1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẽ cảm xúc của bạn cùng mọi người

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TITANIC2005, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Buồn cô bé sweet này 5 phút .......... xong hết buồn. Anh đã nói rồi vì hoàn cảnh nên anh phải hoảnh càng ngồi tưởng tượng mọi người vui vầy bên ly bên tách, nhưng trước khi nói anh cũng đã xin phép mượn lời rồi mà.
  2. boyhanghieuxaitientrieu

    boyhanghieuxaitientrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    kưng ơi đòi làm thịt tui hả, wên đi nha'' Anh Đào yêu dẫu
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà pác này ko post mấy tấm ảnh kinh dị đó lên dọa bà con làng xóm!
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trường xếp lịch học gì làm mình đau điến,đã hẹn người ta một người mình ngưỡng mộ gặp tâm sự và được tặng quà nữa chứ trong một ngày nghỉ thế mà nay lại chiêm ngày học vào làm mình khó xử bực mình thật
    Được titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 24/11/2006
  5. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Không éo le ko phải cuộc đời.
    Không buồn bực ko phải tình yêu.
    Không khổ không phải học sinh.
    Khó khăn mà vẫn off được vậy mới quý.
    Không biết nói vậy có đúng không nữa.
  6. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có 20 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên
    Titanic2005 , linz , sweetcandy101
    Vào box post bài đi các anh chị em ơi,hôm nay đi offline vui quá.
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , nghe báo cáo mà muốn tháo cả mạng cho pác ý luôn .
    Chỉ có ngồi vắt chân chữ ngũ , tay xoè chữ bát , ngồi nghe cả làng hát nghêu ngao mà ko kêu gào tiếng nào ---> ấy thế mà gọi là vui của pác ...củ mì này đấy .Hê hê
    Dù sao cũng cảm ơn cái nhà pác đã thống kê memb online lẫn offline kip thời .
  8. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chắc mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về cuộc sống phải không ta.
    Chắc linz có cách suy suy nghỉ như vầy không biết có đúng không nữa
    "Nhìn mặt mà bắt hình dong..."
  9. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé chưa có cảm giác bão là gì chỉ biết sau một đêm ngủ sáng dậy thấy sân nhà phủ đầy lá và quả rụng.
    Ngàu nay đủ khôn lớn nhận ra những mất mát của nhân loại trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên mới thấy con người thật nhỏ bé yếu đuối. Có những người nghèo nhà bị tốc mái bị sập thật buồn lại gặp phải những kẻ phần con lấn át phần người, chúng tăng giá vô tội vạ thật ko còn tính người nữa khi đồng loại của mình đang xót xa khi nhà tan nát chúng lại nhân cơ hội móc túi những đồng loại của mình.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bác Cóc vưỡn bình an chứ ? Tình hình bão lũ có ảnh hưởng đến bác nhiều không ? Hôm nào về kể lại cho anh em nghe với.

Chia sẻ trang này