1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho đi những lời khen,và giữ lại những lời khiển trách!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 05/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cho một lời khen thì dễ hơn vì có thể khen thật, cũng có thể khen đểu, cũng có thể nịnh bợ. Để nói một lời khiển trách thì không dễ, nói làm sao để cho người nghe không bực mình mà vẫn nhận ra lỗi lầm thì hoàn toàn không dễ chút nào, ....nhưng phải khiển trách phải phê bình ngay....không thể đợi được.
    "Thượng đế còn chờ đến khi bạn chết mới hỏi tội lỗi của bạn" ....nhưng lúc đó bạn chỉ còn con đường xuống địa ngục thôi, .....no where to run.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  2. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tai sao the ? loi phe phan co the giup ta ..tot hon neu ta hieu do la gop y'' chu '' khogn phai la chi trich,the thoi !phe phan cung co cai tot cua no ! do do moi co nhugn nha` phe binh van hoc do chu ha?
    anh yeu em for the world of tomorrow
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    có hai lý do nên khen
    1 nếu chê là ăn đòn ngay
    2 khen thì cứ khen thôi,tội gì làm mất lòng nhau
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    có hai lý do nên khen
    1 nếu chê là ăn đòn ngay
    2 khen thì cứ khen thôi,tội gì làm mất lòng nhau

    ----------------------------------
    do do,dau phai khen la tuyet doi dung dau ha !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  5. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó đã nói sức mạnh của yêu thương là một cái gì đó ngoài sức tưởng của chính những người trao tặng.
    Thị Nở chỉ nấu cho Chí 1 bát cháo hành mà khơi dậy cả luơng tri của 1 con người.
    Vẫn biết thuốc đắng dã tật nhưng đôi khi trong phương pháp trị liệu cũng nên ngọt ngào. Ta có thể bắt 1 đứa trẻ học bài bằng cách đánh nó nhưng nó sẽ chỉ làm như vậy khi nào ta đánh nó. Nhưng nếu như ta dành cho nó những lời lẽ yêu thương thì nó sẽ tự động ngồi vào bàn học...tôi tin như vậy!!!
    Và nếu như yêu thương khiến con người xích lại gần nhau hơn.
    Thì những lời động viên, an ủi lại dễ đi vào lòng người hơn.
    Bạn đồng ý chứ???
    Hãy nói với những người bạn yêu thương bằng những từ yêu thương nhất. Vì rất có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ.

    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 25/07/2003
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nhưng có nhiều người đã mất hàng chục năm để hiểu ra điều này. Lúc đấy thì đã quá muộn. Cho ra một lời chê bai luôn dễ dàng hơn một lời khen chân thành, đúng mực, nhất là khi người ta đã không còn nhỏ.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    topic này quá hay!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
    cảm ơn bạn đã đồng ý với ý kiến của tôi!
    à!mà tôi cũng thích ăn ăn cháo hành lắm đó thế mà chẳng ai cho ăn! bây giờ ai mà nhận là thị nở thi tôi là chí phèo ngay!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 28/07/2003
  9. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Để làm cho lương tri của một con người thức tỉnh thì lâu lắm, mà có khi mãi chẳng tỉnh, mà tỉnh rồi thì có khi lại ngủ ngay. Cũng có khi tỉnh và nhận ra sự thật rồi thì kết cục lại là sự tồi tệ hơn.
    Chí Phèo thức tỉnh lại sau khi được ăn cháo ....sau khi đợi mãi chẳng được ăn cháo nữa thì hắn lại chửi: "mẹ cha con Nở !!!" rồi con Nở thì sau khi cho cháo và cho Chí nhiều thứ nữa nhưng khi bị tác động (bà cô chửi) thì thị lại "đớn cái môi vĩ đại lên, trút vào mặt hắn một tràng...." vậy thì ở đây bát cháo hành, và việc khen và chê có liên hệ gì không. Câu trả lời là có! Thị nở bị bà cô chửi cho một trận và không lấy anh Chí nữa, và vào thời điểm và bối cảnh xã hội lúc đó thì Nam cao cho rằng đấy là điều tốt ".... Phúc đời nhà mày, con nhé! Chả ôm lấy ông Chí Phèo ..." Còn anh Chí vì được ăn cháo, được chăm sóc và thức tỉnh được lương tri. Bát cháo của thị nở có thể được coi như là một lời khen, nhưng nó chỉ có thể giúp Chí phèo giải cảm và cảm thấy thích thú yêu đời hơn một chút. Chỉ đến khi thị Nở đã chửi cho hắn một trận thì hắn mới ngẩn người ra....giắt con dao vào lưng ....đi đến nhà ông Bá và rồi thì người ta thấy hắn "....giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.."
    Cho đi cả lời khen và chê, đừng vì sợ mất lòng mà gây nên sự ảo tưởng cho người khác. Lời chê có tác dụng giúp cho con người ta nhìn thấy sự thật của chính mình hơn nhiều.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  10. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khá nhiều người đồng ý với ý kiến của NAM CAO,nhưng tôi thì ko!tại sao NAM CAO ko để ''vợ chồng chí phèo-thị nở''có thể thay đổi cuộc đời họ,để đời sau của họ có thể tốt đẹp hơn?chẳng nhẽ cuộc đời đen tối thế!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one''''''''s lìe be entiel to love you,forever!
    C@.

Chia sẻ trang này