1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay chia se cung toi nha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xulangbuon, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc giống như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ dành cho một riêng ai
    (Sưu tầm)
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 24/11/2006
  2. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ấy nhé đã chia sẻ cùng mình. mình chưa là ung thư , mà hiện tại đang bị 1 khối u ác tính mình cũng đang cố gắng điều trị mà, mình sợ nghe từ ung thư lắm sợ lắm, nhưng tinh hình sức khoẻ của mình vẫn tốt , và thuốc mình điều trị cung đang có tiến triển. nhưng ko biết rồi nó sẽ ra sao nữa.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    PM không được, bị lỗi đành viết lên đây , Sang ngay đi nếu có điều kiện, sang Quảng Châu hoặc Hồng Công, cô tớ quen đã từng chữa ở đó, đã được 10 năm rồi.Nói thật chứ chữa ở Việt Nam hiệu quả không cao lắm đâu. Ở đó họ bơm cái thuốc gọi là thiên tiên dịch vào mạch máu ngăn sự phát triển của tế bào ác tính. Đừng để đến lúc quá muộn rồi mới sang.
    Chúc may mắn
  4. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mình cảm thấy vui quá , mình nhận được rất nhiều người chia sẻ cùng mình, mình cảm ơn mọi người đã giúp mình nhé.
  5. aki_142

    aki_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng sống lạc quan vì xung quanh bạn còn có rất nhiều người cần tới bạn. Bố mẹ, gia đình và bạn bè.Mọi người sẽ ủng hộ bạn rất nhiều.
    Cố gắng lên nhé !!!
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ kinh phí thì đi chữa là tốt nhất rồi, nhưng dù sao tinh thần cũng phải thoải mái, tự tin, lạc quan yêu đời, và chăm chỉ tập thể dục nữa, như vậy thì có thể làm chậm sự phát triển của bệnh.
    Cố lên, chúc cho bạn sẽ có một điều ước.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nên đi tập thêm khí công dưỡng sinh, hình như có loại khí công chuyên dùng cho người bị ung thư.
  8. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ôi sắp đến giờ ngủ rồi mà còn bực cả mình . tôi làm thêm ở quán nét luc 8 giờ có bà đưa con đén chơi AU, chỗ mình là 3000 tiếng con bà ấy ngồi 1h.03 phút là 3.500 thế mà bà ấy cứ cãi là chỉ 1 tiếng ko thừa chỉ hết 3000 thôi, rồi bà ấy chửi mình là tính đắt cho con bà ấy rồi bà ấy chửi, mình là (nhà quê, đồ đi làm thêm... ) thế đấy mình tự ái ko biết phải nói sao nữa, mà thôi kệ bà đó, bà đấy phố mà ăn nói mất lịch sự thế sao?, bà ấy có học, bà ấy còn phải dạy con bà ấy mà còn nói thế thì làm sao mà dạy đưọc con bà ấy ,( chỉ vì 500 con) .rồi mình tức trả bà ấy tiền lại thế mà cũng cầm ..... ôi tức quá
  9. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mong sao là ngày may mắn của mình
  10. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em co xem fim Nu Hon May Man chua,anh la nguoi may man,em la nguoi bat hanh,the thi em hon anh ,may man cua anh se san se sang cho em day ,giong trong fim y, em cu xem di roi biet,khong lai tuong anh an noi bay ba

Chia sẻ trang này