1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CHÂN TRỌNG SỰ YÊU THƯƠNG ..........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ồ, thật thế à? Tức là thực ra trái tim của bạn vẫn chưa đóng băng đâu. Cũng còn nhiều cảm xúc lắm. Nhưng dù sao cũng vote cho thiên thần gẫy cánh 5* vì cái tội vô cảm. Đã sống thì phải dễ xúc động hơn chứ?
  2. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Muốn trân trọng trước hết phải viết đúng chính tả đã nhé! Chúc vui vẻ!
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
    Chính xác!
  4. harthurt

    harthurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
  5. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to: Bebu19783
    Tôi đọc câu truyện này ở đâu đó.
    Nhưng mà này, sao Em có cái nick giống của bạn tôi thế nhỉ.
    Truyện chỉ là truyện thôi, có bao giờ Em thấy ngoài đời có chuyện này bao giờ chưa?
    Em đã yêu ai chưa? hay Em đã được yêu bởi ai chưa?
    Nếu câu trả lời là chưa thì không có gì đáng ngạc nhiên cả, và nếu không phải vậy, thì................
  6. cunconmuadong82

    cunconmuadong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    trời đã nói là em " nhầm " roài mà pác cứ ..... chỉ trích , chạm đến nữa. Ai cũng có lúc nhầm lẫn, em biết ngay từ lúc em post xong nhưng em không biết sửa như thế nào ?. hic hic , xin đừng pácn ào bắt bẻ em nữa nha.
    To Borken Angle & Dreamtrestroyer : Mỗi người 1 ý kiến. ý kiến của 2 bạn giống nhau và khác ý kiến của mình. Mình không thấy bài này xúc động chỉ là ..... mình thấy đây là 1 bài học cho những người yêu nhau. . Hãy trân trọng sự yêu thương , hãy trân trọng , những gì mình có chứ khong hề có chút nào " sâu sa, hàm xúc " cả. Đây theo mình là 1 điều rất thực tế, đừng bỏ cuộc khi còn quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể ". Câu chuyện em kể chỉ đơn giản như vậy thôi. KHông có gì sâu sa, không có gì khó hiểu cả.
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 04/01/2005
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã định chỉ dừng ở con số 300 để tạm thời gác kiếm, nhưng bạn lại không cho tớ gác kiếm mất rồi, đành chuyển sang con số 303 vậy (mình biết phải câu bài ở đâu bây h cho đủ 2 bài nữa nhỉ ? )
    Cho tớ đính chính nhé, tớ là BrokenAngel, chứ không phải là Borken Angle gì đâu, một số người nói tớ là "thiên thần gẫy xương" là đã làm tớ tủi thân cả ngày rồi, bạn đừng biến tớ thành "góc Borken" nhé ^_^ Tớ là "thiên thần" là Angel ý mà, chứ không phải là "góc"(Angle) ghiếc gì đâu. Bạn viết tên cậu Dream kia thành cái gì cũng được (tớ xin lỗi ), đừng viết nhầm tên tớ, tớ tủi thân
    Thế nhé, chúc vui
  9. trangvy

    trangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh dành cho em Dù chúng mình có là gì của nhau chăng nữa, thì lúc nào anh cũng sẽ vẫn là chỗ dựa vững chắc cho em, anh nhé. Em tin tưởng và thương anh thật nhiều mãi mãi ... nhưng đến bây giờ thì mới chỉ có thế thôi, anh ạ

Chia sẻ trang này