1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho con quyền được sống,quyền được lưạ chọn csống của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missoliver, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho con quyền được sống,quyền được lưạ chọn csống của mình

    Bố mẹ kính mến,M thương yêu của e.Khi con viết ra những dóng này bố mẹ và M sẽ chẳng bao giờ đọc được vì tất cả mọi ng đều nghĩ Internet thật tồi tệ.Nhưng con chỉ có thể chia sẻ với internet được mà thôi.Hnay mọi người đã giết chết 1/2 con ng của con rồi.Con đã 24t vậy mà ko ai tin tưởng con,ko ai cho con quyền được qđịnh csống của con.Mọi ng bắt con fải sống,fải lựa chọn con đường mà mọi ng đã vạch sẵn ra.Mọi ng cho đó là điều tốt nhất cho con nhưng với con đó là sự huỷ hoại con ng của con.Con gái của bố mẹ đã 24 tuổi rồi.Đã tự ý thức được suy nghĩ và hành động của mình rồi bố mẹ ạ nhưng bố mẹ lại ko cho con cái quyền đó.sự bao bọc che chở của bố mẹ chính là lấy đi ý chí nghị lực và quyền sống của con.Con đã chót nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình nhưng con là 1 kẻ hèn nhát con ko thể.Con vẫn còn quá trẻ mà con muốn được sống.Nhưng bố mẹ ơi bgiờ con sống mà ko có quyền lựa chọn qđịnh cho mình con thấy vô nghĩa lắm.Nhưng vì là con của bố mẹ nên con sẽ nghe theo bố mẹ.Bố mẹ đa có công sinh thành và nuôi dưỡng con mà, con ko thể là 1 đứa con bất hiếu được .Nhưng ngày mai,nagỳ kia và sau này con sẽ sống ra sao,con sống mà ko vui vẻ ko phấn đấu sống vì bố mẹ vì gđình chứ ko fải là sống cho mình.Con sẽ cố gắng đến khi con ko thể sống như thế được nữa,Đến 1 lúc nào đó con ko chịu được con xin bố mẹ hãy hiểu cho con.

Chia sẻ trang này