/Hãy chia sẻ cùng tôi Đi nhiều mới thấy dân mình còn khổ quá Cái này được gọi là nhà ( người Thái gọi là "hươn") Tiếp theo là bếp Bão đến thì sao nhỉ Chăng biết gọi đây là gì nữa Tương lai nào dành cho em Và nơi thắp cho họ một hy vọng Một tia lửa bắt đầu
Thainam đến nhà cấp tiến trong thôn rồi. Nhìn ảnh thấy có rau này, có nước này (2 cái xô tôn, 1 sự đầu tư dài hạn hơn xô nhựa) có lửa này, (nhiều củi), còn có cả mâm ăn cơm trong nhà nữa. Bão thì ít xảy ra ở miền núi. Nhà mà có bê con là nhà sắp có món tiền lớn rồi đó. Chắc trong nhà này có người đàn bà đảm đang . Nhà nào có người đàn bà đảm đang thì trẻ con không bị đói đâu. Người miền núi chịu khổ rất giỏi vì họ không thấy mình khổ lắm. Gần tết nguyên đán, sở LĐTBXH và nhiều ban ngành đều vào cuộc để giúp bà con Mường Lát, Quan Hoá có cái tết ấm no hơn. Ừ, thì cũng là một cái phẩy quạt giữa mùa hè nóng bức bạn ạ
Đây là một hộ gia đình được hỗ trợ nguồn vốn dành cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Cho vay 5 triệu đồng trong 5 năm và lãi suất băng O%. hehe. con nghé con (trong ảnh) là từ nguồn vốn ấy đấy. Hiện tại chúng tôi cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ chính sách đã gần 55 tỷ (chỉ riêng huyện Quan Hoá) tiềm năng tăng nguồn vốn cho vay trong huyện lên đến 180 tỷ hehe. Đấy có gọi là cái phẩy quạt không nhỉ Ối làng nước ơi. Có người gọi nghé là bê này -đúng là mây- chả bít jì chuyện dưới đất cả
Pác mới lên rừng chưa xuống biển, hãy làm công việc thiết thực hơn nữa. Chúc bác mạnh khỏe, công tác tốt.
To policemexu : cảm ơn vì lời chúc, mình vẫn khoẻ lắm, đá bóng được 2 trận liên tục đấy. Cũng sắp phải xuống biển rồi, có lẽ sẽ được điều chuyển về Sầm sơn. (theo các pác lãnh đạo nói với phụ huynh là tạo điều kiện về gần nhà để dễ ..... lấy vợ. Ặc ặc) To BC2 : chia sẻ cảm xúc và nỗi lòng, còn chia 180 tỷ thì ...OK. Lên QH anh chia cho 1/3 hiện giờ khoảng 18 tỷ (sướng chưa) để ...... quản lý. he he he