1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cẩn thận khi ăn hoa quả dầm ở 15B HÀNG GAI

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hung8388, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung8388

    hung8388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận khi ăn hoa quả dầm ở 15B HÀNG GAI

    Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hùng (09364949xx).
    Hãy cẩn thận khi ăn hoa quả dầm ở 15B Hàng Gai.

    Chiều 21/01/07, tôi có ăn hoa quả dầm ở quán 15B Hàng Gai. Đến lúc trả tiền có xảy ra chuyện như sau:
    Tôi lấy 2 tờ 100k và 50k và chìa tờ 50k về phía bà chủ quán, bạn gái tôi thấy thế liền cầm tờ 50k từ tay tôi đưa cho bà ta. Do quán lúc đó đông nên tôi bảo bạn tôi là hãy ra trước và tôi ra sau. Sau 1 cái ngoảnh mặt của tôi thì bà chủ hỏi tôi là: "Thế trả tờ 100k à?". Tôi nói: " bạn cháu đã đưa tờ 50k rồi ạ". Nhưng bà ta không tìm thấy, chỉ có tập tiền 250k tiền 50k bó chun và một xấp tiền lẻ thôi. Tôi nghĩ là có thể tờ tiền gấp 3 của tôi rơi đâu đó, tôi tìm trong khe tủ, trong mấy cốc hoa quả đã ăn hết không có. Bà chủ cũng tìm tìm trong hộp nhựa đựng tiền của bà, bà cũng giơ lên đặt xuống mấy lần để chứng minh là không có. Thấy vậy tôi liền đưa tờ 100k và chấp nhận mất 50k. Tay tôi chìa tờ 100k ra phía bà chủ quán, do có 2 cô gái mới bước vào giục nên bà mải làm nốt 2 cốc nên chưa cầm tiền được.
    Đến lúc bà ngoảnh lên nhìn tôi thì ô kìa: tờ 50k gấp 3 của tôi trượt ra mép giữa hai hộp nhựa đựng tiền, thế là bà ta vẫn nói là chưa cầm tiền, mà do nó tự rơi vào đó. Rất nhiều người nhìn, và tôi đoán có nửa trong số đó hiểu ra vấn đề. Tôi chỉ bảo: "đây chỉ là sự hiểu lầm", bác trả lại cháu tiền lẻ đi ạ. Rồi tôi đi lấy xe và ra về.

    Lời kết: Tiền làm sao có thể tự rơi vào đáy hộp được, chả có định luật vật lý nào như vậy cả. Nếu do bà chủ kia nhầm bỏ vào, thì ít ra cũng phải tìm lại, phải kiểm tra đằng này cứ bảo là tôi xem lại túi quần túi áo và khẳng định là chưa cầm 1 cách hùng hồn?. Lại còn nói: làm sao mà tao nuốt trôi được, tao mà có ý lấy thì con cái tao không được yên.
    Tôi vốn là người hay tin người, nhưng giờ thì không thể tin dân buôn được, chỉ 2, 3 trong 10 số đó là có thể tin được thôi. Mình làm thì mình chịu, không nên lôi con cái, sống chết gì gì đó vào.
    Đó là suy nghĩ của tôi, còn suy nghĩ của bạn thì sao ?

    Tiền - chúng ta sống không thể thiếu, nhưng còn 1 cái còn quan trọng hơn, đó là Danh Dự. Nếu tôi k đưa tiền mà nói là đưa, biết rằng bạn gái tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Chuyện này làm tôi nhớ lại vụ có cô T gì đó sang Siêu thị bên Úc, rồi định lấy cái áo không trả tiền và làm mất thể diện của cả nước Việt Nam - tiền nào mua được đây!
  2. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy ở hàng này về chuyện tiền nong rất khó chịu.Mấy lần ăn đến lúc trả tiền như chuẩn bị chửi nhau đến nơi.MÌnh trả tìên cho 1 thằng rồi,thằng khác chạy lại,bảo mình trả tiền chưa mà đi.Mình bảo trả cho thằng kia rồi.Nó qua sang hỏi thằng kia,"nó trả tiền cho mày chưa"..
    Hừ Hừ..Cứ làm như mình ăn quỵt của nó k bằng.Nói chung,ở đây đc cái ngồi nhìn fố đc,chứ vừa đắt gấp đôi ,vừa k ngon bằng hàng trong cùng..Mình cứ cạnh nó tận già..
  3. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    tham nhờ
  4. hung8388

    hung8388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cậu ăn ở hàng trong cùng là hàng nào thế.
    Định ăn quịt nhưng cuối cùng có ăn được của mình đâu,
  5. hung8388

    hung8388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính lại chút: 15B Tô Tịch, từ Hàng Gai rẽ vào.
    Xin cáo lỗi, (trí nhớ hơi tồi, )
  6. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    hàng này là hàng đối diện 1 lớp học tiếng anh đúng ko
    hàng này để xe khó khăn lắm
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    oầy các bác lên phố ăn làm gì cho nó đắt, có khi lại chả ngon, vào ngõ Lệnh Cư ( Khâm Thiên ) ăn có phải rẻ không, hoa quả dầm có 3500, chè có 2000/ cốc các loại mái thoải, sạch sẽ lại rẻ, quán tại nhà nên rất rẻ, hề hề, chiều hè em toàn rẽ vào đó ăn ... chẹp, thèm quá ^^
  8. ngay8thang6

    ngay8thang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đi vào ngõ có sâu không Bạn ơi ? Sao tớ ở cũng gần đó, mà lại không biết nhỉ
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    cũng khá sâu đấy, đi thẳng vào qua 2 cái ngã ba bên tay phải, đi thêm 30 mét nữa là tới
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì tuỳ lúc thôi, tất nhiên chủ quán do bận quá nhưng cháu Hùng88 cũng không phải không có sai sót. Lần trước hè cũng chính cái hàng Tô tịch đối diện có lớp học cho thiếu nhi này chú có lên ăn mới lỡ tay làm vỡ có 3 cái cốc, mặc dù chú cũng gửi tiền đền mấy cái cốc cho chủ quán nhưng người ta vẫn từ chối không phải đền bù lại còn bảo không sao lần sau anh cứ đến ăn nữa (chả phải khách quen gì, mới về hè người ta biết mình là ai???). Nói thế không phải để bao che cho chuyện của cháu Hùng nhưng nói chung lần sau ăn đến đâu chả đến đó thì cả 2 bên tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc.
    @bạn mirage bên trên nói ở Khâm thiên có hàng cũng ngon à?? Nhà tôi ở đầu Ô, lúc hè vừa rồi về thì cũng hay qua Khâm thiên thấy cũng có 1 hàng ( như quán nước ven đường) hoa quả dầm chỉ bán về đêm thôi, không biết có phải quán đó kô, nếu kô tôi cũng hay qua chỗ chè cung đình ăn tạm. Ngoài ra hoa quả dầm xa hơn 1 tý ở chỗ Giám, Cát Linh cũng có 2 hàng nữa thì phải!!

Chia sẻ trang này