1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay chia se!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_meo, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_meo

    cuong_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Moi chuyen duong nhu da ket thuc. Minh va ban trai da chia tay. Chi trong 1 tuan tat ca thay doi. Tro treu thay lai la ly do muon thua: khong hop nhau. Minh khong chap nhan nhung nguoi ta cu khang khang.Minh bi shock va suy sup. Khong co nguoi thu 3.Khong bi ai phan doi.Minh khong the quen. Lieu thoi gian co nghia gi khong?Minh phai lam gi?
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi bạn, Con trai một khi đã thay đổi thì khó níu kéo lắm , thực ra ko hợp nhau chỉ là cái cớ thôi , yêu nhau củ ấu cũng tròn, anh bạn trai của bạn có khi đã hết yêu bạn rồi nên mới đem lí do đó ra để nói . Thôi , họ đã ko cần mình thì mình cũng ko cần ngưòi ta làm gì nữa .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn đi tiếp nếu lòng bạn cần tự nhủ rằng : Quá khứ là điểm tựa cho ta đi tiếp . Time này có thể anh ta ko muốn gặp bạn nữa . Bạn thử xa cách anh ta 1 tháng xem sao , sau đó time riêng cho 2 người sẽ giúp 2 người tự suy ngẫm và quyết định đi tiếp hay ko ? Thực ra tình cảm 1 tuần hay mấy tuần , mấy năm đều thay đổi chóng vánh cả nếu người ta ko có niềm tin vào mình . bản thân bạn nói ok , mình cố gắng , đi tiếp cùng anh ( chị ta ) nhưng họ có cùng đi với mình hay ko nữa ?
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu đâu, đời còn nhiều gã tệ hơn thế nữa kia. Dứt khoát đi thì bạn sẽ lại vui vẻ.
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 02/03/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đôi khi chợt nghĩ, không thể chia tay phải chăng vì tiếc nuối những kỉ niệm đẹp ?
    Quá khứ là quá khứ, có khi cắt phéng một phát sắc ngọt còn hơn chịu cái đau dai dẳng của con dao mòn.
    Cho dù lấy nhau rồi, thì vẫn còn đầy rẫy thử thách trong tình yêu, đôi khi tình yêu cũng cần không gian để thở nhịp thở ổn định.
    Đừng lo lắng mà hãy làm mới tình yêu của mình, bạn ạ. Không nên đặt ra quá nhiều câu hỏi, mà hãy đi tìm cách giải quyết cho những mất mát. Cứ thử chờ đợi và làm mới tình yêu của mình thêm một thời gian nữa, bạn nhé!
  6. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    analiza nói đúng đấy bác ạ. Con trai một khi đã thay đổi thì khó níu kéo lắm, mà đã thay đổi rồi thì bỏ quách nó đi níu làm gì. Thời gian này sẽ rất khó khăn với bác, bác sẽ thấy cô đơn buồn chán chẳng thiết làm gì. Nhưng thay vào cái thời gian bác ngồi nhớ tên kia, bác đi quan tâm mọi người xung quanh cho em, hoặc tập trung vào làm công việc gì đó. Như em ngày trước, trong 1 tháng đầu tiên cứ đến 20h là ngồi đần cái mặt ra( vì đó là giờ hẹn như kiểu bất thành văn của bọn em), TY cũng là thói quen, để bỏ một thói quen có phải chuyện dễ dàng đâu. Nói chung chỉ có mỗi liệu pháp là thời gian, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Nhưng trong đầu bác đừng nên nghĩ mình đã có lỗi gì và phải làm thế nào để quay lại.
    Có người nói zới em rằng " qua khúc quanh này là tới con lộ lớn". Bước đi đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng bác phải mạnh dạn đứng đậy, bước đi rồi bác sẽ thấy kô khó như bác nghĩ đâu. Em là em thề đấy.
    refresh lại bản thân mình, rồi TY đích thực sẽ đến zới bác. Đời còn dài trai còn nhìu.
    Chúc bác sớm zui !
  7. cuong_meo

    cuong_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thanks analiza, thanks ''onggia...", thanks tat ca! Minh luon tu nhu rang minh phai manh me, phai dut khoat. Nhung minh chua lam duoc. Da bao lan minh quyet dinh khong nhan tin, khong goi dien. De roi lai cu cam dien thoại len. Bao nhieu tin nhan di, nhan duoc tin tra loi vo nghia: "Em giu gin suc khoe", " Chuc em 1 ngay tot lanh",... Nhung luc do minh lai tu gian minh. Hay chia se voi minh, minh muon cam nhan lai cuoc song qua cac ban, rang cuoc song quanh ta con nhieu nguoi tot...
  8. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    đơn giản em cứ nghĩ là mình đi nhổ mất 1 cái răng. Ban đầu thì rất khó chịu, cứ nghĩ là ko có nó thì cóc nhai được, rồi hằng ngày cảm thấy "trống vắng" khi ko có nó .... Nhưng rùi thời gian sẽ làm cho em quen và sống mà ko có cái răng đó. Đơn giản vậy thôi
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mời cô bé đi uống bia với mình nhé
    cho cô bé bớt buồn, :)
    thật đấy, mình cũng chẳng biết phải viết thế nào.. cậu bé kia hết yêu cô bé rồi nên nói vậy thôi.. hết là hết, chứ không phải là tại sao, hay thế nào, chỉ đơn giản là khi nhận ra rằng tình yêu đã hết, tức là hết.. cố níu kéo chỉ mất đi những thêm những gì tốt đẹp đã có với nhau..
    cô bé ạ, cố gắng đi, dùng yêu thương để khoả lấp yêu thương..
    :)
    đi uống bia với mình nhé?
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là 1 cú shock nặng đối với 1 cô gái đang yêu, tên kia đúng là vô tâm thật đấy, nhưng may mắn thay hắn vẫn còn chút lòng nhân đạo vì đã ko lợi dụng bạn. Hãy tự tin lên và quên hắn đi.

Chia sẻ trang này