1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cầu nguyện cho John Paul II......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittu, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Con không theo tôn gíao na?o nhưng mấy nga?y nay con đaf được DW "tâ?m bô?" nhie?u vê? Ngươ?i - Giáo ho?ang J.Paul II kính mến... hôm nay con cufng đaf được nhi?n Ngươ?i an nghi? trong pho?ng bích họa Sala Clementine.
    [​IMG]
    Hy vọng va?i nga?y tới, khi Ngưòi được chuyê?n vê? hâ?m mộ tại thánh đươ?ng St'' Peter, giấc ngu? nghi?n thu sef trơ? tha?nh vifnh cư?u...hơfi con ngươ?i đaf suốt một đơ?i cống hiến họat động vi? hoa? bi?nh thế giới...
  2. tittu

    tittu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi Giáo Hoàng ra đi - 21h37'' tất cả các nhà thờ trong thành phố, nơi tittu sống, đều rung chuông. Người dân trong thành phố đã tập trung rất đông từng mấy ngày nay ở các nhà thờ. Còn những người khi đó ở nhà cũng lầm lũi đi đến nhà thờ, và họ thức cả đêm để cầu nguyện cho ngài. Cũng lúc đó, khi radio báo tin, tất cả các xe ôtô đang đi trong thành phố đều đỗ lại trong vài phút - mặc dù không ai bảo ai (đó là tin báo trên tivi, chứ tất nhiên tittu lúc đó đang ở nhà).
    Sáng nay, khác hẳn những sáng chủ nhật đẹp trời khác, tittu thấy đường phố vắng tanh, như sáng mồng 1 năm mới vậy. Nhưng khi đi qua những nhà thờ thì thấy đông người không thể tả được.Họ đứng kín trong nhà thờ, tràn ra ngoài đường phố. Họ còn tập trung ở quảng trường các anh hùng liệt sỹ để làm lễ truy điệu.
    Đến trưa, đường phố có lác đác thêm người qua lại. Nhưng họ đều lặng lẽ, không thấy ai cười đùa hay dù chỉ nói lớn tiếng. Các tờ báo đều ra các tờ tin nhanh phát không thu tiền cho mọi người ở các ngã tư lớn - tất nhiên là hơn 20trang báo của mỗi loại báo chỉ có tin về Giáo Hoàng... Khắp nơi trong thành phố treo cờ có gắn băng đen.
    Buổi chiều tittu đi siêu thị mua đồ ăn mới hay: siêu thị đóng cửa. Và còn đóng cửa tiếp vào thứ 2, thứ 3. Công sở, truờng học, khắp nơi cũng sẽ nghỉ 3 ngày. Đúng là cảnh đó làm tittu liên tưởng đến những gì đã được nghe bố mẹ kể khi bố mẹ chứng kiến ngày Bác ra đi...
    Títtu không phải người theo đạo, nhưng tôi có những người bạn ở nơi đây, và tôi thấu hiểu, muốn chia sẻ nỗi đau của họ. Có cô bạn đã nói với Tittu khi nghe tin Giáo Hoàng vừa mất "tao không thể tin được là không còn Giáo Hoàng John Paul II nữa, vì khi tao sinh ra, ông đã làm Giáo Hoàng rồi". Có nghĩa là hình ảnh của ông đã ăn quá sâu vào tiềm thức của những thế hệ người dân ở nơi đây. Títtu đã từng nhìn thấy Giáo Hoàng, đã biết nhiều những việc làm cao cả của ông, đã từng nghe ông nói chuyện. Ấn tượng về ông là 1 người thật sự là nhân hận, yêu người, yêu đời. Và đặc biệt ông là người rất vui tính, thích nói đùa. Những buổi gặp gỡ của ông với dân chúng không tẻ nhạt như những buổi đọc kinh thánh như người ta vẫn thấy trên tivi. Mà hàng mười mấy nghìn người phải ồ lên cười khi nghe ông kể chuyện. Họ hát hò, họ hô gọi tên ông 1 cách thành kính...
    Đã 3 ngày này, tất cả các kênh truyền hình không phát gì ngoài tin và phim về Giáo Hoàng. Và cho đến hôm nay vẫn thế.
    Chúng ta phải chia tay với một con người vĩ đại (theo tôi nghĩ), quả thật là đáng buồn! Chúc ngài an nghỉ bình yên...
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với thánh đường Vatican ... Và vĩnh biệt Giáo hoàng John Paul II

Chia sẻ trang này