1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Uh, đó cũng là mong muốn của tôi, giản dị nhưng đầy nữ tính!
    Thế mà bây giờ tôi mất tất cả: Công việc, người mẹ mà tôi rất thương yêu, đau hơn là chia tay với ng yêu ngay trong lúc này... Tôi cảm thấy mình mất hết niềm tin, hi vọng và ý nghĩa cuộc sống.
    Bao giờ tôi sẽ vượt qua? Tại sao 1 ước muốn giản dị là 1 gia đình của riêng mình lại khó đến vậy?
  2. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình không tin là bạn đã mất tất cả! Hãy can đảm lên, khi càng tuyệt vọng thì người ta càng muốn sống.
    Nhưng không fải sống với nỗi tuyệt vọng đó, mà là sống với mình!

    Tôi chưa từng tuyệt vọng nên chỉ nghĩ đơn giản vậy! Hãy cố gắng kiếm tìm lại trong cuộc sống của bạn để thấy được giá trị của nó và tiếp tục sống vững vàng hơn...
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tớ yêu thành phố nơi tớ đang sống quá, tràn ngập một sắc đỏ của phượng. Tớ cũng yêu những con đường đầy bằng lăng nở......
    Tớ thấy cuộc sống cực kì đáng yêu nhé. Tớ cám ơn ttvn đã gửi đến thêm cho tớ 1 một người bạn tốt, dù quen biết chưa lâu, chưa từng gặp cũng chưa từng được nghe giọng nói.Một người bạn cho tớ cảm giác tin cậy, thân thiết vô cùng.
    Cám ơn những câu chúc ngủ ngon từ bạn, cám ơn những động viên an ủi từ bạn...............ôm hun bạn thắm thiết để cám ơn cho tất cả
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    </hr></hr>
    Hoá ra hâm lại hay gặp nhau ... Học ở trường cũ Triết em đc 9đ cơ ,sang Bkhoa bây giờ năm đầu chỉ đc 8đ thôi ,,Ktchính trị 8đ . Lịch sử đảng 6đ .. Tử tưởng ***** thì sắp thi .

    Bình thường đề thi thường có 2 hay 3 câu ,tùy từng giáo viên ra .Bọn trong lớp tòan cắm mặt làm câu 1 trước ,vì nó dài mà ,tòan lí thuyết thôi ,ko có gì .Em thì ngược lại ,em chơi câu 2 trước ,câu này là liên hệ . cái bọn làm câu 1 sau khi xong câu ấy ,mới làm câu 2 thì gần hết giờ với ko đc suy nghĩ ,chém ít .Em nắm bắt đc tâm lí đấy ,làm câu 2 dài chơi 2 mặt luôn ,bọn nó tòan làm 5_10 dòng thôi. Mà giáo viên khôn lắm ,đọc câu 1 làm gì ,chỉ xem có đủ ý không thôi,đặc sệt học thuộc lòng ,có gì mà xem .Chủ yếu là câu 2 ,để xem thằng này thái độc đi học tiếp thu đến đâu .Đấy kinh nghiệm của em đấy ,tòan điểm ngon mà không phải học nhiều .
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 15/05/2008
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn này khôn thế, giống mình!
    Nhưng chỉ bắt nạt mấy cái thi học phần thôi! Thi ở những chỗ khác, chít liền! Hịc, ngày kia mình thi KTCT!
    [nick]
  6. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các cậu khôn thế nhỉ!
    Tớ thì hơi khác, tớ có cô bạn, hắn đen đủi đến nỗi mấy cái môn đó, hắn bỏ chỗ nào là y rằng thì vô chỗ đó (gãi đúng chỗ ngứa!). Biết thế, tớ toàn hỏi hắn mày bỏ chỗ nào, học mỗi chỗ đó. Thế là cứ tèn tén ten thui!
    -*-*-*-*-*-*-*-*-*-
    Dạo này cảm xúc lộn xộn quá!
    Thôi viết vài dòng không đứa con tinh thần của mình rơi xuống tận đáy rùi.
    ... Mọi cái đều bừa bộn. Cuộc sống bừa bộn, ăn uống lung tung, sinh hoạt bừa bãi. Phòng làm việc thì thôi rồi. Chỗ làm thí nghiệm thì nửa tháng chưa dọn....
    ... Nhưng bừa bộn nhất là suy nghĩ. Ở cái tuổi gần băm, thường thì phải chững chạc, suy nghĩ chín chắn lắm.
    Mình thì suy nghĩ bừa bãi, mà thấy nó cứ hoang hoang dã dã thế nào ấy nhỉ?
    ... Công việc thì ngổn ngang, kệ, ngồi ôm cái máy tính. Bụng đói, kệ, ngồi ôm cái máy tính. Người yêu gọi, kệ...cái máy tính, ra ôm người yêu....
    Ôi! Nói đến yêu đương lại càng củ chuối, tôi không yêu mà.
    Nhưng hôm nay chót dại, chót nói đôi điều củ chuối, giờ nghĩ lại thấy bâng khuâng quá, có cái gì đó như đúng như sai, như mình...
    ... Cảm xúc thực - bây giờ như một thứ xa xỉ, có lẽ phải chém nó trước để dọn đường cho những việc khác.
    Nhưng bằng cách nào nhỉ? Vì mình cũng chẳng muốn chém nó, chỉ biết là nên chém nó thôi.
    Nếu không nó chém mình!
    Áááááá!
    -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
    - Mai tôi vẫn là tôi, hơi điên, hơi khùng và lung tung mọi thứ!
    - Thế thì còn nói, còn viết làm zề?
    -----------------
    Tôi không yêu!
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11

    bạn ạ!
    Hình như hôm qua tớ thấy mình vui quá, cứ nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, chém gió ầm ĩ. Rồi lại thấy mình trống rỗng quá, nhàn nhạt quá.
    Tối qua kô trằn trọc, không khó ngủ như những đêm trước nữa, cũng kô mơ và nghĩ ngợi gì.
    Tớ đang quay lại cuộc sống thường ngày tớ vẫn có: vui rồi buồn, hết buồn rồi lại vui đấy.
    Cậu có thấy những người bạn của tớ vui tính không? Tớ cũng đang học tập họ đấy, vui vẻ, thân thiện và yêu cuộc đời này. Cám ơn cậu tối nào cũng ngồi nói chuyện với tớ, dù tớ biết những câu chuyện của tớ chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng thú vị gì.
    Giờ này chắc bạn đang ngủ ngon rồi, chúc bạn của tớ sáng mai thức dậy là một ngày mới vui tươi
  8. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    thứ bảy đẹp trời, được ở nhà, thật là thích.
    Tuần rồi sao mà đen đủi thế, mình đã cố tránh mà vẫn không tránh được. Mấy đứa bạn lại đi về nhà, không ai đi chơi cùng..Buồn.
  9. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sợ j` chị
    chị họ e sn 84 vẫn đi du học đó thoai đâu có sao mừ
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic thật là trái ngược hoàn toàn so với em, hồi năm thi ĐH, mong vào khoa Vật Lý KHTN, chỉ có điều sức khoẻ ko chịu lạnh được nên đành phải vô Nam học BKTPHCM, nghĩ lại vẫn còn tiếc. Muốn làm khoa học thì phải thanh thản, thông thoáng trong con người 1 chút thì ý tưởng nó mới chụi mò ra được chứ, dạo em chán đời sau khi chia tay người ấy (nói cho oai thôi chứ người ta có ưa gì mình đâu) lại là thời gian em nghĩ ra một đống ý tưởng lớn lao ko biết bao giờ mới áp dụng trong thực tế được. Bác chắc hơn tuổi em nhiều, nên chắc là có kinh nghiệm trong việc triển khai đề tài của mình, kính bác 1 phát biết đâu sau này hai ta lại có cơ hội làm việc cùng nhau thì sao? À, mà quên , bác đang công tác trong lĩnh vực nào ấy nhỉ? Nếu thấy nghiên cứu khoa học cơ bản khó quá thì bác thử nhảy sang KH ứng dụng xem sao? mảng này VN ta đang cần, mà cũng không quá khó như bên KHCB Chúc bác tìm lại được niềm vui và ngọn lửa nhiệt tình trong công việc
    Biết đâu lại gặp một cô kỹ sư nào đó rồi sau này cả hai vợ chồng đều là ThS,TS hết làm thiên hạ loá mắt thì sao?

Chia sẻ trang này