1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ cùng nhau mọi buồn vui của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuivre, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ quá dài...
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    .... Hnay .. em biết .. anh nhớ em ...
    Nhớ ra là có em còn tại trên cõi đời này ... Nhớ ra .. còn một số điện thoại lưu lạc đâu đó trong trí nhớ....
    Còn em? " em quên anh rồi à?" ... EM cười. Em ko quên. Em làm sao quên được, cái con người đã làm em thay đổi cách nghĩ về tình yêu, thay đổi quan niệm về tình yêu, thay đổi cả chính suy nghĩ về bản thân em. Cả đời, em chẳng quênđược anh ....
    Với em, anh mãi là nỗi nhớ, mãi là quá khứ, mãi là .. niềm đau.
    Em đã thử cố quên anh, nhưng càng quên lại càng nhớ. em càng dồn mình vào công việc và học tập .. em lại càng nhớ anh da diết. càng thèm yêu và càng thấy trống vắng.
    Em đặt tên anh là quá khứ. Em đặt tên em là hiện tại. Và ai đó là tương lai ....
    Hiện tại vẫn ngày ngày trôi đi một cách vô vị và nhạt nhẽo, đợi chờ tương lai xa xôi còn quá khứ thì cứ bám gót , ám ảnh khiến tương lai bị lu mờ và hiện tại thì ú ám.
    Ghét nhỉ? Em đã từng tự nguyền rủa mình ghê gớm lắm. Tự mắng chửi mình ghê gớm lắm. Nhưng qua rồi ...
    Với hiện tại ... quá khứ đã đi qua .. với những nỗi đau, những kỉ niệm đã cũ , còn tương lai thì đầy bí ẩn và rộng mở ...
    Quên nhé. Quên để tô màu cho tương lai, để hiện tại sống hết mình nhé.
    Nhớ về anh, về kỉ niệm và cười ..
    Nụ cười ngọt ngào khi từ chối YÊU thươngcủa anh " Không anh ạ. Mai em bận rồi ...."
  3. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bài này Baron ạ!
    Cám ơn nhiều nhé!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 22/06/2008
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, cũng vào 1 đêm trời mưa thế này có 1 người nhận lời yêu 1 người, và rồi cũng chia tay trong một đêm se se lạnh, chuyện đã qua lâu, vậy mà hôm nay tự nhiên tất cả ùa về với thực tại, mang theo 1 nỗi buồn tê tái,vừa biết người ta đã có người yêu mới, đó là điều tất nhiên, đã biết rồi điều chắc chắn cũng sẽ phải xảy ra, nhưng ko ngờ khi đối diện với thực tế lại lại có cái cảm giác này, xưa nay vẫn được mệnh danh là người mạnh mẽ mà . Cũng coi như buồn thêm 1 lần nữa, như ai đó nói, cất đựơc 1 gánh nặng nhỉ
  5. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế hoá ra em thấy n ưen bắt quàng làm họ à.................
    .........................................................................................
    xin lỗi bác, em bận lắm
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ
    Đặng Vương Hưng
    Học quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  7. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán , nản
    Được loveyouloveme sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 22/06/2008
  8. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn em bên anh...
    Đạp xe vòng vèo qua những con đường ...đầy gió biển với những hàng dừa xanh và cả những vạt hoa Tigon nữa...!
    Em nói:
    - Em chưa đọc cho anh nghe bài thơ ... nhỉ!
    - Em sẽ ko đọc cho a nghe đúng k?
    - Hì...Em sợ...Anh ạ!
    - Anh ko sợ! Ha ha!
    (Anh ko khi nào lo sợ sẽ mất em cả. Em thì luôn linh cảm về điều đó. Anh cũng thế nhưng không thể nói ra đc mà...)
    ...Em yêu anh thế nào nhỉ? Có lần...
    - Em nhìn thấy con nhái ôm quả dưa hấu chưa?
    - Chưa anh à! Sao hỏi kì thế?
    - Thằng T nó nhìn kể có một đôi trong công viên nhìn hệt như thế!
    - Hớ hớ hớ!
    (Anh ko thể quên những câu cười của em đc...em ạ!)
    - Uhm! Anh lại liên tưởng đến anh...anh ngồi ôm tình yêu của em dành cho anh!
    - Hâm à!
    Nhưng thật em ạ! Anh không biết yêu. Anh có thể hiểu những điều em muốn nói hay đang chuẩn bị nói.
    Hiểu những bài thơ em đọc ... em viết cho tình yêu ... cho anh và em. Có thể lang thang cùng em dọc theo bờ cát trắng, chen qua lau sậy và nghe em say sưa kể về những mối tình thú vị...
    Biết làm em cười, em khóc và luôn mang bình yên trở lại bên em...
    Chỉ không biết yêu thôi!
    ...
    Im lặng...anh nói...
    - Em đừng yêu anh nữa!
    - Anh ko còn yêu em nữa...
    - Không...
    Nhiều năm đã qua ... anh vẫn không hiểu em ạ...
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0

    tâm trạng quá anh ơi
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    (Gửi T.)
    Níu kéo?
    Lời chia tay cũng đã nói rồi ? chẳng có lí do gì cụ thể cả. Chỉ là chia tay thôi.
    Lúc này đây, anh mong em đừng nhớ thương kỉ niệm, đừng nhớ đến những tháng ngày bên nhau lang thang khắp nơi.
    Những buồn vui ấy giờ xa rồi?tất cả thuộc về hai con người trong quá khứ?ko phải anh ?ko phải em.
    Em còn yêu?còn nhớ thương anh nhiều lắm. Anh biết?
    Mà đừng hỏi ?oThế còn anh thì sao?? nhé.
    Nhưng em có nhiều việc phải làm còn đang dang dở ?cuộc sống của em đâu chỉ có dang dở trong tình yêu với anh?
    Tuổi trẻ!
    Rồi nó sẽ qua rất nhanh?
    Anh ko muốn khi quay đầu nhìn lại?
    Em nhận ra rằng em đã đánh mất tuổi trẻ trong tình yêu với anh.
    Em đã có thể làm tốt hơn nhiều thứ nếu như đã ko quá thương nhớ anh?
    Hay chỉ đơn giản là giá như?
    Tình yêu và xúc cảm?em đừng zày vò nó?đừng chất vấn zằn vặt nó?
    Ko phải a muốn zữ lại cho riêng mình. Hay chối bỏ quá khứ. Hay...
    Chỉ là TY cũng như con người, muốn sống thì cần đc ngủ, cũng như em...thức liền mấy đêm rồi cũng đến lúc ngủ ko biết trời đất gì nữa ... đó thôi.
    Thế nhé...
    ...
    Anh vẫn nhớ ... em ạ! Chỉ là nhớ thôi ... Nhớ tình mình ... Khà khà...
    Mà rất lâu rồi nhỉ!
    Uhm! Anh già rồi thì phải. Anh thấy trân trọng tuổi trẻ của mình thế...với những tháng ngày bên em...
    Hờ hờ! Đúng là rất lâu rồi...
    Mà a lại đúng nhờ!
    Đừng níu kéo.../
    P/s: Chỉ là cảm nhận hơi mơ hồ về chuyện của T. cùng với một chút quan niệm...Đừng cười! Đấm đấy!

Chia sẻ trang này