1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

    Xin fép các Mod cho em được lập cái nè!
    Cuộc sống của mỗi con người vốn đầy ắp những yêu thương! Theo thời gian, nó dần được bao phủ bởi sự đan xen dày đặc của tình yêu, thù hận, của ham muốn, tham dục vọng, ... Đôi khi ngừng lại thấy đôi vai mình nặng nề, đôi chân mình mệt mỏi! Cũng có khi thức dậy thấy nhẹ nhàng như mây khói! Một ngày kia bỗng dưng không biết mình sống vì điều gì, hay ta đang tìm kiếm cái chi giữa bộn bề của hiện tại. Tình yêu nồng nàn của ngày nào nay chỉ còn là tình thương hay đơn thuần là trách nhiệm!



    Hãy chia sẻ cho nhau những điều bạn muốn được chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bạn, về những bước ngoặt hay những nuối tiếc trong đời, những buồn vui, mâu thuẫn, trở trăn, ... mọi điều về cuộc sống!


    Vì sao ư? Để dù chỉ một lần nói lên những cảm nhận chân thực về cuộc sống của mình, xem có fải mình vẫn tràn đầy sức sống hay đã cằn cỗi quá rồi, ... hay để được nói ra những điều mình muốn nói! Để sống tốt hơn?
    Bạn sống thế nào hãy cùng bắt đầu chia sẻ!
  2. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tiền chủ hậu khách vậy!
    Em xin phép được chia và sẻ cho mỗi người một ít ạ. (có mỗi mình mờ!)
    Ở cái tuổi 27 (tân gà) thì thế nào được coi là tạm được? Mình làm khoa học, hiện là ở Pháp!
    Hôm nay đọc báo, có ông giáo sư Vật lý người Mỹ lại khuyên không nên làm khoa học, mà thấy ổng nói thật chí lý!
    Mình đã sai lầm, sai lầm nên giờ vẫn chưa kiếm được gì ngoài 2,67 x 540.000đ/tháng, chưa báo đáp được chút nào công sinh thành ngoài dăm ba đồng quà biếu mẹ cha ngày tết!
    Ngày xưa thì không chọn Bách khoa hay Dược (đều đc gọi học) mà lại đâm đầu vào cái Trường KHTN Hà Nội!
    Biết bao hoài bão giờ chỉ còn mong sao cho sớm đc vào Đảng, có quan hệ rộng hơn, sớm đc nọ kia, tìm tòi mánh lới, ...
    Bỗng dưng không biết điều gì là quan trọng!
    Nên dừng lại hay tiếp tục theo khoa học, có đứa hỏi: có ông TS nào mà cuối đời vẫn cực khổ không? Cười!
    Bỏ lại gia đình, anh em, bạn bè, quê hương sau lưng, vạ vật 3 năm ở nước ngoài kiếm cái bằng TS. Vì khoa học hay vì cái gì được nhỉ?
    Con đường mình đi vẫn còn dài mà sao...động cơ đã yếu thế! Nói ra thật xấu hổ nhưng mình là vậy ...!
    Lại nhớ câu hát của bác Trịnh: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...
    Làm điếu!
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trong chán ngoài thèm đây mà. Tầm cỡ như anh thì người ngoài nhìn vào, cũng có người phải ước ao đấy anh ah
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ờ .. thế bác cho em góp vui với bác tí nhá. Cũng cái chuyện công danh sự nghiệp ... cái chuyện đường học hành. em tuổi Tý .. lại sinh vào giờ quan đi tuần .. nên trắc trở vật vã lắm. Cái này khối người chắc cũng giống em. em kể chẳng phải khoe .. học thì cũng ko dốt lắm nhưng mà hok hỉu tại làm sao và vì cái cớ gì mà mỗi lần em đèn sách đi thi là cái tương lai going to em có thể đoán trước là em sẽ trượt .. huk 100 lần như 100 .. em nghĩ mà thấy tủi ko tả được.
    Giờ cũng "tân già" roài ... lại lục đục cắp sách đến trường sau 2 năm bỏ bễ . nản ko tả được. Mà chả hiểu có cái động lực nào nó đẩy em đi học. Học tại chức thôi .. nhưng cái quyết tâm cũng phải lớn lắm. Nhiều hôm đi từ 6h30 sáng đến 10 tối mới vác mặt về nhà < đi xe bus mà> .... em ngồi ăn cơm lủi thủi một mình, rồi nằm vắt tay lên trán em nghĩ .. mình đang nỗ lực vì cái gì? Tiền ư? Từng này là đủ roài .. Con gái .. có phấn đấu thì cũng vừa vừa thôi .... Ko sau này chồng nó lại lườm
    Rồi nữa cũng tại cái chuyện vừa học vừa làm .. mà em chẳng còn dành thời gian cho bạn bè và gia đình. .... Xa xa dần mà em chẳng biết. Chỉ lúc nào .. hâm đột xuất cuối tuần ngoan ngoãn ở nhà .. mới nhận ra .. "mình cô đơn quá" rồi lại tự vấn " Mình cố gắng vì cái gì? Mình đang làm gì?
    buồn cười ...
    thi thoảng lại hâm hâm ... lúc này .. cũng đang hâm
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải cố gắng thôi bác ah. Như em đây này, cũng ban ngày đi làm, tối đi học, tối mặt tối mũi vào, chẳng có thời gian dành cho gia đình, bạn bè. Có hôm ốm nằm ở nhà, chẳng có mẹ ở bên, thấy tủi thân, khóc kinh lắm. Rùi nghĩ mình cố vì cái gì nhỉ ? Nhìn thiên hạ kia, họ đi chơi, đi đú đớn đấy.
    Nhưng sau khi nghĩ xong lại vẫn vào quỹ đạo như cũ thôi chị ah. Vẫn làm, vẫn học, vẫn 10h mới về đến nhà và chuẩn bị đi ngủ.
    Nhiều lúc cũng ,muốn buông xuôi tất cả lắm
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    ****! Lắm thằng có may mắn lại không biết tận dụng, mãi mãi chỉ là những thằng lùn đứng trên vai những gã khổng lồ rồi đòi quyền được tôn trọng, được người khác ngước nhìn. ****!
    Xung quanh mình toàn những thằng ngu!
  7. VanTiss

    VanTiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ mình đọc được cái câu của đức Khổng Tử, tôi muốn cùng các bạn chia sẻ

    Thánh nhân vẫn nghĩ mình còn chỗ ngu si. Người ngu luôn nghĩ mình là thánh nhân


  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ mình đang ở vị trí nào ????
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hai vị trí trong câu đó có ở vị trí nào cũng như nhau
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bác nghĩ sao

Chia sẻ trang này