1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, cũng đang vật lên, vạ xuống vì cái mớ công danh, sự nghiệp này đây!
    Mình con gái, 84, hịc, bạn chuột ơi!
    Vừa rồi trong trường có đợt tuyển sinh học nước ngoài nhưng không dám nộp hồ sơ vì sợ! Con gái tuổi này rồi, học nữa để mà chống ề à!? Suy nghĩ ngắn và cực đoan, nhưng thôi, đành vậy!
    Học trong nước, nói thật là chỉ tổ mất time, money và tuổi thanh xuân! Lão kia bảo mình, ngày làm, tối học đến 10h về nhà con cái ai chăm sóc. Có cưới thì cũng phải kế hoạch, chờ em học xong, nhất định không thể để con anh cũng vất vả cùng bố mẹ nó!
    Nản thật! Nản lắm rồi, chán nản!
    Bác nào tuổi này còn đi học nước ngoài 3 năm, tớ thực sự nể!
  2. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bị xoá theo yêu cầu của thành viên!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 01/06/2008
  3. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chân nọ đá chân kia...
    Còn tay nọ thì với tay kia!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 01/06/2008
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa thì có nghĩa à?
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 01/06/2008
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cố lên cậu ơi, đã lựa chọn rồi thì phải cố gắng tiếp tục đến cùng nhé. Cậu vẫn còn trẻ mà.
  6. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Con sẽ không bao giờ ngưng nghỉ!
    Mẹ đang ngủ say hay còn thao thức bởi bao lo toan!
    Ước mong sao giờ này bên mẹ, chỉ để hôn lên vầng trán cao của người một lần, rồi con lại bước tiếp!
    Mẹ ơi!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 01/06/2008
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Chắc em khác với bác Cuivre ,em đã từng chọn sai con đường đi cho mình ,em đi học mà như đi chơi ,cái gì cũng lặng lẽ trôi qua trước mặt ,không thi lại ,điểm không kém ,nhưng nhìn em lúc nào cũng như mất hết sức sống,không có nhiệt huyết cho học hành ,không nghĩ được gì .
    Giai đoạn đấy chắc cũng mất một học kì,em vẫn đi học ,vẫn chơi ,vẫn nghĩ lung tung ,nhưng có lẽ mọi người không hiểu được lúc đó em như thế nào đâu.Dạo đấy em thích đi xe buýt,(nhưng bây giờ em ghét cay ghét đắng đi xe buýt).Dạo đấy đi xe buýt vì em ko phải lo gì cả ,lên xe là kiếm cái ghế cuối xe ,ôm cặp và ngắm nhìn đường phố ,bắt đầu nghĩ ,tự hỏi vì sao cuộc sống lại chậm chạp như thế này ,không mục đích ,không một gì cả,mình làm việc cho mình mà cứ như làm cho người khác ,một cái máy .
    Em quyết định thay đổi số phận mình khi chỉ còn 1 tuần nữa là thi học kì 2 năm thứ nhất .không đến trường,Có lẽ quyết định này đã thay đổi hẳn cuộc đời em (cho đến giờ em thấy như thế )
    Không một lời từ biệt với bạn bè trong lớp ,cho đến giờ cũng không gặp lại ai cả ,hồi đấy di động chưa phổ biến mà.em tự coi mình đã mất tích với cái nới mà mình không thích.
    Bắt đầu ôn thi lại ,(em tự ôn thi từ đợt trước Tết rồi ,âm thầm làm mà ).Đóng cửa giam mình ,ngồi với sách vở.cứ vậy trôi qua,trong đầu lại chỉ có Lý Hóa và toán .
    Nhưng rồi cũng không dấu được bố mẹ .Có một ông quen với gia đình,ông ấy hay để ý đên em theo sự gửi gắm của gia đình .Một cú ĐT trong đêm đã báo hại em .Sáng hôm sau mẹ em xuất hiện trước mặt em ,và khổ ai bắt đầu từ đây ,
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 06/05/2008
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rồi nhỉ ,àh cái đoạn mẹ em ra hà nội nhỉ .Mẹ em nói chung là chiều em ,không phải chiều theo cách để em hư ,vì nhà em có mình em ,biết nói thế nào cho các bác hiểu nhỉ ,nói chung tuy là con một nhưng em không hẳn đc chiều theo kiểu phá .
    2 mẹ con nói chuyện với nhau ,em không nhớ là bao lâu ,chỉ biết là em thấy sao thời gian dài thế.em nói rằng em ko phù hợp với công việc của một Kế tóan ,mẹ em đưa ra hết các lí lẽ để nói rõ cho em về công việc bây giờ thế nào,kiểu càng ngày càng khó ,học kế tóan là nhàn nhất .Nhưng em có để đc chữ nào trong đầu đâu ,vì tính em ương lắm ,mình đã quyết gì rồi thì không bao giờ có thể để ai thay đổi mình được, sau đấy mẹ em bảo theo mẹ về quê nói chuyện với bố .Vậy là em theo mẹ em về quê,em cũng muốn nói rõ với bố mẹ em ,về quyết định của mình .
    Từ đây bắt đầu một cuộc đời mới với em ,em không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng mình không muốn học cái này ,muốn học cái khác là một tội lỗi nhỉ ,sao mọi người cứ nghĩ một người bỏ học là xấu nhỉ ,có lẽ chuyện này với sinh viên ở HN là chuyện thường chứ ở nhà mọi người vẫn nghĩ nó một cách nặng nề lắm ....Lần bỏ học này em cũng nhìn thấy được rất nhiều điều ,có những con người đã quay lưng với mình ,(Ko phải bố mẹ em)họ còn nghĩ hay em nghiện hút rồi ,thử mang em đi khám xem có phải nghiện ko ,phải chăng con người ác như vậy sao ,nhưng em cũng cảm ơn có nhưng người luôn tin em ,tin rằng em không nghiện ngập dù trong bất cứ hòan cảnh nào ,đấy là em thấy đưọc rồi ,còn chuyện học hành gì thì chỉ có em quyết định được thôi,không ai thay đổi được em .
    Sau khi em trình bày với bố mẹ xong ,bố mẹ em cũng không đồng ý với em.Thậm chí bố đã mắng mẹ vì chiều em quá ,bỏ học lúc nào cũng không biết ,tin tưởng vào nó quá .Không khí trong nhà lúc ấy rất bức bối .vậy nhưng em chỉ ở nhà khoảng 4 hay 5 ngày gì đấy ,em quyết định quay lại Hà nội,bố em nói rằng ,mày lớn rồi ,tùy mày ,mày giờ thích làm gì thì làm ,nhưng nhất định tao không cho mày tiền hàng tháng nữa.
    Em ra bến xe ,mua vé quay trở lại HN,lúc này trong túi em cũng chằng còn nhiều tiền ,nhưng em không thấy sợ ,không hề để ý đến tiền ,vì tính em không hay để ý lắm ,bố mẹ cho thế nào tiêu thế ấy ,nhưng lần này em phải đối mặt với tiền bạc thật sự .em không nhớ rõ là mình còn bao nhiêu nhưng chắc chỉ hơn 70nghìn thôi.Em quyết định sẽ ăn mì tôm,và kiếm một việc gì đó làm ,là trong quán cafe chẳng hạn .
    Nói là làm em mua cho mình một thùng mì tôm ,dạo đấy em nhớ chỉ 30nghìn một thùng mì tôm thôi,mà em ăn mì tôm cũng đến khổ ,bát ở nhà cũng không có ,(vì em có nấu cơm đâu mà có ).thế là cứ đên bữa ăn em mượn anh nhà bên một cái bát ô tô về ăn mì tôm.Nhưng thật sự cũng may ,em rất thích ăn mì tôm,nhưng em cũng không phải ăn mì tôm lâu,cái anh kia thấy em cứ ăn uống linh tinh thế nên rủ em sang nấu cơm ăn chung cho vui,vậy là em yên tâm được là mình sẽ không ăn linh tinh,giờ chỉ còn tiền và học ,tiền nhà cũng không phải lo vì mẹ em nộp mấy tháng rồi .Tình cờ em kiếm đc một việc chỉ làm có 30 phút buổi tối mà em vẫn có không sợ thua lỗ .
    Em đi bán kết quả xổ số buổi tối ,7h15 em ra mấy hàng phô to mua của họ tầm 2 đên 3 nghìn gì đấy ,họ pho to cho em tầm 20 đến 30 tờgì đấy ,Lần đầu tiên đi bán kể cũng ngại thật ,em đội cái mũ lưỡi chai kín đầu ,nhưng ko phải chờ lâu vì cứ đứng trước cổng là bán được thôi,em còn nhớ mở hàng đầu tiên cho em là mấy ông hay ngồi quán nước gần đấy ,em bán 1.000 một tờ ,.em phát hiện ra rằng công việc này không hề đến nỗi nào ,chỉ bán có một lát là hết ,20 tờ đc 20.000,em ít khi bán nhiều hơn ,vì em không muốn làm nhiều hơn ,em cũng ko cần quá nhiều tiền ,vì mục đích của em là ôn thi thôi.vậy là giờ em chỉ còn lo học ,không còn gì khác .
  9. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà đơn điệu thì không được!
    Tớ khoái người như cậu!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 01/06/2008
  10. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có ai muốn mình như vậy đâu anh ơi ,cuộc sống mà ,đôi khi những việc như vậy nó chỉ là một thử thách mà mình có thể vượt qua được hay không thôi.Nhưng giờ nghĩ lại ,không hiểu bây giờ nếu gặp lại hoàn cảnh như vậy em có thể làm được không nữa .

Chia sẻ trang này