1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay can than voi cac doi Chau Au!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi huytungle, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytungle

    huytungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Toi rat buon khi doi bong toi thich nhat la Arg bi loai oan uong trong cac ky WC 1994 (boi Bulgari va Rumani) WC 1998 (boi HaLan) va WC 2002 (boi Anh va ThuyDien). Nhung sau moi lan vap nga nhu vay toi thay la bong da dep nhung co phan manh mai de vo truoc loi da thuc dung va tinh toan cua Cuu luc dia. Do do nhung hau ve thep, biet deo bam quyet liet nhu Ayala va Samuel la rat can thiet cho Arg trong dau truong WC nay.

    Toi cung co mot nhan xet la 1 so trong tai o WC co phan thanh kien voi tuyen Arg nhu trong tai nguoi Mexico o WC 1990 da nang tay phat the do 2 cau thu Arg lam y do sut luan luu trong tran chung ket voi Duc cua Billardo bi pha san. Roi den WC 1998, pha pham loi cua Jaap Stam voi Ortega da qua ro (den noi khi tieng coi trong tai Mexico cat len cac hau ve HaLan buong xuoi tay khong dam cai vi da ngo rang HaLan se bi phat penalty) nhung trong tai lai rut the vang phat Ortega vi cho rang anh nay "an va". Toi da xem di xem lai nhieu goc quay bang lai va thay ro rang la Jaap Stam da phan xa xoac chan ra can nga Ortega khi anh nay da di bong qua nhanh. Khong le nao Ortega gia vo te khi cu di bong "xo kim" thuan loi nhu vay !!!! Gan day nhat la ong trong tai nguoi Y la Collina cung tinh huong nhu vay ma phat penalty cho doi Anh o WC 2002 khi Owen mot lan nua "nga rat dep" (lan dau la WC 1998 khi Anh hoa Arg 2-2) va day la nguyen nhan dan den viec Arg bi loai tai WC 2002!

    Toi lo la Arg cung nhu Brazil kho ma duoc cac trong tai uu ai vi day la giai to chuc tai Chau Au. Chac la phai co 1 doi Chau Au vo dich de Cuu luc dia khoi mat mat chu! Va cac quan chuc, cac ong nha giau deu la dan Chua Au ca ma!

    Cac ban tinh sao day! Xin cung nhau binh luan 2 van de :
    - Coi chung Arg ky "je" cac doi Chau Au
    - Coi chung trong tai "di" Arg va "Brazil"
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Arg thì đc.Nhưng về trọng tài có "đì" Bra hay ko thì ko cần thiết phải bàn tới.Đây là diễn đàn của Arg mà.Việc đội chủ nhà luôn có lợi thế là điều hiển nhiên(chính vì vậy trong mục trước tôi có nói Đức là ỨCV số 2 sau Bra,là đối thủ đáng sợ của Arg mặc dù nếu xét trên lý thuyết đội hình của Đức ko thể sánh với Anh,Ý).Hãy nhìn HQ,khi họ làm chủ nhà năm 2002.Trong cả mùa giải có đến 5 bàn thắng vào lưới HQ mà ko đc trọng tài công nhận.Trong đó có những bàn thắng của Ý và TBN.Nếu ko phải chủ nhà thì 1 đội bóng như HQ có thể leo tới bán kết đc chăng?Bóng đá luôn có bất ngờ nhưng ở WC thì ko có chuyện 1 chú Hy Lạp nào đó có thể VĐ.Có thể vào đến TK hay BK nhưng ko thể VĐ nhờ may mắn.Trừ Bra chưa có đội nào VĐTG khi ko tổ chức ở lục địa của mình.Hy vọng lần này Arg sẽ làm đc.Hy vọng mấy bố trọng tài đừng xử quá ép(chắc chắn là có nhưng đừng quá đáng)Arg của chúng ta.Hy vọng với kỹ thuật tiên tiến những bàn thắng Arg ghi sẽ đc công nhận chứ ko bị xử ép mà từ chối.Chỉ cần ko bị xư quá ép(chứ ko dám mơ đến chuyện đc thiên vị)thì cơ hội cho Arg cao lắm rồi
  3. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Cũng tầm này, ở đây 4 năm trước, Ricci đã nói về cơ hội của đội bóng Tango đắm say. Và rồi World Cup 02 qua đi để lại một dư âm buồn khôn tả. Đúng là vấn đề có cả chủ quan và khách quan.
    Chủ quan thì chỉ có thể tự trách về tinh thần đoàn kết của các cầu thủ chắc nhiều bạn cũng biết, về chiến thuật tấn công như "điên" của lão điên Bielsa, mất hết chất biến hoá huyền linh, tinh tế truyền thống của vũ điệu Tango.
    Khách quan thì đúng là có vấn đề về trọng tài như bạn HuyTungLe nói. Kể từ WC90 khi Siêu nhân Diego và đội xanh trắng làm tan nát trái tim hàng chục triệu người dân Italia sau loạt luân lưu. Các đại gia Mafia đất Italia đã thề rằng không bao giờ để Argentina và các cầu thủ của xứ sở này ngoi lên ở đất châu Âu. Các đại gia đất Ý đại lợi đã cố loại Brazil bằng cách nào đó để Italia gặp Arg nhưng nào ngờ năm đó Gocoy dự bị mới là thủ môn xuất sắc chứ không phải là Zenga đưa đội tuyển của mình vào chung kết. Nếu không năm đó Italia đã vô địch. Và từ đó đến nay, đội tuyển của chúng ta toàn chết như bi kịch trên sân khấu của điệu Tango (Nếu bạn nào từng xem biểu diễn khiêu vũ Tango Argentino, các vở vũ kịch Tango...). Dù hiển nhiên là lỗi chủ quan nhưng đều do nhiều nguyên nhân khách quan tác động, từ việc nhầm thuốc của Diego tại the USD 94, của cái đầu thấp của Ortega tại France 98, rối loạn đội hình tại JK2002. Hy vọng là năm nay sẽ khác!
    Tại Đức lần này, chúng ta có một đội hình khá đồng đều, tương đối đoàn kết, là sự kết hợp của kinh nghiệm và tài năng trẻ đều khắp 3 tuyến và cả Pek mát tay. Điều đáng nói ở đây là lối chơi. Viết đến đây Ricci có liên tưởng Pek và Arg xanh trắng đang có 1 phiên bản là Wenger và Arsenal trước trận chung ket C1 ngày mai. Neu Wenger biết lấy "bột" tài năng trẻ gột nên "hồ" sự kết dính thì Pek còn hơn thế nữa. Nếu Wenger là giáo sư về chiến thuật thì Pek đích thực là nhà bác học, đã kinh qua các thí nghiệm siêu thực.
    Hãy bỏ qua kết quả các trận đấu của các giải vớ vỉn và giao hữu làng nhàng thời gian qua, Ricci cho rằng Argentina và Đức là 2 ẩn số lớn của WC này. Cũng như vấn đề của Arsenal ngày mai là chắc chắn không áp đảo được thì phải có độ "lì" của hàng thủ và độ "sắc" của hàng công, mong rằng đội bóng Tango yêu mến có được điều kiện "Cần" này bởi đây là WC tại châu Âu (người châu Âu mới chỉ để mất 1 cup khi tổ chức ở cực lục địa tại Sweden 58'''').
    Về điều kiện đủ mong rằng đội bóng của chúng ta may mắn, biết tạo ra may mắn khi cần may mắn, tận dụng mà không lạm dụng may mắn để may mắn có thể sinh may mắn mới, để giống và hơn cả WC 90 khi vào tới trận chung kết sẽ bùng nổ 1 trận cho người châu Âu tâm phục, khẩu phục với vinh quang mới. Có thể thấy, những giải đấu quốc tế gần đây như Euro, C1... phong độ, chỉ số IQ của HLV trưởng là rất quan trọng, rất mong Pek hiểu điều này để anh em trong box được mãn nhãn sở thị từng bước chân vũ điệu Tango tới khoái cảm đỉnh cao cuối cùng vào ngày 9/7. Chúc các cầu thủ của chúng ta được mở bia Đức như suối vào ngày đó
    (Hy vọng anh em trong box có những thông tin, bình luận trước và sau mỗi trận đấu của đội bóng thân yêu. Nếu có thể tổ chức cùng offline xem ở đâu đó cùng nhau thì tuyệt vời nữa)
    Được ricci sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này