1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho anh được làm lại từ đầu,a hứa sẽ cho em tất cả hp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    tất ca? Hp va? Mana nưfa chứ, ko có mana sao xa?i skill được huh ? :)
  2. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy "nếu được làm lại", bạn cũng chẳng làm được gì hơn hiện tại đâu. Tôi cũng đang ở trong tình trạng giống em gái của bạn. Mẹ tôi không đồng ý bạn trai tôi, mặc dù năm nay tôi đã 27 tuổi (tính tuổi mụ là 28t) rồi và chúng tôi đã quen nhau được 6 năm. Tôi quyết định từ bỏ người ấy, và tôi biết có thể tôi sẽ chẳng bao giờ (hoặc rất khó) tìm được người yêu mình nhiều như thế. Và bạn trai đó cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ cố gắng để làm cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế là anh ấy không thể làm được. Bạn thử nghĩ xem nếu "được làm lại", bạn sẽ làm gì để cuộc sống của cô ý tốt hơn??????????/ Có thể lý do cô ấy đưa ra không thực sự như những gì cô ấy nói với bạn đâu.
  3. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi biết nếu xa tôi em sẽ có được hạnh phúc khác,có rất nhiều người đàn ông hoàn hảo đang theo đuổi em,ngay cả người bạn thân của em mà tôi biết qua em cũng đang ở cạnh em giống như ngày xưa tôi bên em..người đó hơn tôi nhiều thứ quá,em ko nói nhưng qua bạn em tôi biết điều đó!em đang lựa chọn và có vẻ...nhưng em ơi a đang cố găng nhiều lắm,sau 3 tháng thử việc a đã được nhạn vào làm chính thức,lương chỉ có 1,5 tr nhưng từ nay a có thể lo cho bản thân mình mà ko cần phải dựa vào ai nữa,nếu được đi ăn cùng em,với bạn bè em,a se là người trả tiền,a có thể mua cho em những món quà em thích,về thăm nhà em a có thể mua quà cho gia đình...và 8/3 a có thể tự mình mua tặng em 1 bó hoa thật là đẹp...vắng em anh vẫn tồn tại được,nhưng a đang làm tất cả là vì em....
    liệu tôi có thể làm lại từ đầu không,như hồi tôi bắt đầu quen em!!tôi đã lấy hết tất cả những gì em đó,tôi phải trả lại em thật nhiều.........cố lên chiakithứ 5 nè tôi sẽ bắt xe về nd,các bác chờ tin tôi nhé,và mọi người hãy chúc tôi may mắn nhé!vote *****
  4. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    thật đau khổ!!!
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    anh thích cái thằng starian này rồi đấy.
  6. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngân lượng có đủ dùng chưa
  7. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi xuống thăm em 8/3,tay cầm bó hoa và lọ hạc giấy với bao niềm hi vọng.tôi ko điện thoại cho em mà tự đến nhà cho em bất ngờ....và rồi nhìn qua cửa kính em đang ái ân với người khác ngay trong phòng khách,tôi sững sờ chỉ biết nhìn...2 tiếng đồng hồ....tôi để lại quà dưới chân cửa,tôi về mà lòng sao nhẹ nhõm nhưng cũng khinh thường em,chia tay 15 ngày,mà tôi biết người kia đến với em có 1 tuần,vậy mà đã mặn nồng như vậy.....em với tôi bây giờ chỉ là...ko kém,vĩnh biệt em,tôi đã biết lí do thực sự rồi!!
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ đọc nên phải để lại vài chữ, rất xin lỗi nếu có quá thẳng thắn khiến cho bạn phật ý.
    Theo tôi, bạn đúng là kẻ đòi hỏi, dù trong suy nghĩ của tôi, nói một cách trắng trợn thì em kia cũng chẳng tốt lành gì. Cả 2 đều quá bồng bột! Em sẵn sàng cho bạn đời con gái (bạn có tin chắc em kia vẫn còn con gái?) theo kiểu... lỡ rồi em không trách cứ gì được; và sau đó viện lý do chia tay một cách rất là vòng vo; tôi không tìm thấy sự chững chạc hay cứng rắn gì ở em đó. Em kia không chọn bạn nữa, đơn giản vì bạn không có tiền, và quá nhu nhược. Nói xin lỗi bạn, con gái bây giờ chọn bạn trai, dù chỉ là để dựa dẫm nhất thời về mặt tinh thần thôi, cũng phải chọn người có tiền. Với mức lương sau 3 tháng thử việc chỉ dừng ở con số 1.5tr, nói không phải chứ không cần học DH người ta cũng có thể kiếm ra được số tiền đó, thậm chí là nhiều hơn. Đọc bài đầu tôi còn thấy tin tin bạn, nhưng đến bài ở trên, tôi lại mang cảm giác là... bạn bịa ra topic này để câu khách. Chỉ có điều bạn viết văn kém quá, chấm câu xong không có khoảng trắng đã đành, mà còn không viết hoa nữa, nên khi click vào là người ta đã chuyển sang topic khác.
    Bạn nên làm gì bây giờ ư? Bạn nên học lại một tí về cách viết hoa sau khi chấm câu nhé! Người ta có thể nhìn ra con người của bạn chỉ qua cách hành văn thôi, cho nên mức lương của bạn chỉ dừng ở 1.5tr có thể vì lẽ đó đấy. Hãy cố gắng làm việc, khi nào cảm thấy mình có thể làm chỗ dựa cho ai đó (20 năm sau chẳng hạn), hãy nghĩ đến việc yêu. Đàn ông không có thời xuân sắc như phụ nữ, nên cứ từ từ, vội vàng quá rồi vấp ngã sẽ phải làm lại từ đầu lại càng mệt.
  9. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn!
    Yêu phải kiểu con trai thế này thật sự rất mệt mỏi và chán nản, ko nhiều thì ít bạn gái cũng sẽ làm bạn trai tổn thương thôi. Ko sớm bỏ rơi bạn trai thì cũng hay chê trách bạn trai trẻ con, bồng bột, chậm chạp, lề mề, uỷ mị, yếu đuối...Nếu cảm thấy mình chưa đủ sức làm chổ dựa cho bạn gái thì khoan yêu đã kẻo rồi làm khổ cả 2. Chẳng ai vui vẻ gì khi làm tổn thương người khác đâu.
    Mình đang rơi vào hoàn cảnh này nên quá hiểu kết cục của những mối tình như thế. Bạn trai yêu cô gái và chỉ biết nói mỗi từ YÊU chứ chẳng thể làm được gì hơn dù cố gắng hết sức. Để rồi chỉ nhận lại được từ bạn gái là "sự phản bội" hoặc "sự coi thường". Khi con gái yêu thì ai cũng muốn bạn trai là chổ dựa của mình nhưng khi nhận thấy bạn trai ko thể làm được việc ấy thì họ đành ra đi thôi.
    Trường hợp mình thì khác, lúc đầu yêu thì chưa hiểu hết bạn trai nên thất vọng nhiều, thời gian mình phải đấu tranh cho việc nên yêu hay ra đi khi chàng là người như thế thì lúc ấy mình ko quan tâm chàng nữa, ko tôn trọng TY của chàng nữa. Rồi khi mình chấp nhận con người của chàng, mình sẽ thay đổi để phù hợp với chàng, với những gì chàng đang có và mình tin TY của mình sẽ giúp chàng tiến bộ thì cũng là lúc chàng ra đi, chàng ra đi vì chàng nhận ra chàng chưa đủ khả năng để trở thành chổ dựa cho mình, chàng cần phải sống cho chính bản thân chàng trước. Suy nghĩ này làm mình thật sự vui, chứ ko buồn. Nhưng mình lo lắng vì chàng lại tìm đến cô gái khác, cô gái mà yêu chàng bấy lâu nay để làm chổ dựa, mình ko ngờ chàng yếu đuối đến như thế, chàng cần chổ dựa để đứng lên đi tiếp. Và mình buồn vì khi mình muốn làm chổ dựa cho chàng thì chàng đã đi rồi...
  10. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Những jì tôi kể là sự thật hết,tôi vừa từ nam định về.Tôi nhu nhược ko xứng đáng với em tôi chấp nhận.Nhưng em thay đổi quá nhiều trong vòng 15 ngày khi chia tay.Tôi đã thấy e hôn người đó sao mà ngọt đến vậy,ngọt như cách đây 15 ngày e hôn tôi,tôi bàng hoàng quá,em trả thù tôi ư?hay tình yêu có thể thay đổi nhanh như vậy....Uhm,nhưng cũng đỡ buồn hơn rồi mặc dù vẫn đau,thương em chính chắn mà lại...người kia là 1 thằng đểu ,tôi biết khi tôi gặp nó,nó chỉ lợi dụng em thôi,có lẽ e lại phải đau thêm 1 lần nữa rồi!

Chia sẻ trang này