1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ niềm vui của mình đi nào...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi quachkhanh, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhac. Vui.
    Vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời... tèo teo
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ai viết lời dốt nát thế,ánh trăng mà lại tả sáng ngời,hết nói
    Cantona
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, chẳng vui lắm, nhưng mà kệ, cứ nghĩ là mình đang vui vậy ..... cười nào
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  4. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hết sạch tiền rồi...vậy là có đi ăn nhậu thì đành phải : tiền em cháy túi,các bác hiểu cho...
    Mr Quach
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cố gồng mình...cười tươi ....để chuẩn bị ngày mai đi chơi....không mang bộ mặt này nữa...
    Đang vui vì chưa thấy buồn....Có ng cứ đoán xem ng mình thích là ai,buồn cười thật....đoán đến Tết....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  6. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vân sang Nga cũng lâu rồi...rảnh rỗi lên mạng vào giờ ẩm ương không ngờ lại gặp...lâu lắm mới thấy mặt...cảm ơn wedcam nhiều
    Mr Quach
  7. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui vật: đánh nhau không thấy đau, ô tô tí nữa thì đâm phải, không chết, thế là vui lắm rồi!
    THANKS GODS !

    Sealed by a kiss !
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy có rì vui để chia sẻ cả, toàn chuyện chán... Tự hỏi nó có biết là cần phải nghĩ đến những gì mình "cho" đã, trước khi thắc mắc là tại sao dạo này lại thế..., liệu nó có còn nghĩ đến ai ko ngoài... người kia???? Thực sự là do mình cơ mà... Chẳng muốn nói nhiều nữa, sợ nó lại nghĩ là ko thông cảm..., sợ tất cả những gì mình và đứa kia dành cho nó từ trước tới h đổ xuống sông biển...
    Nghĩ tới bà chị họ... hypocrisie..., nghĩ đến ông ngoại nằm 1 mình, bà ngoại trông nhà... cũng 1 mình, đến mẹ, đến bố..., chảy nước mắt... Mình cũng ko trâu bò rì cả đâu nhưng có lẽ đây là lúc cần nhiều nhất...sự cứng rắn, cần nhiều nụ cười... Phải rồi, phải cười nhiều,phải yêu đời hơn bao h hết, để chia cho những người thân yêu của mình, nụ cười của mình sẽ làm tan biến âu lo, là cử chỉ giản dị nhất để nói với họ, rằng... mình chẳng thể sống thiếu họ... Gia đình và bạn bè ơi...

    Chỉ có chúa mới biết..
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay vẫn còn được tặng quà sn ,năm sau cũng thế , năm nào cũng thế, vui thật
    Caring is sharing.........8318
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu và trả lời em....Vui....Sao có được khi chị luôn tránh ánh mắt của em.Chị luôn hờ hững,như không có em tồn tại vậy...Nhưng chị vẫn không nói ra...Chị vẫn vậy,để em đợi và hy vọng.Và rồi muốn thất vọng chăng?Cũng không được...Em không có một con đường nào khác để lựa chọn cả...Em như một mớ hỗn độn vun đắp nên vậy...Trái tim muốn quay lại mà đôi chân vẫn bước tới.Mong một ngày nào đó em gặp một bà tiên trên con đường em chọn.Và em sẽ cầu xin bà tiên cho em được nhìn thấy cái đích trước mặt.Để em biết em còn tồn tại,em còn yêu.Và chị ơi,chẳng biết bà tiên có đồng ý không,nếu khi chính bà tiên cũng không hiểu cái đích trước mặt em là ai,là như thế nào...Khi chính em,chính em cũng không hiểu mình đang làm gì,đang suy nghĩ gì...Và chị sẽ vui chứ nếu em đến bên chị...Chị sẽ vui chứ nếu bà tiên không hề phù phép gì cả...Bởi vì bà tiên cũng hiểu,em đang đi những bước chính xác và đúng đắn.Đến bên chị...
    Bánh mì yêu bạn.

Chia sẻ trang này