1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG LỜI KHEN!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobedethuong305, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG LỜI KHEN!!!

    Ừ, chị em chúng mìn, được khen, ai chả thích! Có khi còn mất ngủ vài đêm ý chứ. Nhưng_ Hãy coi chừng!_ Đôi khi trong những lời khen còn chứa đựng 1 phần xấu xí. Theo 1 tờ báo:
    Khi người đàn ông khen chiếc áo dài VN, rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở 2 bên eo bạn, cũng có thể họ đang đắc thắng ngâm thơ: " Áo em trắng quá nhìn xuyên qua "
    Khi người đàn ông khen phụ nữ tòng phu, có thế họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gen của chính họ trong 1 xã hội cha truyền con nối
    Khi người đàn ông khen phụ nữ tiết hạnh, chồng chết mà vẫn tòng tử theo con, thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ ko về tay kẻ khác, mặc cho chị em úa tàn , cô đơn
    Khi người đàn ông khen phụ nữ công dung ngôn hạnh là khi họ bày tỏ lòng tham ko đáy, muốn có cả 4 mùa trong 1 ngày, mặc cho chị em khổ sở trong 1 cổ 4 tròng
    Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của 1 bông hoa
    Họ khen bạn là hoa để họ là ong là **** , đậu rồi lại bay, để bạn làm vai trò cua 1 vật trang trí, nhưng nếu bạn có lỡ ko hơn 1 vật trang trí thì họ lại phán xét bạn hữu sắc vô hương
    ............
    Tứt nhiên, khen và được khen là tốt, nhưng chị em cũng đừng lơ là cảnh giác nhé ! Đôi khi những lời khen ko chỉ đơn thuần là những lời khen
    Ý, mừ cũng đừng cảnh giác tới mức mất lòng tin hoàn toàn đấy nhé! Bởi vì những điều xấu xí ko phải là tất cả những gì lời khen mang lại. Mỗi lời khen là 1 món quà. Sẽ thật thất vọng nếu bạn ném trả lại món quà đó. Nếu 1người khen vẻ đẹp tuyệt vời của bạn 1 cách chân thánh, song bạn lại đáp lại: " Nhưng tôi có cái mũi tẹt và đôi chân ngắn" thì họ sẽ chưng hửng! Có thể đó là vì bạn muốn thể hiện sự khiêm tốn của mìn nhưng người khen sẽ ko cảm thấy dễ chịu vì bạn đã ko chấp nhận nó với thiện chí mà họ mong muốn dành cho bạn, và họ sẽ nhớ đến bạn như 1 ngươì có cái mũi tẹt và đôi chân ngắn. Vậy tại sao ko đáp lại 1 cách đơn giản là " cám ơn " nhỉ?
  2. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng lên tiếng trước mặt những chị em thế này thì hay hơn!!! Đỡ mang vạ vào thân...
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    thí la` thí neo`? ko cho động vào nhưng ......ngừi ta lại cứ hót như chim oanh, đến lúc đó........hehe...chạy đâu cho thoát!
  4. caytown

    caytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đã đọc được những câu trên trong một tạp chí nào đó rồi thì phải, mà suy cho cùng thì cái gì cũng có hai mặt của nó. Và cũng đừng nên cảnh giác quá và phản ứng thái quá, ........nếu một ngày nào đó không còn ai khen bạn nữa thì ...cuộc đời chán thật.
    HÃY XÓA NỖI BUỒN Ở TRONG MẮT NHAU.
  5. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    hứ... thì đã nói rõ rũi mừ " theo 1 tờ báo" ...cậu này chả chịu cập nhật gì ....nhưng dù seo .....mìn thấy bọn con trai, công nhận :nhìu thằng hót giỏi........cảnh giác cũng ko mất gì........mừ cảnh giác wa'' thì cũng ko xong.......hehe
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cổ ngữ có câu đại loại là: Nếu chê mà chê đúng thì là thầy ta, nếu khen mà khen đúng thì là bạn ta, còn nếu hay mà bảo dở hoặc dở mà khen hay thì loại người đó nên tránh cho xa.
    Nhưng ở đời mấy ai cảnh giác đưọc với lời khen? Nhất là đàn bà...
  7. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thật rắc rối quá.
    @bạn gì tạo topic, được người khác khen thì hãy sướng đi đã nhưng khen là 1 chuyện còn chuyện họ muốn ta làm gì lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
    À, mà tôi ghét khi tôi khen người khác, họ lại ra vẻ khiêm tốn (không biết thật hay giả vờ) nghe chối ghê. Ví dụ có lần nói với mấy em 84: bọn em còn trẻ lắm, ai trông cũng xinh vì tụi em rất trẻ mà. Thế là có em khiêm tốn nói: dạ, chị cứ quá khen. Như tụi em bây giờ là giá quá rồi.
    Chúa ơi, vậy chắc fox này là bà cụ . Khiêm tốn không phải lối.
    @thangruoi: bác nói mất quan điểm quá. Phụ nữ hay nam giới đều thích khen cả thôi vì đều là CON NGƯỜI, chỉ có điều mỗi giới thích khen 1 cách khác nhau.
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Khen thì cứ tin đi, chả tội gì không. Khen lố quá biết ngay
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lời khen là viên đạn bọc đường
    Chẳng giết người đâu chỉ bị thương
    Nhưng không có nó thì đau khổ
    Chẳng thấy vui đâu chỉ chán chường./.
    Ngẫm thử coi có đúng không?
  10. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này