1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho đó chỉ là câu chuyện.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binh.minh, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binh.minh

    binh.minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hãy cho đó chỉ là câu chuyện.

    Đã nhiều ngày lắm rồi kể từ ngày ấy, anh ta vẫn cứ lặng lẽ ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Mặt anh ta bây giờ trông thật sầu thảm như một người sắp chết, có lẽ vậy vì anh ta cũng đã nhịn ăn nhịn uống một hai ngày nay rồi. Anh ta suy nghĩ cũng đã một hai ngày nay rồi xem ra cũng đã sắp có kết quả, vì vẻ mặt của anh không còn nét sầu khổ nữa chỉ còn lại nỗi u buồn. Nỗi u buồn trên mặt anh ta làm cho ta có thể thấy nó chạy khắp thân thể anh. Ta sẽ dễ dàng nhận ra nếu ta đã từng trải qua đúng vậy anh ta đang thất tình. Cũng như bao người khác anh ta bị bạn gái của mình bỏ rơi. Anh ta cũng đau lòng như bao người khác nhưng điều mà anh ta không ngờ người bạn thân của mình lại là người đứng giữa làm rạng nứt tình cảm của họ.
    Hôm nay đây họ hẹn anh ra để nói với anh những điều gì đó. Anh dường như không quan tâm đến điều đó có lẽ trong thời gian suy nghĩ anh đã nghĩ ra họ sẽ nói gì với anh. thời gian dần trôi mặc cho anh ngồi đó suy nghĩ, bỗng tiếng đồng hồ đã làm phá tan cái bầu không khí ảm đạm. Anh ta nhắm mắt rồi đột nhiên mở mắt với một ánh mắt hết sức cứng cỏi dường như anh đã hiểu ra điều gì đó và anh cần phải làm. Anh ta đứng dậy với dáng vẻ hiên ngang sau những ngày u sầu. Anh ta đi tắm sau những ngày mà ăn cũng không còn là việc cần thiết. Anh ta vào phòng tắm vẫn làm những việc cần thiết. Anh ta bước ra phòng tắm với một sắc mặt hồng hào thật khác hẳn với nét mặt vừa cách đây không đầy mươi phút. Anh ta chảy chuốt mái tóc của mình, sau đó mắc một bộ đồ mình ưa thích và magn giày vào chuẩn bị cho cuộc gặp mặt mà anh chẳng muốn đi tí nào. Mặc đồ xong trông anh ta bây giờ thật bảnh trai với bộ đồ mà anh thường chưng diện. có lẽ vì mới tắm xong hay là lâu ngày mặc lại nên cảm thấy nó đẹp ra. Vẫn chỉ là mộ chiếc áo thun trong, một cái áo sơ mi xanh tay dài khoác ngoài, một cái quần jean ống rộng thúng thình, một đôi giày trắng, một cái mặt dây chuyền quen thuộc vậy mà anh ta trông bảnh trai hẳn ra với những thứ ấy. anh ta nhìn đồng hồ đã thấy thời gian cũng đã gần kề, lấy chìa khoá và tra vào ổ khoá xe và đẩ xe ra ngoài. Anh vồ máy với đôi tay nắm chặt như sắp phải đối diện với một trận chiến. Như phải đối diện với một trận chiến mà biết chắc rằng mình sẽ thua và mình sẽ chẳng còn gì cả. Anh đã đề máy xe và chạy xe đến chỗ hẹn. Anh ta sẽ làm gì khi đã đến chỗ hẹn, sẽ có một cuộc trách móc mắng thậm tệ hay là một cuộc ẩu đả không thương tiếc hay là...... không ai có thể biết được hay là cả anh cũng không thể biết được. Vậy ai có thể trả lời cho câu hỏi này chắc có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời được mà thôi.
    hết tập 1 còn tiếp.

    quá khứ quên đi quá khứ buồn
    nhớ về quá khứ lệ trào tuôn
    ai đã gây ra nghịch cảnh này
    bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn.

Chia sẻ trang này