1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG LỜI KHEN!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobedethuong305, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng thế , bộ em hết việc làm rồi , suốt ngày chỉ làm đỏm rồi đợi con trai đến khen mình thôi hả ? Suy nghĩ nhiều mau già lắm em ơi :D . Thế nếu có 1 lúc nào đó anh khen là : trông bộ ngực em đẹp vãi , thì em sẽ suy ra cái gì nào ?
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    anh này nói thiệt mất quan điểm wá đi.....được ...em sẽ cho anh bít câu trả lời ngay đây...đừng giận nhé!!!.......nếu có 1 lúc nào đó anh khen là: trông bộ ngực em đẹp vãi...thì em sẽ suy ra : anh là 1 thằng chẳng những D mà còn nguy hiểm......=>và tất nhiên: tránh xa là tốt .....
    p/s: cũng cho anh bít lun, em ko phải ngừi hết việc, thích làm đỏm rùi đợi con trai đến khen........ngược lại.......em thích khen những ngừi..... thích làm đỏm .... hehe....
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Em đã trinh` bày rõ quan điểm rùi mừ : "khen và được khen là tốt......nhưng - ĐÔI KHI - cần cảnh giác"....<= có nghĩa là:....hà hà...bác hỉu rùi phải ko?.Cũng xin cám ơn bác lần nữa vì đã khen em nha.......em đang hạnh phúc lém lém...trẻ ra mấy tuổi rùi nì....
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Cô bé ơi... em còn ít tuổi, tương lai còn nhiều phía trước.. sao lên TTVN mà làm gì.. ở đây toàn dân công sở vô công rỗi việc thôi em à.. aza cũng thế này... thế nên em về nhà mà học đi.. chứ ở đây nghe mấy thằng xxx nó khen không cẩn thận lại oạch ra đấy thì khổ bố khổ mẹ em nhé...... Đấy có chị hoangthuylinh làm gương đấy,,,
    Nhớ nhé.. tuổi nhỏ làm việc nhỏ. tuỳ theo sức của mình nhé...
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chỗ L bôi vàng ý L không hiểu bạn định ám chỉ gì ?Hi vọng không phải là một điều tối nghĩa.
    Cuộc sống có nhiều điều không như ý muốn ,nhưng hạnh phúc là do mỗi người cảm nhận .Có thể đôi khi mình không biết là lời khen dành cho mình là thật lòng hay không >Nhưng nếu như đã không thể xác định được thì tốt nhất theo L thì nên tin .
    Sống lạc quan ,tự tin vào mình và những điều tốt đẹp cũng là một cách đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình .
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tặng quà sinh nhật cho một người bạn trai ,buổi tối bạn ấy nhắn tin khen món quà thật tuyệt bạn ấy rất thích.Không biết là lời khen thật lòng hay chỉ là câu nói lịch sự nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất vui.

Chia sẻ trang này