1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy chỉ tôi đâu là yêu đâu là lối đi chân thành ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hãy chỉ tôi đâu là yêu đâu là lối đi chân thành ....

    bỗng một ngày chúng ta không còn ở bên nhau được nữa
    tôi bắt đầu tự hỏi có phải bản thân mình quá tự ti hay chăng. tôi yêu người điều đó không có gì phải nói đi nhiều lần nhưng rồi cũng bỗng một ngày tôi cảm thấy tình yêu của mình trở nên nhỏ bé quá . .........
    chúng ta còn quá trẻ còn có quá nhiều điều phải làm trước mắt nhưng có lẽ nào chỉ vì thế mà chúng ta không thể ở bên nhau hay ở bên nhau bây giờ là không thích hợp
    tôi buồn và thất vọng vô cùng khi một lần nữa phải nghe lời nói đó từ chính anh
    có thể với anh tình yêu của tôi là chẳng điều gì quá lớn lao khiến anh có thể nhẹ vơi đi cõi lòng giữa cuộc sống bề bộn này. vậy mà sao trước đây khi yêu anh đến với anh tôi đã nghĩ tình yêu đó là một điều đúng đắn và hạnh phúc thật ngắn ngủi
    đôi lúc tự hỏi bản thân có phải vì tôi không là một tóc sumi một tấm bằng đỏ một dịu dàng một điều gì đó khiến anh hạnh phúc
    điều duy nhất trả lời tôi đó là sự xa cách của anh
    sao cứ phải rắc rối thế nhỉ ?
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại với mình, hì hì. Đang quen được âu yếm chiều chuộng nay cô đơn buồn ghê. Học hành rất quan trọng nhưng mà con người biết dung hoà được mọi điều là tốt nhất. Đã yêu rồi thì lo mà học cho giỏi chứ không dám tiếp tục thì hèn quá, trừ khi gặp phải hoàn cảnh đặc biệt
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    có thể lắm chứ... cái bạn gì chắc sinh năm 83, nếu yêu 1 người bằng tuổi (đấy là chưa nói đến kém tuổi nhé) thì năm nay mới 22 tuổi... nếu lại còn ở quê ra thì đúng là chả có cái gì để ở để sống nói gì là yêu rồi một thời gian ngắn sau là cưới (nếu không có mà con gái ế à ).. yêu người bằng hoặc kém tuổi mà lại ở nhà quê thì có quá nhiều trở ngại.. có lẽ những người đó ko nên bắt đầu chứ đừng nói là chấm dứt để ngồi tiếc nuối.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ động chạm quá nhỉ nhưng cũng có vẻ đúng đấy chứ ...
    thứ nhất 22 tuổi nếu nói là quá sớm thì cũng không đúng lắm vì chuyện nào ra chuyện đó ... học hành là học hành còn tình cảm thì ai mà nói trước được điều gì ... trót yêu rồi thì làm sao
    thứ hai : chuyện yêu bằng tuổi hay kém tuổi thì cũng phải là trở ngại chính vì điều mà tui muốn đề cập đến ở đây là tình cảm chân thành chứ không phải là chuyện cân đo đong đếm ... nhìn ra xung quanh thì có khối người cũng như mình nhưng người ta cũng có được một tình yêu đẹp (không phải là hoàn hảo như trong phim hay là một túp lều tranh hai trái tim vàng nhé )
    thứ ba chuyện ngoại tỉnh thì sinh ra và lớn lên ở đây đi học thì toàn bạn ở đây nên có thể sẽ chẳng hiểu rõ được những điều đó nhưng thiết nghĩ trong tình yêu thì dù là bậc vương giả cũng như người khốn khó đều có quyền bình đẳng khi đứng trước những rung động của trái tim ....
    có thể khi viết cái topic này trong một tâm trạng không được tốt lắm khá là tự ty vì nhiều lí do nhưng bây giờ thì thấy điều đó thật ngớ ngẩn .....suy ra
  5. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thế chứng tỏ là bị lừa ah` tui thì không nghĩ vậy chỉ có điều là không lường trước được con người ta thay đổi nhanh thế
    đúng là người không vì mình thì trời chu đất diệt
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế, tất nhiên là con người ai cũng muốn cái tốt đẹp hơn. Mọi sự vật hiện tượng đều vận động và biến đổi mà. Bạn chắc hoàn cảnh cũng tương tự mình hồi trước. Nhưng mà chưa bao giờ mình oán trách người yêu mình cả. Nếu người yêu bạn la một kẻ không ra gì, thì trước sau người ta cũng sẽ cư xử với bạn thế thôi. Tôi thì bây giờ cũng rút kinh nghiệm rồi, ai mà hời hợt thì tốt mấy tôi cũng chẳng yêu đâu
    Chúc bạn sớm trở lại bình thường và hãy vui lên nhé. Nếu bạn ở Hà Nội thì hôm nào mình rủ đi xem phim nhé ! Lâu lắm rồi mình chưa được đi xem phim với ai cả.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên thấy câu hỏi và câu trả lời kiểu này.
    Nếu bạn quan niệm yêu thật đơn giản kiểu như: chỉ cần em yêu anh,anh hạnh phúc thì em sao cũng được thì bỗng chốc bạn lại biến thành nô lệ của TY;bạn sẵn sàng làm tất cả chỉ để được lòng anh ta và bạn cho rằng chỉ có thế anh ta mới yêu bạn theo chiều ngược lại.
    Nhưng nếu bạn quan niệm theo kiểu: Được thì yêu,muốn chiều thì tuỳ lúc thì bạn sẽ thấy kết quả khác đi:Để nhận được sự quan tâm của bạn,chàng sẽ phải chiều ý bạn trước.Sự hững hờ ngoài mặt của bạn sẽ khiến người ta thêm suy nghĩ về những thái độ của mình cho đến lúc quyết định hành động.
    Không phải vì bạn quá trẻ hay anh ta còn quá trẻ để mà yêu hay không?Làm thế nào để yêu và được yêu còn tuỳ thuộc vào bạn và thái độ của bạn.Hãy cứ cho rằng yêu là 1 phần tất yếu của cuộc sống nhưng yêu không phải là lúc nào cũng được.Thời gian luôn là phương thuốc nhiệm mầu nhất để cho bạn sự bình tâm,chín chắn.
    Take it easy....

Chia sẻ trang này