1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ và giúp đỡ tôi với, tôi và người ấy sắp chia tay, tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiquentoquoc, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ như thế này ạ, bạn gái bác đã 27 tuổi rồi, ở tuổi này con gái ko đặt nặng vấn đề yêu đương, khi mà gia đình bác đã dưt khoát thế, cô ấy lại là người có tính tự ai cực cao, nên cô ấy nghĩ nên chấm dứt quan hệ với bạn để đi tìm 1 người có thể yêu và cưới cô ấy ngay lập tức.
    Bố mẹ cấm là 1 chuyện nhưng quyền quyết định hầu hết là ở bạn, nhưng vấn đề cuoi nhau roi me. chồng nàng dâu lại hoạnh hoẹ cũng chẳng hay ho gì.
    bạn phải chọn 1 trong 2 người vậy
  2. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    V1: Tất nhiên là bố mẹ phản đối thì đúng là khó khăn lúc đầu cho con dâu thật. Thế nhưng không có nghĩa là cả đời vẫn bị ghét. Nếu cô ấy luôn cố gắng làm tròn bổn phận của dâu con thì chả ai có thể chê trách cô ấy. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, không ai có thể giữ mãi một định kiến sai lầm được (TH cô ấy luôn cố gắng làm người con dâu tốt mà vẫn bị bố mẹ chồng ghét bỏ).
    V2: Tớ suy nghĩ đơn giản để tớ có động lực vượt lên, tớ nghĩ đơn giản rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được. Lạc quan để có niềm tin mà cố gắng cùng người yêu thuyết phục gia đình. Tớ cứ nghĩ đơn thế đấy. Yêu thì phải biết bảo vệ tình yêu chứ. Còn bạn suy nghĩ phức tạp thế hóa ra lại để kết luận là vì người yêu mà "phải quên bản thân đi à, cái đấy chỉ có trong phim thôi nhé". Thế hóa ra trên đời nhiều người sống như trong phim thật. Sao cứ phải sợ nọ sợ kia, sợ thế xong rồi cộng với quan điểm không bao giờ quên bản thân thì cứ ở nhà với bố mẹ cả đời nhé. Để có hạnh phúc thì mỗi người đều phải hy sinh bản thân mình một chút chứ. Cứ khăng khăng không thay đổi bản thân à? Ở nhà mà ngang bướng còn bị bố mẹ quát cho, về nhà chồng mà cứ ôm cái bản thân đấy thì có ngày bị tống ra khỏi cửa. Bạn chê nhiều người suy nghĩ đơn giản mà bạn lại phát biểu một câu như thế thì chả hiểu bạn là người sâu sắc phức tạp thế nào. Hay là sâu sắc kiểu chỉ biết bản thân mình
    V3: Đồng ý là nếu bạn chủ topic không thể dung hòa mối quan hệ của gia đình mình và người yêu thì nên cân nhắc lại ý định kết hôn Thế nhưng sao lại là "làm khổ con nhà người ta"? Nói thế hóa ra việc kết hôn này có hạnh phúc hay không là do một mình bác trai quyết định thôi sao? Sướng khổ là do mình, sao có thể để người khác làm mình khổ đuợc? Đã chấp nhận kết hôn thì cũng có nghĩa là chấp nhận khó khăn thử thách, thấy ngại va chạm quá thì rút lui. 27 tuổi thừa sức khôn ngoan để làm chủ bản thân và làm chủ hạnh phúc chứ cả phải đợi ai làm cho sướng với ai làm cho khổ cả
    Được ThaoDop84 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 02/09/2008
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Về ý 1 khi bạn ThaoDop cho rằng:
    - Thế nhưng không có nghĩa là cả đời vẫn bị ghét.
    - [...] thì chả ai có thể chê trách cô ấy
    thì mình gửi lại bạn chính câu bạn ghi ra: Thời gian sẽ chứng minh tất cả, không ai có thể giữ mãi một định kiến sai lầm được.
    Về ý tiếp theo, bạn nói đúng quá. Tôi hoàn toàn đồng ý. Chuyện kết hôn này hạnh phúc hay không không do 1 mình anh chũ topic quyết định, cô bạn gái kia cũng hiểu sướng khổ là do mình nên mới có thể đưa ra quyết định chấm dứt kia.
    Bạn emdasongchoriengminh nghim túc rút kinh nghiệm nhá, chuyện hôn nhân kia sướng khổ là do 2 người, bạn nữ kia mường tượng ra cái khổ nên bỏ chạy, bạn emdasongchoriengminh hông có đi trách bạn trai kia nữa nhá.
  4. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn có chắc là cô gái vẫn còn đủ tình cảm để cùng bạn vượt qua những khó khăn đó k.Tôi là con gái, nên tôi hiểu, có khi, con gái chia tay nhưng lại k nói thẳng là muốn chia tay, mà lại muốn tìm ra 1 lí do jì đó, khá nghiêm trọng, để người yêu đỡ tổn thương. Nếu đã hết tình cảm, thì cô ấy sẽ muốn chia tay thôi
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy kinh nghiệm bạn emdasongchoriengminh chia sẻ cho bạn chủ topic rất hay, nên quote lại, tăng size chữ cho bạn chủ topic đọc một lần nữa để tham khảo.
  6. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự sẻ chia và giúp đỡ của các bạn, sự phân tích của các bạn làm tôi bình tĩnh và nhìn nhận lại vấn đề rõ hơn trên nhiều khía cạnh.
    To fullhouse: xin được chia sẻ với khó khăn của bạn trong lúc này. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn đã sống hết mình với tình cảm của mình mà không thể giữ lại được tình yêu ấy thì bạn cũng không có gì phải hối tiếc. Sẽ có nhiều điều hạnh phúc đang chờ bạn phía trước. Cảm ơn bạn đã động viên và làm tôi có niềm tin hơn vào tình yêu của mình, đồng thời cũng hiểu được những khó khăn mà người yêu tôi đang gặp.
    To ThaoDop84 &Anxiety: Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các bạn vì nó trùng hợp với suy nghĩ và những gì tôi đang làm. Cô ấy đang trong lúc bị tổn thương và tự ái, tôi phải tỉnh táo để nhìn nhận lại cả 1 quá trình chứ!Nếu chỉ qua 1 sự việc như thế mà tôi đồng ý chia tay thì hóa ra tôi đang là kẻ mù quáng và cũng bị lòng tự ái làm cho lu mờ lý trí à!Bố mẹ tôi gay gắt nhưng động cơ cuối cùng là lo và thương con cái. Tôi tin sự chân thành của bọn tôi thuyết phục được các cụ. Tôi quan niệm trong mọi tình huống tôi phải là người chủ động chứ không để tình cảm lấn át lý trí được!
    To emdasongchoriengminh: bạn nói đúng, bố mẹ tôi không thích vì cô ấy hơn tuổi tôi dù là về tháng thì cũng chĩ chỉ hơn nhau vài tháng, nhưng bọn tôi lại hợp tuổi, hợp mệnh và trong gia đình tôi từ ông bà, cô chú, bác, anh chị thì những người lấy vợ bằng tuổi và hơn tuổi nhiều hơn những người lấy vợ kém tuổi, họ vẫn sông hạnh phúc đến tận bây giờ. Tôi vẫn chưa thể phá kỷ lục vì trong nhà tôi còn có người lấy vợ hơn mình 2 tuổi cơ và gia đình ấy đang là mẫu mực, là tấm gương về sự hòa thuận và thành đạt.
  7. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Sóng gió của tôi đã qua, người yêu tôi đã bình tĩnh trở lại. Chúng tôi sẽ lại cùng nhau cố gắng vượt qua lúc khó khăn này!
    Nâng ly mừng cho tôi nào!
  8. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hẵng cứ biết thế đã, cuộc đời còn dài bạn ạ.
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ topic có tin lạc quan về mối quan hệ. Xem xét nghiêm túc những gì mọi người góp ý nhé.
    Có lẽ tớ phải nói vài điều với bạn gái này, có vẻ bạn nhìn cuộc đời đơn giản nhiều màu hồng quá. Thế này bạn ạ, không phải ở đời này cứ tốt mà được vui vẻ hạnh phúc, cứ làm con dâu tốt thì sẽ được bố mẹ chồng yêu mến và ủng hộ đâu. Tớ không nói bố mẹ chủ topic sẽ không bao giờ thay đổi cái nhìn của các bác ấy với bạn gái chủ topic, nhưng nhìn chung, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, nếu nó đã là xấu rồi thì không đơn giản mà thay đổi được. Tất nhiên bạn có thể nói không phải là không thể, nhưng cũng chẳng có nghĩa là sẽ luôn thay đổi được, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
    Bạn nhìn ra đời xem có bao nhiêu trường hợp mẹ chồng tốt mà con dâu không biết điều và ngược lại, mẹ chồng quá đáng trong khi con dâu tốt, hiền thảo? Vấn đề nó phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều đấy, lắm lúc hai người tốt không hiểu được nhau còn chẳng hợp nhau nữa cơ mà. Cái quan niệm của bạn rằng cứ sống tốt đi rồi sẽ hạnh phúc nghe giống trong truyện cổ tích nhiều hơn là ngoài đời.
    Ờ, bạn bảo tớ thực tế, đúng đấy. Tớ là người rất thực tế, không lý thuyết suông, ko huyễn hoặc bản thân bằng những mơ ước viển vông đâu. Khi tớ nói đừng mong các cô gái quên đi bản thân mình, không có nghĩa là tớ bảo họ CHỈ nghĩ đến bản thân mình. Bạn đừng nhìn nick tớ mà đoán quan điểm thế chứ. Tớ chỉ nói rằng không có chuyện bạn gái kia phải bỏ qua tất cả những lo lắng cho bản thân mà chỉ nghĩ đến chuyện làm hài lòng bố mẹ chồng tương lai, bạn ấy cũng phải nghĩ cho mình bên cạnh nghĩ cho người yêu và gia đình người yêu nữa. Thế đấy bạn ạ, làm ơn đừng suy diễn điều mà người khác không nói nhé!
    Tớ không tư vấn nhiều ở trên này, nhưng tớ sẽ tham gia những lúc tớ cảm thấy thích hợp, và sẽ đứng trên quyền lợi của người phụ nữ vì nhìn chung, họ thường bị thiệt thòi hơn. Tớ nói đừng làm khổ bạn gái kia là một cách nói vui, với hàm ý, bạn trai đừng cố gắng níu kéo làm bạn gái bạn ấy và cả bạn ấy phải suy nghĩ, day dứt kéo dài nếu như cảm thấy không thể thay đổi được định kiến của bố mẹ. Tớ không nghĩ là những ý tứ nhỏ nhặt như thế mà lại phải đi giải thích như thế này, buồn cười quá. Mọi người làm ơn có óc hài hước thoang thoáng lên một tí có được không.
    Còn việc tớ thực tế như thế có phải ở với bố mẹ mãi hay không không cần bạn phải nguyền rủa. Thực tế cho thấy người thực tế và người biết sống thì dễ sống hạnh phúc hơn. Còn ai cứ lý thuyết suông thì lúc ra thực tế có lúc phải buồn đấy. Thế thôi nhé!
    Được emdasongchoriengminh sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 04/09/2008
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng đúng logic bình thường thôi, nếu trục trặc không lớn hơn tình cảm hiện có thì gái vẫn sẽ cho 1 cơ hội, nếu cậu chân thành.
    Nhớ đừng để gái thất vọng vì cậu, hay nói cách khác là cậu thành vô giá trị với gái.
    Tôi nói vậy vì cái kiểu gái nói "không yêu anh nhiều bằng anh yêu em đâu" nó cho thấy bên cạnh 1 tí tình cảm với cậu ra thì gái nhìn thấy ở cậu khả năng có 1 gia đình ổn định, 1 tương lai khá chắc chắn, mà cậu và gái lại sống xa gia đình, nếu cưới cũng không va chạm bố mẹ là mấy.
    Nói cậu đừng buồn, cái tí tình cảm ấy sẽ không đời nào phát triển thành tình yêu nếu gái không ở tuổi 27, hoặc còn có 1 zai khác đang theo đuổi hơn cậu ở hai khoản: khoản kiếm tiền và si mê nó.
    Gái nó chấp nhận cậu chỉ vì cậu là nhà đầu tư tiềm năng nhất trong số còn lại mà gái có thể tìm được để cưới trước khi sang tuổi mụ 28.

Chia sẻ trang này