1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thế...
    Gần hai tháng trời, chạy chốn hiện tại, bỏ mặc tương lai và không ngó ngàng gì đến quá khứ.
    Tôi đã không phải với gia đình tôi, bạn bè tôi và không phải với cả tôi nữa.
    Đêm nay, không ai bên tôi! Hờ hờ, cũng như những đêm khác thôi.
    Có ai nhớ đến tôi không nhỉ? Hờ hờ! Liệu có ai hay sao!
    Tôi cô đơn thật sự và vô tình tôi muốn đi đến tận cùng của nỗi cô đơn đó!?
    ...Và em là ai nhỉ?
    Em có đến cùng với ban mai không?
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô dơn dường như không có tận cùng, càng đi càng không thấy bác ạ. Haizz
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi người dường như ai cũng có một sự cô đơn nào đó... đôi lúc nó bỗng nhiên xuất hiện làm ta điên đảo... cô đơn!
    Có ai muốn chia không nỗi buồn bị phụ bạc?
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mình đã phải đánh đổi một phần của tuổi trẻ cho sự nghiệp
    Than ôi giá mới cao làm sao
    Hết!
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uh .... thì rằng là mà .... cái cuộc đời nó thật lắm cái sự buồn cười .. rất củ chuối.
    Ngày hôm nay mất điện cả ngày... đi thi về ngả ngốn trong cái nắng oi bức và những rên rỉ của một buổi sáng mệt mỏi.
    Ngày hôm nay đú đởn onl ngoài mạng ... hát hò gào thét với gà, pin, kimsứt, quá đáng ... chỉ thiếu mỗi cậu ...
    Ngày hôm nay ... đi học chiều và có 1 điều thú vị nho nhỏ ...
    Ú nhớ ngày hqua ... ngày mà ú tự tin vào những điều ú đang theo đuổi ...
    uh thì rằng là mà ... cái cuộc đời .. nó cứ ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh ...
    uh thì ú đi học đây ..
    uh .. vào lớp chậm 30p phút roài
    uh .. trời rất nóng nhá ...
    cười .. cho cái topic của cậu bạn .. .hoá ra .. cũng lan man .. giống mình ...
    hì hì
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bác cive trông thế mà lắm tâm trạng ghê
  7. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ...^^...
  8. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nhớ em ...
    Mười năm rồi mà anh vẫn nhớ! Tình đầu ngọt ngào và cay đắng ta dành cho nhau...
    Đã rất nhiều mối tình đến rồi đi nhưng anh vẫn không thể tìm lại cảm giác đầu tiên ấy.
    Hai năm yêu nhau so với cuộc đời con người ta thật ngắn ngủi phải không em.
    Mình đã sai lầm khi đến với nhau. Anh biết như vậy.
    Nhưng nếu đc trở lại ngày ấy, anh vẫn sẽ yêu em như thế, chẳng để làm gì cả, chỉ để yêu em mà thôi.
    Em ạ!
    Vì sao mình đã chia tay nhỉ! Anh cũng không nhớ và em cũng vậy, anh tin là như thế.
    Vì tuổi trẻ đến rồi đi, người ta không đủ chín chắn để cảm nhận giá trị của tình yêu, của nồng nàn và say đắm.
    Phải không em!
    Cô đơn! Chỉ còn anh với nỗi nhớ ... dịu dàng.
  9. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi bạn đang tự dối lòng thôi, bạn chẳng chạy trốn cái gì hết vì bạn biết bạn không phải với gia đình bạn bè và với chính bạn mà.
    Bạn còn trăn trở nghĩ suy nhiều lắm.
    Tớ biết vẫn có ai đó đang nhớ đến bạn , chỉ có điều bạn có nhận ra và nhớ đến người ta hay kô thôi.
    Tận cùng của nỗi cô đơn là gì? Nếu bạn đến được hãy chỉ cho tớ cùng biết với. Tớ cũng muốn đến, muốn biết cái cảm giác tột cùng ấy ra sao.
    Em là ai? Chỉ có bạn mới biết được thôi. Hàng sáng thức dậy đón nắng ban mai , hãy cười thật tươi nhé vì biết đâu ngày mai em sẽ đến cùng những tia nắng dịu dàng và dắt anh bước ra khỏi cô đơn.
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi bạn đang tự dối lòng thôi, bạn chẳng chạy trốn cái gì hết vì bạn biết bạn không phải với gia đình bạn bè và với chính bạn mà.
    Bạn còn trăn trở nghĩ suy nhiều lắm.
    Tớ biết vẫn có ai đó đang nhớ đến bạn , chỉ có điều bạn có nhận ra và nhớ đến người ta hay kô thôi.
    Tận cùng của nỗi cô đơn là gì? Nếu bạn đến được hãy chỉ cho tớ cùng biết với. Tớ cũng muốn đến, muốn biết cái cảm giác tột cùng ấy ra sao.
    Em là ai? Chỉ có bạn mới biết được thôi. Hàng sáng thức dậy đón nắng ban mai , hãy cười thật tươi nhé vì biết đâu ngày mai em sẽ đến cùng những tia nắng dịu dàng và dắt anh bước ra khỏi cô đơn.
    [/quote]
    Đồng cảm!
    Cuộc sống thật nhiều ngọt ngào! Mỗi sớm mai thức dậy...thêm một ngày mới để yêu thương người, yêu thương mình và yêu thương đời...

Chia sẻ trang này