1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG LỜI KHEN!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobedethuong305, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã khen, nhưng mà câu này nghe là lạ nên cũng cảnh giác tí chút. Bác chỉ quen được khen đẹp trai thôi cái này đúng hay sai thì bác không bàn ở đây!
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới có câu "Ở đời phải biết mình là ai"!
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời các bác cứ làm cuộc sống phức tạp lên thế? Em thì được ai khen sướng lém. Tội gì mah không sướng nhỉ ????
  5. caytown

    caytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai tự hỏi mình một ngày mình đã đưa ra bao nhieu lời khen chưa nhỉ, và trong một ngày đó mình đã chê bai những ai? Và từ đấy bạn tự hỏi rằng trên thế giới này một ngày có bao nhiêu lời khen khong nhỉ, chắc rằng không ai biết Vậy xem nào, thử vào google gõ chữ "khen" rồi tìm trong những trang từ nước Việt Nam (chỉ những trang từ nước Việt mình thôi), xem nào...có 54000 kết quả có từ khen. Vậy chê thì sao nhỉ, chỉ có 1500 kết quả , thì ra khen thì nhiều mà chê cũng không phải là ít. Nhưng nói túm lại là khen nhiều hơn chê, người hạnh phúc nhiều hơn ngưới đau khổ. Vậy sao bạn lại không khen khi thiên hạ người ta khen nhau ầm ầm ra đấy, và vì được khen nên tất nhiên người bạn của bạn sẽ hạnh phúc và sẽ cười, mà đời thì rất cần nụ cười đấy các bạn ah.
    Cho nên là, cứ khen đi, dù có giả dối một tý cũng chẳng hại ai cả, tôi nói thế đúng không nhỉ..........?
    Thôi có khi lắm lời quá rồi, để hôm khác viết tiếp vậy.
    HÃY XÓA NỖI BUỒN Ở TRONG MẮT NHAU !
  6. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Ơ...sướng là điều đương nhiên rùi, bác này...kì wá....vấn đề ở đây là .....có cần cảnh giác hay ko kia mừ..............còn sướng thì...hí hí...chả cần hỏi cũng bít........90% mọi ngừi đều thích khen
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Thường thui.......hehe.......Vậy cho em hỏi tí xíu tì xiu nha,bác ko bít mìn là ai seo? Em cá là ba má của bác cũng bít ít nhìu đấy...còn em thì....chờ iu chiu nặng chịu ......( chịu! )
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này hay nhỉ lại còn chơi cả trò chọc ngoáy ở đây cơ à?
    Chỉ có những đứa không biết người ta nói thật hay giả thì mới thế thôi nhá!
  9. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Với những lời khen thì biện pháp tốt nhất ko phải là anti nó vì lời khen giúp người ta tự tin hơn rất nhiều,cảm thấy được an ủi rất nhiều! Chỉ cần nhận thức rõ mình đang có những gì (mạnh lẫn yếu),khi đạt được điều đó thì những lời khen xấu xí lập tức bị vạch mặt và người được khen sẽ lập tức biết mình cần phải làm gì...Cuối tuần vui vẻ!
  10. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0

    Cái cô này hay nhỉ lại còn chơi cả trò chọc ngoáy ở đây cơ à?
    Chỉ có những đứa không biết người ta nói thật hay giả thì mới thế thôi nhá!
    [/quote]
    oái....được rùi, em chỉ trêu bác chút xíu cho đời tươi đẹp hơn thui mừ[ ...đấy.......chưa gì đã mặt đỏ rui`...bác này nóng tính wá trùi.......hay để em KHEN bác nhé....đảm bảo mật ngọt chít rùi lun[:P......

Chia sẻ trang này