1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chia sẻ và giúp đỡ tôi với, tôi và người ấy sắp chia tay, tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiquentoquoc, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To emdasongchoriengminh: Bạn là người thực tế nhưng có lẽ bạn nhìn nhận mọi việc hơi bi quan. Tất cả những khả năng bạn đưa ra đều có thể xảy ra nhưng tôi nghĩ nên nhìn nhận mọi cái ở mặt tích cực của vấn đề, (tích cực không có nghĩa là lý thuyết suông hay tô hồng mọi cái của cuộc sống đâu nhé!). Nếu bạn là bạn gái tôi, bạn sẽ cảm thấy như thế nào???
    Lúc đầu tôi cũng thấy rối tung lên và trách người yêu tôi đã không cùng tôi vượt khó...nhưng bình tĩnh lại, tôi thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng giận. Bây giờ không phải lúc kết tội ai sai, ai đúng mà là lúc tôi cần chia sẻ và làm cô ấy tin tưởng vào mình trong lúc này. Chúng tôi đã là bạn thân 6 năm, tôi đang đứng ở vị trí là bạn của cô ấy chứ không phải người yêu để hiểu cô ấy hơn!
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thưc ra,đối với các bạn gái,chuyện gd ng yêu mình ko ủng hộ,ko đồng í cho cưới luôn là 1 trở ngại lớn.Bản thân tớ cũng mới chỉ là đang yêu thôi,nhưng gd nhà ngy không có vẻ đồng í tớ và bạn trai tớ yêu nhau,lí do thì cũng chả hiểu vì sao,có lẽ cũng vì tớ hơn ngy tớ 1 tuổi...ngy tớ vẫn đang đi học tiếp lên...Có lẽ trong mắt của phụ huynh thì luôn muốn con trai mình đến 30t mới lấy vợ,vì lúc đó đã ok hết mọi việc...nhưng bạn gái bạn giống tớ,yêu tiếp mà ko đi đc đến đâu thì vô cùng nản.Mà có cãi lời bố mẹ lấy nhau về,thì cũng không đc thoải mái và sẽ vô cùng tủi thân.
    Theo mình thì thời gian này bạn nên tìm đủ mọi cách dỗ dành ngy.Và fải nhấn mạnh rằng,bố mẹ muốn or không thì bạn vẫn sẽ cưới ng bạn yêu..Hạnh fúc do mình tự giành giật bạn ạ.ĐỪng bỏ lỡ cơ hội này rồi lại fải hối tiếc....
    Chúc 2bạn luôn hp !
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thấy câu này của bạn emdasongchoriengminh hay, nên mình quote lại, tăng size, cho chủ topic đọc lần nữa.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 05/09/2008
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sorry chủ topic nhé, tớ thấy cậu dối lòng mình hơi nhiều đấy.
    Thế nào là đáng thương hơn đáng giận, chủ topic có thể giải thích rõ hơn được không?
    Có lẽ chủ topic vẫn không nhận ra một điều, trong câu chuyện này cậu mới là người đáng thương nhất!!!
    Ai là người phải đứng giữa gia đình và tình yêu?
    Ai là người phải chạy đi chạy lại như con thoi giữa bố mẹ để thuyết phục và người yêu để khuyên nhủ?
    AI là người phải online trên diễn đàn này để hỏi ý kiến tư vấn của các thành viên?
    Và cuối cùng, ai là người lo lắng cho mối quan hệ này?
    Câu trả lời chỉ có:chủ topic, không thấy mặt bạn gái của cậu đâu!
    Vậy mà là tình yêu sao? có lẽ trong mối tình cảm này, chỉ có cậu trong đấy thôi, không có cô ta đâu.
    Cuối cùng, mong chủ topic nhìn lại lời tư vấn của các member, tớ thấy cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mình.Nên nhớ là cậu đang rất rối trí!Gút lắc.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ ồ, lỡ cô kia đang
    - bận tham gia diễn đàn khác để xin tư vấn
    - bận điện thoại nhờ bạn bè ng quen tư vấn
    - etc.
    thì sao?
    Chủ topic hỏi nhờ tư vấn thì mem TVTY góp ý kiến, còn làm sao khẳng định đc là cô bạn gái kia giờ này đang không nhờ ng khác tư vấn? Làm sao có thể khẳng định sự vắng mặt nghĩa là sự không tồn tại?
    Bây giờ tôi tạo cái nick ảo vào bi bô nhận là bạn gái của chủ topic, post vài bài xàm trong topic này, thì bạn sẽ tin là cô bạn gái kia quan tâm à? Chắc gì đấy là bạn gái của chủ topic? (sự xuất hiện) mà còn chưa chắc, thì làm sao không có (sự xuất hiện) mà bạn khẳng định được?
  6. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2 lần ra mắt trong đời nguời con gái đều bị bố mẹ nguời yêu từ chối!!!cô ấy buồn là đúng oy!!!
    số chị này cũng đen thật
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ em chỉ người ta mà chưa bao giờ có người ta lại nên cũng chẳng có tư cách gì mà vào đây góp ý cả. Em chỉ xin nhắc anh chủ topic 1 câu nói của Einstein vĩ đại "Phá vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn là phá vỡ định kiến của con người". Bởi vậy nên vấn đề định kiến của bố mẹ anh với chị ấy mà càng lớn thì tương lai anh sẽ còn phải khổ nhiều đấy ( nếu là em, có khi em cũng sẽ có hành động tương tự chị kia thôi - tại vì cao ngạo quá nên có coi ai ra gì - người ta đến với nhau phải bằng trái tim đồng cảm, chớ đâu phải đến với nhau bằng cái đầu gối đâu )
    Chúc anh có được tài thuyết phục của tất cả mọi người trên diễn đàn để làm xiêu lòng cả hai bên chiến tuyến
  8. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, cô ấy đã nói lời chia tay với lý do: cô ấy thấy tôi và cô ấy không thật sự hiểu nhau, cô ấy không tìm được sự đồng cảm từ phía tôi và không thể cố gắng như vậy được nữa. Tôi vẫn nghĩ đây là cơn mê của cô ấy và cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tôi không chấp nhận mà nói cô ấy hãy để thêm 1 thời gian nữa cho cả 2 có thời gian nhìn nhận lại. Tôi không muốn tỏ ra cao thượng nhưng thực sự muốn cho cả 2 một cơ hội cuối cùng vì không muốn cả 2 phải hối tiếc khi không đến được với nhau!
  9. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu chú tầm này tuổi mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Đã là thằng chầu rìa mấy năm trời rồi giờ nó ném cho khúc xương gặm lấy gặm để giờ còn định mang về nhà nữa .Anh thấy các cụ nhà chú phản đối là đúng ,các cụ chắc đoán ra được thằng con mình bị gài nên phản đối quyết liệt .

Chia sẻ trang này