1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẽ cảm xúc của bạn cùng mọi người

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TITANIC2005, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hãy chia sẽ cảm xúc của bạn cùng mọi người

    Bà con cô bác ơi Bác TreXanh mod của Box mình hôm nay bác xuất hiện trên truyền hình HTV7 trong chương trình Trò Chuyện Cuối Tuần,với cương vị đại diện nhà tài trợ là công ty của bác cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương trông thật manly trong bộ vest,mới lần đầu thấy quen quen nhưng chưa dám chắc sợ mình nhìn lầm đến MC Quỳnh Hương giới thiệu đại diện nhà tài trợ thì anh đứng dậy thì đến lúc này thì mình chắc chắn là anh 100%.Trông anh thật phong độ nha,chắc đến khi mình lậpgia đình nhờ anh đi họ giúp quá hi hi...
  2. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức dậy trời mưa trong người nghỉ đầu tuần mà mưa thì chán thật,nhưng khi vào làm mọi việc cứ diễn ra một cách vui vẻ,thấy mọi nguời thật dễ mến làm sao,buổi chiều tan ca về trông thời tiết thật tuyệt không có những cơn mưa như mọi hôm mà mỗi lúc về cảm thấy ngại khi chạy xe mà thấy đường nhết nhác
    Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một ngày vui vẻ !
  3. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thấy cậu nói dữ quá tớ cũng múa mép chút vậy.
    Sau 4 tuần vi vu ở nhà quay trở lại làm việc thấy lòng hăng hái phấn chấn lắm nhưng sau lưng lại lo canh cánh về gia đình, buồn rười rượi khi gia đình lại trở lại những ngày vắng vẻ buồn rười rượi. Bao nhiêu phần chấn khi bước chân ra khỏi máy bay mọi sự tiêu tan khi xuống đến nhà ăn nhìn bảng báo cáo mà cổ nuốt không trôi bữa trưa đầu tiên ở ngôi nhà thứ 2 này. Những con số nhảy múa trước mắt, bao nhiêu cố gắng của mọi người giờ thành công cốc. Năm ngoái tai nạn của 1 người anh em làm cho mọi người tiếc đứt ruột sau 7 năm không xảy ra tai nạn nào nhưng cũng an ủi mọi người mới nhận tiền thưởng xong thì tai nạn xảy ra, đến năm nay gần đến ngày lãnh thưởng sau 1 năm ko tai nạn, mọi người đang hồi hộp còn 102 ngày nữa thôi cố gắng lên anh em, hôm nay còn 101 ngày, rồi 100 ngày. 21h30 tin người anh em khác mới được nâng lên chức danh mới được 2 ngày bị đứt tay phải đưa về đất liền khẩn cấp. Giờ ăn mà mọi người không ai nói ai lời nào. Đó là chuyện tháng trước, nhưng mọi người vẫn hy vọng, lại hy vọng vào tiền thưởng an toàn môi trường nhưng sáng qua vào nhà ăn xem bảng ghi nhận tất cả là con số 0 tròn vo, tròn hơn quả trứng. Mọi sự đã tan theo bọt biển. Dường như ông trời cũng hiểu lòng người mưa bão liên miên trời u ám, bao nhiêu cố gắng của mọi người. Buồn quá ko nói nổi nữa rồi.
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cuộc sống có gì đâu mà phải làm căng nhỉ,hãy thoả mái như vậy để cho cuộc sống dễ chịu hơn không
  5. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Yêu lắm áo dài ơi !
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tim đội lên đầu !
  7. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc,sao mắt môi em còn chơi vơi,sao trái tim anh còn chưa nguôi !
  8. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có ai chia sẻ cảm xúc với tớ ko, khi mọi người ở nhà tiệc tùng off ẹp mà mình ngồi tưởng tượng cảnh mọi người cụng ly chạm chén với nhau. Mượn lời người xưa để trải lòng mình vậy : Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khóc tập 2
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ( em tiếp chiêu pác phát )
    ...lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa , chỉ căm tức thù nhà chưa trả , vả cuộc hẹn cá nhân trăm năm chưa đền , cái số hên ko đến gõ cửa nên nửa đêm bật dậy thấy thân thể trên bể sóng hồ dầu ngẫm mà đau lòng lắm lắm huynh đệ yêu "vấu" ơiiiiiiiiiiiii.................
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Oạch! "Cụ" Trần Quốc Tuấn sống lại mà coi lũ hậu bối đang...........(làm gì tự biết)

Chia sẻ trang này