1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay chia se!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_meo, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi thằng đó bị tai nạn chết béng nó rồi, còn mình thì phải sống để mà đi kiếm thằng khác
  2. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quên đi là tốt nhất cho bạn, hãy nghĩ đến cái gì đó để ghét cậu ta hơn, điều đó làm bạn dễ quên hơn đấy !
  3. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo làm gì, nếu có níu được thì thành 1vết thương lòng, còn thời gian là "bác sỹ phẫu thuật" nhưng tất nhiên vết thương sẽ để lại "sẹo" , còn làm gì à?? kinh nghiệm của tớ nhé: đầu tiên là vấn đề tư tưởng, tư tưởng của bạn là chính, hãy coi việc đó như là chia tay 1người bạn đi xa, như những ng bạn đã từng gặp trong đời, đến rồi đi, nhớ làm gì và nhớ làm sao hết đc,....cũng đừng nên nghĩ xấu, hay thù hận làm gì, như vậy thì bạn càng mệt......mà ko khéo sướng cho họ nếu khi họ biết bạn đang ủ rũ vì họ, và họ thấy đắc thắng đấy.
    tiếp nè: tớ thường sẽ đi shopping với 1ai đó ngay sau khi chia tay, vì khi có ng yêu thì mình toàn mua và lo cho họ mà quên mất bản thân mình, quần áo, giầy dép nè, đồ dùng gia đình, đi chơi hội chợ, đi chợ mua gì đó về tự thưởng, đến thăm những ng bạn mà lâu ko gặp, rủ nhau đi ăn vặt, hay tổ chức party, mua vài quyển truyện về đọc, thăm họ hàng, tìm 1lớp học ngoài giờ, thực hiện những sở thích của mình khi mà có họ thì mình chưa thực hiện đc như đi câu cá, ngồi đâu đó vẽ vời, tham gia những chương trình giao lưu, vidu bên box lamquen hay sở thích chẳng hạn,.....ôi trời, vô số việc làm hơn là cứ ngồi nuối tiếc, mêt lắm
    ......và đừng nên kiếm ngay 1anh thế chỗ làm gì, vì đâu cần phải thế, ko có họ ngay thì mình vẫn ok mà, chứ tình yêu kiểu thế chỗ thường....thiếu suy nghĩ, đợi thêm 1thời gian nhé
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là zai ? Hoá ra nhầm à ? Hic
    Đúng đấy bác cuong_meo ạ. Khi yêu đôi khi ta quên việc chăm sóc gia đình, quên một người bạn đang cần ta chia sẻ. Vậy đây là thời gian để bác củng cố lại các mối quan hệ, chăm chút cho bản thân. Tự nhiên bác sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm, hơn là ngồi mà nghĩ tới cáii quá khứ kia.
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay, nếu vẫn còn yêu thì người ta hay tạo sự chú ý cho người kia (trong các buổi đi chơi hay chat trên mạng chẳng hạn...). Bạn hãy tạm xoá mọi thứ liên quan đến người ấy (tạm thôi nhá vì có thể sau này bạn sẽ tiếc đấy) và không liên lạc một thời gian. Níu kéo không để làm gì cả một khi người ta không còn tình cảm với mình (mình đoán là thế). Hãy tìm một công việc gì đó để làm
  6. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng quên đi bạn à ...con trai nhiều lúc vô tâm vậy lắm ,ngay cả tớ nhiều lúc ...cũng ,cái này là sự thật đó nhé .Nên ...tớ cũng đã từng bị out trong 7 ngày rồi nè ....quá khứ là quá khứ ..bạn không quên được nhưng cũng đừng nên nhớ đến nó ,làm mọi cách để quên đi bạn à .
    Nếu cần người trò chuyện góp vui YIM:vietmoon_net ..hi vọng sẽ làm bạn bớt buồn .^_^
  7. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đừng chuyển đổi giới tính của tớ như thế chứ no_feeling83 ới cứ tưởng như cũ đi, đúng đấy
  8. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  9. cuong_meo

    cuong_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bác đều đúng. Lý trí của em cũng quyết tâm như thế. Chỉ có điều, em chẳng làm được điều gì cả. Hichic...Cũng có lúc thấy nguây ngoai, lúc lại thấy tan nát cõi lòng

Chia sẻ trang này