1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ và giúp đỡ tôi với, tôi và người ấy sắp chia tay, tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiquentoquoc, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    "Một tí khó khăn" vì tớ thấy chuyện bố mẹ phản đối người yêu của con cái mình là rất nhiều. So với những lý do như gia đình không môn đăng hậu đối, tiền sử của cô ấy/anh ấy không tốt, chê bai cô ấy vì tính cách hoặc lối cư xử, hoặc có một đám khác mà bố mẹ kết hơn nhiều nhiều lần... thì tớ thấy lý do bố mẹ phản đối vì nghĩ anh này lấy vợ xong sẽ không có trách nhiệm với gia đình nữa là chưa thỏa đáng. Hơn nữa, cô ấy cũng từng học cùng đại học với chủ topic thì giờ này cũng đã có công ăn việc làm ổn định rồi chứ có phải vô công rồi nghề gì đâu mà sợ ăn bám chồng. Nói gì thì nói tớ vẫn thấy nghi ngờ tình yêu của cô này (dựa trên những gì bạn chủ topic nói)
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Oài, nên dẹp sớm đi nếu bạn ko muốn sau này phải chứng kiến cảnh hục hặc mẹ chồng nàng dâu như chó với mèo. Có 2 cách
    1. Gào vào mặt đấng song thân: Đây là cuộc sống của tôi, các ng để cho tôi yên. Sau đó dắt tay e yêu (hoặc bế trên tay, tùy nặng nhẹ) đi về phía chân trời rực lửa trong tiếng nhạc nền hùng tráng....
    2. Gào vào mặt cô gái kia: Chúng ta chia tay vì bố mẹ bảo e với a ko hợp. Đừng buồn, hẹn e kiếp sau. À anh có thằng bạn thân chưa vợ và hợp tuổi với e, để a giới thiệu e cho nó nhé, sau này chúng mình tiện làm bồ bịch.
    Bài ca muôn thuở bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Cảm thấy chưa dứt nổi gia đình thì đừng bao h lăn tăn đến việc lập gia đình riêng.
    Được database sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 01/09/2008
  3. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cô ấy đến với cậu không phải vì cô ấy yêu cậu .Bạn thân thế thôi chẳng qua đấy là cái cớ để cô ấy đỡ làm bạn buồn thôi cô ta không yêu và không muốn lấy cậu.Đấu tranh vì tình yêu là tốt nhưng điề đầu tiên là 2 người phải chung 1 chiến tuyến chứ đằng này cô ta chẳng yêu cậu .Giống như con Đà Điểu rúc đầu vào cát .Tỉnh táo và suy nghĩ kĩ đi.Nói chị em đừng giận chứ thế đ nào mà cứ bỏ người yêu là đem thằng ban thân ra chăn dắt là sao
  4. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bác đã tư vấn.
    Lý do bố mẹ tôi đưa ra la không xác đáng vì: bố mẹ tôi là công chức về hưu, đồng lương và mức sống ở quê như thế là không hề khó khăn, các em tôi đều được học hành tử tế, ngoan ngoãn và có trách nhiệm với bản thân. Nếu chúng tôi lấy nhau, công việc 2 đứa đều ổn định, có thu nhập đủ sống, chỉ khó khăn là chưa có nhà riêng.
    to be_heo, kangooruvn,thaodop84 & nhit050285: có lẽ các bạn nói đúng. cô ấy cũng nói với tôi lý do khi chia tay là: em không yêu anh nhiều như anh yêu em (cô ấy nói cả với mẹ cô ấy như thế).Tôi nói: anh chỉ chấp nhận chia tay khi không còn tình cảm, còn khó khăn mình sẽ cùng nhau vượt qua nhưng cô ấy nói: cô ấy không muốn cố nữa, tình yêu của cô ấy không đủ lớn để vượt qua khó khăn này.
    THực sự tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn tin mọi thứ không thể kết thúc dễ dàng như vậy được.
    Nói thêm: cô ấy là người có cái TÔI rất to và đôi khi rất bốc đồng, tôi đến với cô ấy ngay khi cô ấy vừa chia tay người yêu trước nên có thể đó chỉ là sự ngộ nhận của cô ấy thôi.
  5. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To anxiety: lúc đưa ra kế hoạch cưới là do cô ấy nhiệt tình rất muốn cưới năm nay, tôi đã thăm dò ý kiến các cụ và biết là sẽ phản đối và có nói với cô ấy những khó khăn và cách khắc phục, cô ấy luôn thể hiện cái TÔI hơi cao và có phần thấy mệt mỏi. Trước khi về cô ấy còn nói: em sẽ làm bố mẹ anh tâm phục, khẩu phục, em sẽ cùng a vượt qua, thế nhưng các cụ vừa ra đòn, cô ấy đã xẹp như con gián.
    Thật là chả hiểu đàn bà con gái là như thế nào nữa!
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Yeah, sự cản trở của gia đình ko thể xem là 1 tí khó khăn dc mà là khó khăn lớn nhất phải vượt qua nếu 2 người muốn đến với nhau.
    Tôi thấy bác này bất hạnh khiếp, gia đình thì ko chấp nhận còn người iu thì cứ lèn èn ko chịu cùng mình vượt qua, còn j là chán hơn thế nữa chứ,
    Theo tôi thì bác nên trì hoãn việc cưới xin lại 1 thời gian bởi vì cho dù bác cưới dc cô ấy thì chưa chắc đã là hạnh phúc vì cơ bản cô ấy ko iu bác nhiều như bác nghĩ mà 1 phần cũng để cho các cụ bình tâm suy nghĩ.
    trong thời gian ngắn ngủi đó cug là lúc xác định lại tình cảm của 2 người 1 lần nữa, cứ xem đó là một thử thách đi. Con gái nhiều khi có thứ mình muốn bên cạnh thì dửng dưng chứ đến lúc mất đi thì mới thấy tiếc bạn ah. Nếu cô ấy thay đổi trong thời gian ấy thì đường ai nấy đi cũng chẳng phải đau khổ j ( bác là dzai thì sợ j chết già chứ )
    Mặc khác nên nói chiện nghiêm túc với bố mẹ, các cụ cũng phải biết rằng bác ko thể sống cả đời để mà lo cho gia đình dc, tôi nghĩ bố mẹ cậu ko chấp nhận ko phải chỉ vì lí do đấy thôi đâu.
    Chúc bác thành công nhé.Cứ phải suy nghĩ là nhiều khi những thứ mình ko thể đạt được biết đâu lại là sự may mắn trong cuộc đời mình . mình sẽ gắp 1 cô gái iu mình nhiều hơn thế và ít nhất cũng đồng lòng với mình vượt qua mọi khó khăn. Trải nghiệm thực tế của tôi là thế. CHúc vui
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thà một lần đau thật là đau
  8. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi đang ở trong 1 tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khủng hoảng và mất phương hướng như bây giờ. Tôi vừa bị thất tinh. Nhưng tôi cũng muốn giúp bạn có vài lời khuyên, theo cái cách nghĩ của con gái chúng tôi. Tôi hiểu được tâm trạng của bạn gái bạn như thế nào. Buồn và thất vọng ghê gớm. Nhưng dù sao thì tôi nhận thấy là tình cảm mà bạn ko hề thay đổi với bạn gái mình. Thế là rất tốt. Bạn thấy là bạn sẽ ko thay đổi tình cảm với bạn gái mình thì hãy giữ vững thái độ của mình, sự chân thành và tình yêu chân chính thì bao giờ cũng chiến thắng tất cả. Nhất là sự tự ái cao của bạn gái bạn. Vì bạn biết đấy, tình cảm rất quan trọng trong cuộc sống này. Có được nó rồi, giữ nó ra sao còn quan trọng hơn rất nhiều.
    Bạn hãy giữ vững quan điểm của mình và thổ lộ cho cô ý biết, bạn sẽ ko bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ bạn gái bạn rồi cũng nhận ra tình cảm chân thành của bạn thôi. Lúc này đây, bạn sẽ thực sự là người cực kỳ quan trọng với cô ấy. Người thân của bạn ko đồng ý, bây giờ mà đến cả bạn cũng có ý thoái lui thì làm sao mà người ta ko buồn được. Bạn hãy nói cho cô ý biết suy nghĩ, tình cảm và sự quyết tâm của bạn ra sao. Tôi nghĩ nếu cô ấy yêu bạn thì lòng tự ái sẽ dẹp qua 1 bên hết.
    Còn về gia đình bạn, tôi nghĩ rằng dần dần mọi người sẽ hiểu thôi. Cái quan trọng nhất bây giờ là bạn phải là người luôn bên cô ấy. Luôn luôn.
    Chúc bạn sẽ hạnh phúc và tim được sự yên bình.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Kế hoạch cưới năm nay là do cô bạn kia mong muốn. Ừ, ghi nhận thông tin.
    2/ Vàng: Tôi thấy bạn 2-3 lần nhắc chữ cái Tôi nhưng tôi chưa hiểu ý lắm. Một ng chỉ làm theo ý mình thì có khi gọi là ương bướng, nhưng ương bướng không hẳn đã là có cái Tôi lớn.
    Qua các biểu hiện bạn kể, chỉ có thể nói là bạn gái bạn nhanh chóng lùi bước trc khó khăn, chứ chưa dám dán nhãn có cái Tôi lớn.
    3/ Qua info bạn cung cấp, tôi có thể nói: Bạn gái của bạn tự tin quá đáng, lúc đầu thì nói em sẽ làm bố mẹ anh tâm phục, khẩu phục, em sẽ cùng a vượt qua nhưng nhanh chóng xẹp như con gián.
    Tôi chưa thấy gì là có cái Tôi lớn cả.
    4/ Cá nhân tôi thấy thế này: Khó khăn lớn thì nên nhìn nhận. Khó quá thì...chấp nhận thất bại. Đây là điều nên làm trong cuộc sống.
    Điều cần thiết bây h là hai bạn ngồi lại nói chuyện với nhau, xem thử tình huống này là loại khó khăn cố-thì-sẽ-vượt-qua-được hay là bỏ-ngay-cho-nó-lành. Cố đấm ăn xôi là không nên, nhưng khó khăn chưa lớn mà đã bỏ cuộc cũng không nên.
    5/ Bạn gái bạn đang lảnh tránh gặp gỡ và nói chuyện với bạn? Chỉ có bạn hiểu tính ý bạn gái bạn nhất để tìm cách ''ép'' bạn gái bạn ngồi xuống và nói chuyện cho ra ngô ra khoai chuyện này thôi.
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bạn này buồn cười nhỉ? Chuyện gia đình không đồng ý là một vấn đề rất to tát với các cô dâu tương lai, vì rằng thì là mà người ta còn phải về làm dâu (nếu không ở cùng hẳn thì cũng thường phải về nhà bạn ở dưới quê những dịp lễ tết chẳng hạn), rồi bạn còn là con trưởng nữa. Thế nên bạn đừng nghĩ rằng cô ấy có cái tôi lớn quá, đấy là chuyện cực kỳ bình thường. Bố mẹ bạn phản đối có nghĩa là nếu giả sử có cưới nhau thì cuộc sống tương lai của cô ấy sẽ rất khó khăn.
    Đó là chưa kể chính bạn cũng thừa nhận bố mẹ bạn phản đối bằng những lý do không thật sự thuyết phục, có nghĩa là nói một cách trực tiếp là bố mẹ bạn không hài lòng về cô ấy chứ không phải là các lý do kia. Cô ấy hiểu thế và đương nhiên như thế là khó cho cô ấy rồi.
    Nhiều bạn trong này có vẻ có cái nhìn đơn giản về cuộc sống nhỉ, nào là khó khăn từ phía gia đình có một tí, rồi thì là cô ấy chưa yêu bạn đâu, tình yêu không phải là liều thuốc cứu vãn tất cả, cứ ở đâu có tình yêu là có hoa hồng, mà bên cạnh nó còn bao nhiêu chuyện khác nữa, nhất là khi đã tính về ở với nhau cả đời. Cô ấy cũng băn khoăn, mệt mỏi và suy nghĩ nhiều lắm đấy. Là người cùng phái, tớ nghĩ là tớ hiểu tâm lý của những người như cô ấy, các bạn tớ nhiều người cũng vậy, phân vân lắm. Người thì sợ cứ cố gắng theo thì sẽ vì tình yêu bản thân mà làm khó cho bạn trai và gia đình, người thì lo bố mẹ chồng không thích ngay từ đầu sẽ khó cho cuộc sống sau này, và người ta có quyền lo cho bản thân người ta trong môi trường sống gđ nhà chồng nữa chứ. Thế các bạn nghĩ là nếu yêu nhau thì người ta phải quên bản thân đi à, cái đấy chỉ có trong phim thôi nhé.
    Việc bạn phải làm bây giờ là từ từ thuyết phục gia đình theo kiểu mưa dầm thấm lâu, và phải thể hiện quyết tâm đó bằng hành động để cô ấy thấy đó là điều bạn thực sự mong muốn, và từ đó cũng quyết tâm cùng bạn. Còn nếu cô ấy thực sự muốn chia tay thì điều đó cũng không cần phải níu kéo, có thể nó sẽ tốt cho cả hai người. Xét cho cùng, hạnh phúc cũng chưa hẳn là có thể lấy nhau xong rồi chôn vùi trong một gia đình mà không ai hài lòng về ai. Và đặc biệt nếu bạn cảm thấy bạn không đủ bản lĩnh để điều hoà mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chắc chắn sẽ gay gắt khi mẹ bạn không thích cô ấy, thì cũng đừng làm khổ con nhà người ta nữa.
    PS: Cá nhân tớ thì nghĩ bố mẹ bạn không hài lòng về hoàn cảnh gia đình và độ tuổi của cô ấy. Tớ biết nhiều bác rất để ý chuyện gia đình bố mẹ mất sớm, ly dị hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Chia sẻ trang này