1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chấp nhận !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero_vietnam, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ học cách chấp nhận sự thật rất đau đớn.Bởi con nguời ta luôn có khuynh hướng đi theo cách suy nghĩ "mà mình muốn".Và chính lối tư duy đó làm đầu óc ta mụ mị,không còn phân biệt được đâu là "thực tế" và đâu là "cái mà mình mong muốn là thực tế".Cô giáo dạy Văn cấp 3 của tôi có nói "Khi thực tại và ước muốn trái ngược nhau.Đó là cách diễn giải ngắn gọn của "bi kịch".Đời người có những bi kịch nhỏ,có những bi kịch lớn,có những bi kịch làm ta chùn chân,yếu mềm,nhưng cũng có bi kịch làm con người ta mạnh mẽ hơn.

    Tôi đã từng có người yêu.Câu cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi là "Khi nào quyết tâm tôi sẽ quay trở lại".Và rồi 1 tuần, 2 tuần,3 tuần,cả tháng trôi đi.Tôi vẫn cứ viển vông đi theo cái gọi là "tình yêu" mà tôi vẽ ra,hy vọng cậu ấy sẽ trở lại,hy vọng cậu ấy nhận ra tôi,chính tôi, chứ không phải người kia là người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh.Tôi đã có thể phá đám,tôi đã có thể làm những việc để khiến cậu ấy quay lại.Nhưng tôi không làm.Không phải vì tôi hết yêu,không phải vì tôi hèn nhát.Mà vì tôi cảm thấy,khi 1 người đàn ông phải dừng lại đắn đo suy nghĩ xem lựa chọn tôi hay người kia,thì với tôi mà nói,đó là 1 sự xúc phạm.Niềm kiêu hãnh không cho phép tôi bước tiếp.


    Đôi khi người ta chấp nhận sự thật trong tư tưởng,nhưng lại không dám nói ra, họ cứ ngày đêm đưa ra bao nhiêu là bằng chứng để tự thuyết phục là mình sai.Hoặc ngược lại,cũng có những người nói miệng rất mạnh bạo,nhưng thật sự trong lòng lại hoàn toàn nghĩ khác.

    Ngày hôm nay,tôi đang bắt đầu học cách chấp nhận sự thật.

    Chấp nhận rằng cậu ấy đã không cần tôi nữa.

    Chấp nhận rằng sự thật là tôi cũng không cần cậu ấy nữa.

    Chấp nhận rằng tình yêu dù có vui vẻ đến mấy cũng sẽ có lúc làm tôi đau.

    Chấp nhận rằng dù không phải tất cả nhưng " có cái mới thì sẽ nới cái cũ "

    Chấp nhận rằng cuộc sống này còn rất nhiều người đàn ông hư,và trong tương lai có thể tôi sẽ gặp 1 vài người như vậy nữa.

    Chấp nhận rằng tôi đang bước đi 1 mình,đang từng bước chậm chạp nhưng chắc chắn bước ra khỏi "thế giới màu hồng" mà tôi xây lên bấy lâu nay.

    Nhưng cũng từ hôm nay tôi mới nhận ra mình thật dũng cảm,đã dám từ bỏ "thói quen cũ" để tạo dựng nên những "thói quen mới"

    Hôm nay tôi đã có những niềm vui,dù nhỏ nhoi,dù ít ỏi,dù vụn vặt,nhưng rất thực tế.

    Sau nhiều đêm suy nghĩ,tôi nhận ra mình chỉ cần dũng cảm thôi bạn ạ.Đừng sợ cô đơn,đừng sợ đàn ông,đừng sợ nước mắt.Hãy dũng cảm lên chấp nhận thực tế.

    Bời vì "những điều thú vị không dành cho những trái tim nhút nhát"


    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng vậy, cần có nhiều can đảm để có thể chấp nhận thực tại.

    Cần có nhiều can đảm để, cuối cùng, có được sự thanh thản.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Đã từng có những lúc như thế này, đồng cảm với chủ top ... giờ thì em đã học được cách chấp nhận
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    P/s : bài này ko phải chính chủ post nhé :D:D:D
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    biết là giữa mộng và thực khác nhau, nhưng thay đổi để thực tế gần với những điều gần gũi trong cuộc sống sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng không biết là thời gian ấy có dài bao lâu?
  6. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù ko muốn, ko chấp nhận nhưng cuối cùng khi chẳng còn gì cả ta phải chấp nhận và thay đổi mình !
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Level 1: để chấp nhận thực tại, L phải tự sướng bằng ảnh của nữ tài tử xinh đẹp.
    Level 2: để có sự thanh thản, L dùng các giá trị tự sướng xóa các giá trị phiền nhiễu.
    Level 3: L thường xuyên tạo các tập tin đuôi bbp (bìm bịp) từ kỹ thuật trên và rao bán chứng minh sự can đảm.;))

    Trích chương "Bản giao hưởng Link-trưởng LeCoNi Mankiy", sách Tự kỷ.

Chia sẻ trang này