đôi khi anh hay giận hờn
    Để cho em quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin em đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong em từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt nhau đi về trong đợi chờ
    Biết bao ngày đã qua
    Biết bao chiều xót xa
    Ngồi đếm những giọt nắng
    Rơi rụng trước mái hiên nhà
    NGười sao chưa đến với ta
    Tình sao chưa thấy ghé qua
    Dù con tim vẫn thiết tha
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày
    Hãy cho nhau môi hôn nồng nàn
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ không ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây nay sao phũ phàng
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào
    Hãy đưa nhau về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời .
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Gọi người yêu dấu
    http://dataframe.ubtdtt.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&ctl=PlaySong&mid=387&ItemID=2195
    Gọi người yêu dấu bao lần.
    Nhẹ nhàng như gió thì thầm.
    Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi.
    Gọi người yêu dấu trong hồn.
    Ngập ngừng tha thiết bồn chồn.
    Kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương cho lòng nhớ thương.
    Người yêu dấu ơi, sao lòng se sắt đầy vơi?
    Người yêu dấu ơi, thu về tim vẫn đơn côi.
    Người yêu dấu ơi, khi ngàn sao đêm lấp lánh.
    Tâm hồn bâng khuâng, nhớ ngày vui đã qua nhanh.
    Thương đôi mắt sao trời lung linh.
    Thương yêu ngón tay ngà xinh xinh.
    Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh.
    Thương yêu vòng tay ghi xiết ân tình
    Thương yêu dáng em buồn bơ vơ.
    Thương yêu nét môi cười ngây thơ.
    Thương yêu tóc buông lơi dịu dàng...
    Thương em mong manh như một cành lan.
    Gọi người yêu dấu xa vời.
    Mà lòng lưu luyến bồi hồi.
    Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi...
    Gọi người yêu dấu muôn đời.
    Nghẹn ngào không nói thành lời.
    Tình yêu xưa ngày tháng phai phôi biết bao giờ nguôi...
    Nghe ca khúc này của Bạn biết bao nhiêu lần, nhưng đêm qua, lạ lắm bạn nhé. Mọi lần nghe chỉ thấy hay thôi, nhưng đêm qua nghe, tự dưng cảm nhận thấy giọng ca của Bạn nó da diết, run rẩy thế nào ấy. Đó là cảm xúc của bạn mà những lần trước nghe mình không bắt được, hay đó là cảm xúc của mình thế nhỉ...
    Bóng đêm giờ là nỗi đe doạ lớn vô cùng, cứ khi một mình cô đơn trong phòng vắng lạnh, bóng tối bao trùm, là tâm trí lại phiêu du về với những hình ảnh.... và, lại gọi tên người yêu dấu, gọi biết bao lần, gọi hoài gọi mãi không thôi... Ở nơi nào đó, biết có nghe thấy có người nào đó đang thầm gọi tên mình hay không....

    Gọi người yêu dấu bao lần.
    Nhẹ nhàng như gió thì thầm.
    Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi.

  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Kủng à!
    Cậu lãng mạn ghêgiờ tớ mới bít,nhưng sống ở đời đôi lúc cũng phải vậy đúng không.Tớ cũng vậy. Tớ thích bài không tên số 2.Nhưng có lẽ lâu ngày không hát nên ngay bây giờ không thể nhớ ra.Bài đó nghe buồn, và cuộc đời người con gái trong bài hát ấy cũng giống như mình.Buồn.Đời người con gái cũng chỉ như chiếc lá thôi.

Chia sẻ trang này