1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ và giúp đỡ tôi với, tôi và người ấy sắp chia tay, tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiquentoquoc, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hãy chia sẻ và giúp đỡ tôi với, tôi và người ấy sắp chia tay, tôi phải làm sao???

    Đây là câu chuyện của tôi: Tôi năm nay 26 tuổi, còn cô ấy 27. Chúng tôi là bạn của nhau từ 7 năm về trước khi tôi và cô ấy học nam thứ nhất, hồi ấy tôi có cảm tình với cô ấy nhưng cô ấy thì chỉ coi tôi là bạn. Năm thứ tư ĐH cô ấy yêu 1 người hơn cô ấy 6 tuổi và định cưới nhưng gia đình anh kia không đồng ý, (chuyện này cô ấy có kể với tôi vì chúng tôi là bạn thân) thế rồi tôi và cô ấy quay lại với nhau. Chúng tôi yêu nhau vì tôi không ngờ rằng cảm xúc của tôi dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Chúng tôi đã dự định năm nay sẽ cưới vì cô ấy cũng lớn tuổi rồi và tôi cũng mong muốn đã đến lúc mình cần có 1 mái ấm gia đình. Gia đình tôi không đồng ý vì lý do tôi còn trẻ, còn gánh nặng gia đình, kinh tế chưa ổn định (tôi là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai, 1 vừa học xong đại học, 1 em năm nay học lớp 12, tôi đã đi làm 2 năm và có thu nhập ổn định). Tất cả điều đó tôi đã nói với cô ấy và khẳng định sẽ quyết tâm thuyết phục bố mẹ tôi để 2 đứa đến được với nhau. Ngày hôm kia, khi tôi đưa cô ấy về ra mắt và giới thiệu chính thức, bố mẹ tôi nói thẳng: tôi và cô ấy không hợp tuổi ( điều này không đúng), mẹ tôi nói tôi còn trẻ, còn có nhiều việc phải làm, còn gánh nặng gia đình và không đồng ý. Tôi nói: "con vẫn sẽ có trách nhiệm với gia đình dù con có lấy vợ và sẽ cố gắng dung hoà ở tất cả mọi người nhưng quyền quyết định cuôí cùng là của con". Cô ấy viết lại 1 bức thư xin lỗi đã làm bố mẹ tôi lo lắng về chuyện của chúng tôi và lấy xe máy đi lên hà nội luôn. Tôi vội vã lên HN ngay nhưng cô ấy chưa muốn gặp, ngày hôm qua, cô ấy đã nói lời chia tay với lý do: cô ấy muốn tốt cho tôi, muốn gia đình tôi khỏi mâu thuẫn vì bố mẹ tôi rất kỳ vọng ở tôi, cô ấy cảm thấy mệt mỏi và không thể hoà hợp với gia đình tôi. Tôi không đồng ý vì cô ấy chỉ gặp bố mẹ tôi 2 lần, chưa có gì để nói không thể hoà hợp, bố mẹ tôi đã quá gay gắt nhưng tôi vẫn tin và hiểu tôi sẽ thuyết phục được các cụ. Tôi nói: tôi chỉ chấp nhận chia tay khi không còn tình cảm chứ không thể chia tay vì bất kỳ lý do nào khác, mọi khó khăn mình sẽ cùng vượt qua, đây chỉ là phút yếu lòng và xốc nổi của cô ấy thôi, cô ấy vẫn không thay đổi. Tối qua, tôi đã sang nhà nói tất cả mọi chuyện với mẹ cô ấy (bố cô ấy đã mất) để mẹ cô ấy hiểu sự chân tình và những khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Mẹ cô ấy đồng cảm và nói sẽ khuyên nhủ cô ấy. Ngày mai là kỷ niệm tình yêu của chúng tôi tròn 1 tuổi, nghĩ đến điều đó tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi không tin mọi sự lại kết thúc dễ dàng như vậy.
    Hãy tư vấn cho tôi:
    1. Tôi nên làm gì để chúng tôi đến được với nhau( tôi vẫn còn nguyên tình cảm và quyết tâm muốn cưới cô ấy).
    2.Cô ấy là người có tính tự ái rất cao, làm gì để cô ấy nguôi ngoai và dẹp bỏ cái tự ái ấy để cùng tôi vượt qua khó khăn trong lúc này. Tôi tin sẽ thuyết phục được bố mẹ tôi.
    XIn mod đừng xoá, và các bác hãy tư vấn nghiêm túc cho tôi!
    Tôi xin chân thành cảm ơn!
  2. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Giúp đây: Chưa đủ trưởng thành để làm trụ cột cho một gia đình nhỏ, chưa nói tới gia đình lớn. Chia tay đi.
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    có thể thấy gái đã ko còn yêu bác nữa.
    chia tay thà 1 lần đau còn hơn đau âm ỉ,có khi nó di căn ung thư vào não ấy chứ
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    giải tán khẩn cấp ! kiếm mấy em trẻ cho minh có khí thể!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cô ấy đồng ý yêu bạn là vì cảm động trước tình cảm cũng như sự quan tâm chăm sóc của bạn chứ chưa thể là 1 tình yêu sâu sắc sẵn sàng mấy núi cũng lội mấy sông cũng trèo. Tính tự ái và sĩ diện cũng góp phần vào hành động của cô ấy lúc này.
    Việc của bạn chỉ là nói rõ ràng quan điểm của mình, cho cô ấy thời gian suy nghĩ thật kỹ. Vậy thôi!
  6. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chú hơi khó tính nhỉ! Cô người yêu thì tự ái quá, lòng tự trọng quá cao đây mà. Có khi như thế lại hay, vì cũng cho bố mẹ chú hiểu hơn. Tình trạng bây giờ là:
    - Bố mẹ thì không ủng hộ.
    - Người yêu cũng không cùng mình vượt khó.
    Trước hết không nên bật lại bố mẹ, cần tăng cường thuyết phục, mưa dầm thì thấm lâu, buộc hạ từ không chấp nhận xuống thành không thích, rồi từ không thích thành không vấn đề gì, rồi... Nói với bố mẹ rằng, con cũng thương bố mẹ lo lắng cho con nhiều rồi, giờ là lúc bố mẹ được nghỉ ngơi, và đôi chúng con có nhiệm vụ gánh vác trách nhiệm đó. Cô ấy là người thích hợp để làm chuyện đó cùng con. Tuỳ bố mẹ quyết định, tương lai của cháu nội bố mẹ đấy, giờ ai lo nếu không để chúng con ... cưới! Xong phần bố mẹ, hehehe!
    Còn với em yêu: anh rất cần em để vượt qua khó khăn này và anh nghĩ khó khăn này còn dễ hơn gấp vạn lần những khó khăn sau này anh và em phải đối mặt, em có đồng ý không? Hôn! Xong nốt phần em yêu! Hehehe!
    Còn khó khăn gì nữa thì hỏi tiếp nhá!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lúc đưa ra kế hoạch này, mức độ nhiệt tình của cô ấy đến đâu? Bạn và cô ấy có bàn tính trước các kế hoạch thuyết phục gia đình 2 bên chưa, hay là đụng chuyện mới ngỡ ngàng?
    Mới đc 1 năm thì muốn cưới thì chẳng trách gia đình bạn cho là sớm, rồi mới lấy cớ này nọ ra để can gián.
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đã tư vấn cho anh trong topic của em. Anh hãy vào đọc đi.
    Chúc may mắn
  9. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác chủ topic hơi yếu đuối, vì nếu bác là người mạnh mẽ quyết đoán thì sẽ đưa ra quyết định dứt khoát luôn rồi chứ không phải lên đây hỏi gì cho mệt.
    1. TH bác thực sự là người có trách nhiệm với gia đình thì dù lấy vợ hay không bác sẽ vẫn chủ động trong việc hỗ trợ tài chính cho gia đình chứ không bị ảnh hưởng bởi sự chỉ đạo của vợ. Vợ bác không có quyền ngăn cản bác giúp đỡ gđ bằng tiền của bác. (Tất nhiên là không phải bác mang hết tiền đưa cho bố mẹ mà mặc kệ vợ tự lo cho cuộc sống chung của 2 người )
    2. Bác và bác gái có phải thực sự yêu nhau hay chỉ từ một phía của bác. Em là bác gái nhà bác, và em thực sự yêu bác thì sẽ nghĩ cách cùng bác thuyết phục gia đình và chia sẽ trách nhiệm đối với gia đình chồng. Chứ mới có một tí khó khăn thế này mà đã mệt mỏi và muốn chia tay bác phải xem lại đi. Nếu người ta chỉ là cảm động vì tình cảm của bác chứ ko phải yêu thật lòng thì đúng là vấp phải chuyện này cũng muốn bỏ luôn cho đỡ mệt thật Mà nếu như thế thì thôi bác cũng bỏ luôn chứ tiếc làm gì, 26 tuổi còn trẻ chán, đời vẫn đầy em xinh tươi trẻ trung
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống hôn nhân không là sự gắn kết giữa 2 con người đơn độc trên hoang đảo, mà là sự gắn kết của 2 gia đình.
    Sao bạn dễ dàng xem sự hòa hợp của 2 gia đình chỉ là một tí khó khăn được?
    Vợ-chồng, cha mẹ-con cái sống với nhau cả đời mà còn khó dung hòa, nay là nhiều người lạ, làm sao chắc chắn là tương lai sẽ hòa hợp ngay được?
    Yêu nhau là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Bạn chủ topic nên cân nhắc sao cho 4 bên đều được lợi nhất: bạn, người bạn yêu, gia đình bạn, gia đình người yêu bạn: Bạn yêu người yêu của bạn. Cô ấy (theo lời bạn nói thì) yêu bạn. Gia đình cô ấy quý bạn. Nhưng gia đình bạn không hài lòng với cô ấy.
    Cuộc sống không vuông tròn, và tình yêu (tình cảm) không phải lúc nào cũng là phép màu giải quyết mọi khó khăn.

Chia sẻ trang này