1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẽ cảm xúc của bạn cùng mọi người

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TITANIC2005, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    thật là bất ngờ, gia đình em sống tại ĐN trong khi đó chị hiện tại ko sống ở đó nhưng biết khá nhìu và đi khá nhìu nơi ở ĐN. Em đa thật bất ngờ vì sao cái gì chị cũng biết và biết rõ như vậy, em đã nói càng ngày càng thấy nhìu cái bất nngờ ở chị. Đúng đó, khi nào em về VN còn nhìu cái em thấy bất ngờ về chị nữa, có thể em sẽ đc thấy mà cũng có thể cái bất ngờ lần này là lần cuối cùng chăng.
    Có lẽ mọi cái lên để thời gian quyết đinh, vì ngày em về cũng sắp đến rồi, mồng 8 cũng gần đây thôi, nhưng chắc ngày chị em mình gặp nhau thì còn xa lắm, em dã liên tục hỏi chị, khi nào mới đc gặp chị và khi nào chị trả lợ em mấy món ăn đây. u em cũng muốn trả lợ quà về nc và quà SN chị mà .
  2. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có lúc nó đã đến bên ta thế mà ta lạ vô tình để nó trôi đi qua để rồi khi ta nhìn lại chỉ còn lại những nuối tiếc.Hôm nay vào nhacso.net nghe bài Vẫn Mãi Bên Anh bỗng mình chợt nhận ra một điều gì đấy.
    Được Titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 06/07/2007
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là gì?
    Khi Yêu người ta có thể cho đi tất cả mà không cần suy nghĩ
    Còn khi bạn thich 1 ai đó, thì bạn luôn suy nghĩ thiệt hơn, đó chưa phải là tinh yêu.
    Tình yêu là khi người mình yêu ra đi, mình vẫn luôn cầu chúc cho họ hạnh phúc, luôn nghĩ về họ. Luôn mong được gặp lại họ. Cầm bàn tay ấm nóng , thở chung 1 cụm không khí cùng họ, cùng thở than với họ những buồnn vui, cùng hắt xì chung 1 cái........
    Yêu là khi lướt qua những chỗ in dấu chân 2 đứa sẽ luôn thấy bồn chồn, hình như ánh mắt nào còn đâu đó dõi theo ta. Nhớ quá là nhớ: Nhớ ai buồn ngất trên vai áo. có hạt mưa nào rơi trên vết thương

Chia sẻ trang này