1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho anh được làm lại từ đầu,a hứa sẽ cho em tất cả hp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hãy cho anh được làm lại từ đầu,a hứa sẽ cho em tất cả hp !

    tôi và em hoc chung 1 lớp,bằng tuổi nhau.em ở thành phố nam định còn tôi ở hà nội.2 đứa đến với nhau rất tình cờ,khi cả 2 vừa chia tay người yêu.trong mắt tôi em là người đẹp nhất.gia đình em khá giả nhưng lục đục.cha em mất khi em lớp 7.hai anh chị đã ở riêng.nhà em chỉ còn mẹ suốt ngày đau yếu.em pải tự lập từ bé,từ mọi chuyện nhỏ đến những chuyên lớn mà ngay cả nguời đàn ông cũng cảm thấy khó khăn.em quá chững trạc,quá hiểu đời,với tôi em là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà bất kì đàn ông nào cũng mong muốn!tôi đến với em bằng tất cả tình yêu và sự cuồng nhiệt tuổi trẻ,mặc kệ ban đầu em vẫn còn quá yêu người cũ!tôi chấp nhận hết,kể cả khi em khóc bên tôi khi nghĩ về người đó!và rồi em chấp nhận tôi mặc dù em nói :chúng ta khác nhau nhiều quá!chúng tôi yêu nhau say đắm,thậm chí đã có lúc không kiềm chế được tôi đã lấy đi cái trong trắng nhất của đời em!em khóc nhưng không giận tôi,em chấp nhận mà không ràng buộc 1 điều gì!hai đứa ra trường với bao dự tính tương lai!
    Nhưng rồi trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi em nói lời chia tay!em không nói nhiều,em chỉ khóc và xin tôi tha thứ.Tôi gặng hỏi,em nói với tôi em không thể làm việc trên hn được,gia đình em đã xin cho em 1 công việc rất tốt dưới nam định.em cần có người thân bên cạnh,5 năm trên hn em đã quá cô đơn,và điều quan trọng nhất em muốn được chăm sóc mẹ,vì mẹ em có thể hi sinh tất cả.tôi ko tin điều đó,đem nào tôi cũng đt gặng hỏi em,em chỉ khóc,em đau khổ,tôi cũng không sung sướng gì hơn!em cương quyết lắm,tôi biết mà,tôi không thể thay đổi được gì đâu.Tôi trách em ko có trách nhiêm trong tình yêu,tôi giận em vì tình yêu em dành cho tôi ít quá......và rồi tôi bình tĩnh,tôi nhận ra tôi hình như tôi mới là nguyên nhân chính khiến em xa lìa tôi!tôi chả mang lại cho em được em cái gì cả!chỉ có em mang lại cho tôi nhiều thứ!tôi lúc nào cũng trách em lạnh nhạt,tôi ghen tuông,tôinói em ích kỉ ko nghĩ cho người yêu,trách em ko chịu chăm sócđể bạn bè tôi chê em xấu xí!tôi mới là kẻ ích ki,tôi chỉ biết đòi hỏi bản thân mình!tôi cảm phục vì em đã chịu đựng đuợc tôi quá nhiều,tôi luôn giận hờn em ,em vẫn lo lắng quan tâm tôi,chăm sóc tôi từng chut một,em vẫn nở nụ cười khi đón tôi,em ko đòi hỏi gì dù tôi chưa dẫn em về ra mắt gia đình dù em đã trao cho tôi tất cả!em đã 23 tuổi,đã đến lúc cần 1 sự ổn định,mà tôi thì vẫn vô tâm.....có lẽ em cần 1 chỗ dựa vững chắc hơn!tôi hối hận quá,tôi đã hiểu rồi,tôi có lỗi nhiều quá!nhưng còn cơ hội nào cho tôi nữa ko!tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời này rồi,tôi cần chuộc lỗi,xin hãy tìm cho tôi được 1 con đường quay lại với em,để tôi ko ân hân cho cả cuộc đời này!giúp tôi với!
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    dek ai thèm trả lời cả. Thôi thì mình spam một phát cho chủ topic đỡ buồn vậy !
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nha, bạn yên tâm, các bạn vẫn còn tình cảm với nhau. Địa lý là một chuyện, nhưng Hà Nội Nam Định là một khoảng cách cực gần... Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo cơ mà!
    Điều quan trọng bây giờ là bạn phải hành động:
    1)Kiếm việc ở Nam Định, nếu được, hoặc Kiếm một công việc mà phải đi công tác Nam Định thường xuyên
    2)Năng tới chăm sóc em và gia đình khó khăn của em. Chăm sóc với tất cả tình thương yêu của mình, đề bù đắp những ngày vô tâm đã qua.
    3)Thời gian trôi, cùng 2 gia đình bàn cách xây dựng tương lai thế nào: Bán nhà Nam Định, tạo điều kiện gia đình em lên Hà Nội. Hoặc mạnh mẽ hơn nữa bạn hãy tìm mua mảnh đất tại Nam Định, sẵn sàng lập nghiệp phương xa và đón bố mẹ vào!
    Quan trọng là vẫn yêu nhau,
    Bây giờ gian khó, về sau đỡ dần!

    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 02/03/2007
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để giúp , bác trên đã nói đúng hoàn toàn , bái phục , suy nghĩ quá thấu đáo .
    Còn không làm theo thì chẳng còn cách nào khác
    gút lắc
  5. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bao đêm thức giấc,tôi đã hoàn thành món quà tăng em ,1001 con hạc giấy!đó là tấm lòng của tôi dành cho em,biết em sẽ cố lảng tránh nhưng ko sao!tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu như khi ngày mới quen em!nhưng mà có pải khi đã nói lời chia tay người ta rất khó có thể làm lại lần thứ 2 ko ?cám ơn mọi người đã an ủi tôi rất nhiều,tôi bình tĩnh lại nhiều rôi,cầu chuc cho tất cả được hp,đừng giông như tôi,khi đánh mất hp rồi mới nhận ra,ko kịp nữa rồi!!!!!
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cưới phát là giải quyết được hết
  7. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    promies don''t come easy
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ha ha
    Đừng nói tôi phũ quá vì cười bạn với hành động này. Thôi để cho em nó yên
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là muộn vậy, thế nào là ko kịp nữa vậy, mới chỉ có một lời chia tay thôi, có khi nhiều đôi hàng chục lời chia tay rùi vẫn quay về với nhau đó thôi, hay cô ấy lấy chồng mất rồi, bạn thật là, vẫn còn cơ hội chứ
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Giống người yêu mình y hệt! Chỉ khác cái mức độ nhẹ. Nếu tôi là cô ấy mà nghe được những lời này thì tôi sẽ bắt chuyến xe đầu tiên lên HN ngay. Vững tin bạn nhé!
    Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc. Không có gì là quá muộn cả. Cố lên!

Chia sẻ trang này