1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để hiểu hạnh phúc là gì để có thể đi tìm nó!
    Với tôi hạnh phúc là do cảm nhận của từng người!
    Chẳng có ai hạnh phúc hay không hạnh phúc cả.
    Chỉ có người nghĩ mình hạnh phúc thì hạnh phúc đến, nghĩ mình bất hạnh thì bất hạnh thôi!
    Mọi thứ nói chung đều phù du hư ảo, rồi cũng thành cát bụi cả thôi!
  2. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe triết lý quá. Mà em thì sợ triết lắm. Hồi học ĐH em suýt thi trượt môn này đấy. Với em hạnh phúc bây giờ đơn giản chỉ là được nghỉ cả 2 ngày T7, CN, được ăn tối cùng bố mẹ. Nếu có ai hỏi em mục tiêu phấn đấu là gì thì em sẽ nói : Là trở thành một người con ngoan và 1 người vợ tốt (trong tương lai....chưa biết là bao giờ). Thế thôi. Nghe có vẻ thiếu ý chí phấn đấu quá nhỉ. Nhưng mà thục sự là bây giờ mệt lắm rồi, chỉ còn thấy gia đình là cái quan trọng nhất
  3. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc với bạn thật giản dị, hãy cố gắng giữ cho mình sự giản dị ấy!
    Cô bạn tớ cũng từng nói: Hp với tao rất giản dị, chỉ là có một công việc để làm và có một người để yêu.
    Bây giờ, ở cái tuổi gần băm, phấn đấu lên đến phó phòng nhân sự, nhìn lại mới biết tình yêu giờ chỉ là nỗi luyến tiếc! Ước mong có ai để lấy làm chồng thôi, cũng thật giản dị phải không bạn!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 01/06/2008
  4. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải luyến tiếc. Yêu bây giờ cũng được, đã muộn đâu. Tuổi gần băm thì vẫn còn trẻ chán
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nếu ví cuộc đời là biển, thử thách là sóng. Vậy biển phải có sóng mới đúng là biển nhỉ, ko thì buồn lắm. Tự nhiên thấy chuyện của mình vẫn còn nhẹ nhàng chán so với nhiều người, hihi tự nhiên thấy mình còn hạnh phúc lắm so với nhiều người, tự nhiên thấy yêu đời hơn 1 chút. Tự nhiên thấy mình cũng có nhiều niềm vui đấy chứ . Chúc mọi người vui vẻ nhé
  6. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa ban cho con:
    sự thông minh để biết đc cái gì cần vứt bỏ,
    lòng can đảm đủ để dám vứt bỏ chúng
    và một sức mạnh đủ để vứt bỏ!
    Mình thì cái đầu tiên đã không có, ngu thế chứ!
    Nên...
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 01/06/2008
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này mới nhớ lại kỉ niệm của mình, buồn cười quá, mình cũng toàn được 8 điểm Mac - Lê nhưng mà do vấn đáp với thầy thôi, có hôm cãi nhau với thầy hăng quá có lẽ do tuổi trẻ dài hơi hơn nên cuối cùng thầy thua thế là mình rinh được con 10 đầu tiên và duy nhất môn này về, sau đó giờ 10 phút mấy đứa bạn thân ra sờ trán xem có nóng ko, rồi tiết sau chúng nó cứ ngồi dòm mình xem có biểu hiện gì bất thường ko Mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình ghét mấy môn đấy lắm, học ko thể vào được, nhưng do toàn cãi nhau tay bo với thầy mấy vấn đề xã hội nên toàn được điểm vấn đáp rùi miễn thi viết, ko thi viết chắc tèo quá
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Điên à? Điên thật không? Điên như thế nào? có ảnh hưởng đến nhữngngười xung quanh ko?
    Điên thế có tốt ko?
    Uh .. đôi khi cũng cần phải điên.
    Điên để thế gianbiết mình còn tồn tại...
    Uh .. hạnh phúc đấy ... cũng là một hạnh phúc đấy , Đơn giản nhỉ?
  9. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ừm...bạn này bằng tuổi mình...ừm giờ thấy cuộc sống thật tất bật và mệt mỏi....giờ thực sự mình chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian...bỏ hết mọi việc sau lưng...đi du lịch một thời gian....!!
    Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn có một bờ vai để tựa...nhưng sao mà thấy khó quá.....và rồi tự hỏi mình....hình như mình vô dyên thì phải ...nên đến giờ vẫn lẻ bóng...hichic.....!!!
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đứng trước biển anh lại nhớ!
    Ngày xưa, ta thường cùng nhau trước biển,
    cho đến khi mặt trời về với biển, rồi nước ngập quanh mỏm đá ta ngồi
    và những cơn gió mang mặn mòi của biển Hạ Long làm se bờ vai em.
    Mỗi ngày em chọn một bài thơ để đọc, bên anh, trước biển.
    Giữa mênh mông biển cả đất trời, ôm em trong lòng, cuộc sống thật nhẹ nhàng, tưởng như không có gì hạnh phúc hơn thế.
    Nhưng rồi...
    Hôm nay, mọi kỉ niệm về em như ùa về bên anh. Dù không biết giờ em nơi đâu,
    dẫu có gặp cũng chỉ như hai người đã từng quen nhau. Nhưng anh thấy rất vui, rất thật với mình ...

    Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn em đã cho anh những ngày ấy!
    -*-*-*-*-*-*-*-*-

    Khi bạn cảm nhận được nỗi buồn da diết đang đến với một người bạn,
    một người bạn chưa từng gặp mặt chưa từng nghe giọng nói.
    Nhưng lại có thể nói chuyện rất lâu về mọi thứ và cảm nhận thật thân thiết về họ!
    Bạn thấy thế nào?
    Tôi thấy rất buồn. Một nỗi buồn khó tả xen lẫn ưu tư và một chút hoài niệm.
    Và tôi chợt nhận ra đó quả thực là một điều thú vị trong vô vàn thứ mà cuộc sống này mang lại cho tôi.
    Không thể làm gì và có lẽ cũng không để làm gì cho bạn tôi.
    Nhưng tôi đang cảm nhận, cảm nhận thực sự như cảm nhận về bản thân mình
    -*-*-*-*-*-*-*-*-
    Tôi nhận ra đó là những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống của tôi.
    ---------------------
    Tôi không yêu!

Chia sẻ trang này