1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em đôi chân lành lặn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi trai_thainguyen204, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em đôi chân lành lặn

    Hãy giúp đỡ những em nhỏ đáng thương !!!
    Con người ta khi sinh ra đều được cấu tạo hoàn chỉnh, nhưng không phải ai cũng có được may mắn là có một đôi chân lành lặn. Hai em Lầu Thị Mi và Vàng Thị Xung là những trường hợp đáng thương như thế.


    Em Lầu Thị Mi - sinh năm 1996 - 11 tuổi, quê ở Bảo Lâm - Cao Bằng. Hiện đang học lớp 2 chậm phát triển tại Trung tâm GDTETT tỉnh Thái Nguyên. Em bị dị tật bẩm sinh, khi mới sinh ra dù có đứng thẳng thì 2 đầu gối của em vẫn cách nhau 50cm.

    Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật Bắc Thái, em Mi đã được mổ lại chân nhưng chi phí quá lớn. Chân phải được mổ cách đây 2 tháng, chân trái được mổ ngày 25/4. Để có thể đi lại bình thường thì em cần phải có 8 tháng phục hồi. Hoàn cảnh em rất khó khăn, chi phí cho 8 tháng phục hồi là quá khả năng của gia đình em ..Mẹ em là người dân tộc Mông, bác không biết tiếng Kinh, vì thế khi chúng tôi đến gặp và nói chuyện thì cần có thêm cô giáo chủ nhiệm của em Lầu Thị Mi cùng trao đổi và nói chuyện. Em Mi sinh ra trong một gia đình nghèo khó làm nghề nông, có 5 anh chị em. Bố không có việc làm, nát rượu và đánh đạp mẹ và các con.

    Một trường hợp khác cũng gần giống với em Lầu Thị Mi,đó là em Vàng Thị Xung - ở xã Lũng Hộ, huyện Yên Minh - Hà Giang. 2 mẹ con em Xung xuống chữa trị tại Trung tâm phục hồi chức năng, cả 2 mẹ con đều không biết tiếng Kinh. Trong quá trình nói chuyện, chúng tôi phải nhờ đến 1 bác người Hà Giang phiên dịch.

    Em Vàng Thị Xung sinh ra đã bị dị tật, chân phải không duỗi thẳng mà lại quập lại, gia đình làm nông, có 4 anh chị em, bố em đã mất cách đây 3 năm, nhà cũng không có đất để canh tác. Gia đình em cũng mới được tỉnh cấp cho 1 căn nhà. Chi phí chỉ có 5 , 6 triệu để trở về con người bình thường thì quá rẻ nhưng ở vùng cao, cả nhà chỉ có mẹ em là người lao động chính thì đó là số tiền vô cùng lớn và ngoài khả năng của họ. Chân của em đã được phẫu thuật lần 1. Để có thể hoàn chỉnh và đi lại bình thường, ngày 3/6 em còn điều trị tiếp một đợt
    Một vài hình ảnh về em Vàng Thị Xung:

    Trước những hoàn cảnh hết sức đáng thương của các em,CLB Tình Nguyện Thái Nguyên mở đợt quyên góp,giúp đỡ gia đình 2 em Lầu Thị Mi và em Vàng Thị Xung
    Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản số: 1507201037074 Ngân hàng nông ngiệp và phát triển nông thôn Việt nam
    Số tiền ủng hộ của các đoàn thế, cá nhân sẽ được CLB Tình Nguyện Thái Nguyêncông khai cụ thể, rõ ràng.
    Rất mong sự ủng hộ của tất cả các bạn (xem chi tiết tại đây http://ttvnol.com/Thainguyen/673311/trang-20.ttvn CLB Tình Nguyện Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn!
  2. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy là lạ, là sao chủ đề này ít người quan tâm thế nhỉ có 63 người ghé thăm, và ban chủ nhiệm của box của CLB nếu giúp được hay không giúp được thì theo thiển ý của tớ và bạn tớ (phát ngôn hộ) cũng nên trả lời chủ đề này chứ. Số lượng lượt xem thế này là quá ít hay kém nhận được sự quan tâm của các thành viên so với các chủ đề khác như sự kiện Big Heart được lên tivi, hay các cuộc thi,...
    Đây là các ******** nguyện trẻ ở thái nguyên kêu gọi giúp đỡ, là một cộng đồng chưa nói là về quốc tế mà là việt nam, tớ nghĩ nếu được mọi người kết nối với các bạn ở các tỉnh khác nhau, nhất là những tổ chức, CLB tình nguyện đã tồn tại, đang hoạt động ở các nơi, sẽ có thể tốt hơn
  3. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chao ban.
    Minh la Ha, cau lac bo 19/5
    De giup do duoc mot truong hop nhu the nay that su rat kho. Cai kho lon nhat la vien phi.
    Dot vua roi, Big heart, Thang 5, TNT da giup mot em mac benh bai nao phau thuat giup em di lai de dang hon. Nhung do chi la buoc khoi dau, de mot em be nhu the di duoc, can mat nhieu thoi gian va cong suc cung nhu tien bac. Dong thoi cung can mot nguoi hieu biet ve y te giup do cham soc.
    Minh da lien lac voi TNT Thai Nguyen. Hom qua da noi chuyen voi chu nhiêm TNT Thai Nguyen. Minh cung thay buc xuc lam. Nhung moi chuyen khong the voi vang ban ah. Can mot danh gia chi tiet va mot ban du tru day du nhu cau cua cac em. Sau do chung ta moi yeu cau giup do duoc.
    Minh khong co nhieu kinh nghiem ve xin tai tro nhung tin chac rang Big heart- Thang 5 - TNT va nhieu cau lac bo khac co the giup do.
    Ve ca nhan minh noi rieng va cau lac bo 19/5 se co gang quyen gop giup do cac em. Nhung de lam dieu do, nhu minh noi o tren, se can nhieu thong tin cu the va chi tiet. Neu cac em xuong HN dieu tri, minh tin chac cac thanh vien nhom minh se giup duoc rat nhieu (toan bo TNV 19/5 la sinh vien Y khoa va bac sy)
    Rat vui duoc chia se voi ban.
    Mong co gang cua chung ta se co ket qua tot.
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hà tiếp xúc với bên TN Thái Nguyên rồi thì bàn bạc trước hết là với nhóm KCB, cùng với các bạn trong CLB khác để có thể giúp đỡ phần nào hai em trong trường hợp này nhé.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!
    Hiện tại, CLB TN TN có một băng thu âm về lời nói của bác sĩ Vương Đức Nhị - trưởng khoa phục hồi chức năng - nói về hoàn cảnh của 2 em. Nhưng mình kô biết cách gửi lên box như thế nào cả, bạn nào biết thì bảo giúp bọn mình với nhé
    Bọn mình sẽ cố gắng đưa ra một bản chi tiết hơn. Mình biết việc kêu gọi giúp đỡ kô đơn giản xong chúng mình vẫn tin và hi vọng
    Hai em Mi và Xung, điều trị ở Trung tâm phục hồi chức năng cũng đã được giúp đỡ về viện phí từ trung tâm. Với hoàn cảnh của các em, việc ăn uống, nguời chăm sóc là khá tốn kém. Cả 2 gia đình đều chỉ có mẹ là người lao động chính .... nhưng lại ở trung tâm để chăm sóc.

    Thứ 7 vừa rồi, CLB Tình Nguyện Thái Nguyên cũng chỉ quyên góp đc 560K và trao cho em Mi : 300K ( em Xung thì 3/6 mới xuống THái Nguyên). Số tiền đó quá ít ỏi ....Nhìn 2 mẹ con em, trong chúng tôi không ai khỏi chạnh lòng, cảm giác buồn vì không giúp gì đc em.
    Mẹ em thật vất vả, trước đây bà đã có một đời chồng, sinh ra 5 người con, sau khi chồng mất.... theo một hủ tục ... cả 5 người con đều bị gia đình chồng bắt mất ..... Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con ? ??
    Bà đi bước nữa và sinh ra 5 người con nữa, trong đó em Mi là thứ 4. Tưởng như sẽ có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm nhưng lại không..... khi mà người chồng lại nát rượu, đánh đập vợ con.
    NẾu gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng chung sức thì khó khăn về kinh tế sẽ kô là gì cả.
    Có người phụ nữ nào khổ hơn thế ?
    Một vài hình ảnh về em Mi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Xung
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh em Xung cùng mẹ thu xếp về HÀ Giang .... để về nhà vay mượn xóm làng ... với hi vọng có tiền để 3/6 xuống trung tâm phục hồi chức năng chữa trị tiếp
    [​IMG]
  6. Big_HEART_VN

    Big_HEART_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động trước những hình ảnh của tamhoncuada đưa lên, Big HEART sẽ cố gắng để có thể giúp đỡ và chia sẻ với những trường hợp khó khăn này........!
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    BN trả lời băn khoăn của bạn bằng một nhận xét như thế này: Rất nhiều người ngộ nhận về lòng tốt. Cứ ngỡ rằng, lòng tốt là phải thấy ai cần gì thì mình phải giúp. Sự thực thì không hẳn thế. Đôi khi lực bất tòng tâm quá thì chỉ cần sự thức tỉnh trong lòng mình là đủ. Biết đâu một ngày đủ lực, chỉ cần giúp một người đã là đáng quý bằng làm vạn điều tốt mỗi ngày.
    Tại sao BN lại nói thế, đó là vì sự so sánh ở trên của bạn. Chúng ta là những người trẻ, có quyền được sống đúng theo cái cách mình muốn sống trong giới hạn không làm ảnh hưởng đến ai. BN cho rằng, phải biết vui, cười và đón nhận thế giới, hãy sống cho mình trước thì mới mong giúp người khác tốt được.
    Vì vậy, hoàn toàn không đồng ý với sự so sánh của bạn. Mặc định, bạn coi tình nguyện là phải ít được thư giãn và giải trí hay sao? Khái niệm tình nguyện trong mắt BN và theo tôn chỉ của Big HEART là phải biết sống cho mình thật thoải mái và đồng thời, làm người khác tôn trọng sự "chơi" của mình một cách đúng nghĩa của sự tôn trọng. Bên cạnh đó là giúp người khác trong khả năng có thể của mình.
    Nếu bạn thấy bất bình vì không ai vào đọc, người khác cũng có thể bất bình vì bạn đã đọc mà không có hành động nào để giúp đỡ cụ thể, chẳng hạn, đưa bài đó đi các nơi khác và vận động người thân hoặc góp tiền góp sức của chính mình????
    Tuy nhiên, hai điều trên là hoàn toàn không so sánh được. Chẳng ai có quyền bảo bạn trong trường hợp thứ hai là xấu. Vì thế, cũng mong, bạn đừng quy kết những người trong vế thứ nhất là xấu.
    Tất cả chúng ta, làm điều tốt trong khuôn khổ sức lực, thời gian của mình đã là rất quý rồi. Có rất nhiều trường hợp, lực bất tòng tâm. Đôi khi, cố theo rồi lại tự làm mình buồn dai dẳng hơn vì đã cố mà cũng không giải quyết được gì.
    Tựu trung lại vấn đề, BN mong bạn hiểu rằng, những người vào đây đọc biết chuyện gì đang xảy ra và nên thế nào. Ít ra, nếu ngay bây giờ chưa giúp được gì nhiều, họ cũng có một sự thức tỉnh lớn lao rằng, dẫu thế nào thì cuộc sống vẫn nên là nghĩ về những người khác.
    ******** nguyện không đơn giản. Và nhất là không thể nóng vội hoặc chủ quan duy ý chí. Cuộc sống dạy BN điều đó bằng những bài học rất đau và hôm nay, BN nói với bạn bởi những bài học đó đã làm BN hiểu cần phải nói ra.
    Rất mong bạn cũng sẽ suy nghĩ để tìm được một cách thức nào đó giúp đỡ cụ thể các em ở đây
  8. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì mà tôi đọc được thì breaking_news gửi trả cho em Ngôi Xanh Xao một bài học về thế nào là công tác xã hội. Xin có một vài ý kiến thế này:
    1.BN đã quen biết em NSX, biết khá rõ. Vậy đó có phải là một người cần phân tích vậy mới hiểu được không ( xin căn cứ vào những gì NSX đã làm cho mọi người, quen biết và không quen biết, ở gần và ở xa, khi yêu cầu và khi không ai biết đến...)
    2.Ở topic này chúng ta đang tìm cách giúp đỡ ai nhỉ (xin xem lại tên topic)? BN mải miết phân tích "nghiệp tình nguyện" mà quên mất mình đã lạc topic. Xin mod gương mẫu tự xóa post của mình !
    3. Nếu NSX không post bài trên thì làm sao BH có feedback ?làm sao các bạn Thái Nguyên có đủ tin tưởng post thêm thông tin? Vậy là em NSX có đóng góp vào việc giúp đỡ các em nhỏ đấy chứ.
    4.Xin BN chú ý lại post của em NSX. Người ta chỉ đề nghị một cử chỉ lịch sự tối thiểu - khi có người vào nhà mình hỏi han điều gì, không giúp được thì nên lịch sự từ chối. BN dẫn chiếu đến "lực bất tòng tâm" và đúng sai giữa hai vế !!!??? Cách lập luận của bạn là nguỵ biện.
    5.Việc BN hỏi lại em NSX đã làm gì để giúp thì xin nói là sự giúp đỡ của chúng tôi không phải là một loại show (no matter little or GRAND) nên BN không bít. Lần sau đừng hỏi vậy nhé.
    Đề nghị BN chấm dứt cái kiểu bút chiến này.
    Chúng ta hãy làm gì đó cho các em nhỏ và nên làm nhanh.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    BN vừa vào trả lời bạn Nguyen_Thu. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại đoạn viết dưới đây của bạn thì thiết nghĩ không nên và cũng không có gì để nói với bạn. Toàn bộ chúng tôi, những con người đã làm show vừa rồi thật sự có lẽ không nên giận bạn theo cái cách những người bạn giận nhau. Khi nói ra những lời như thế, bạn đã tự tước quyền được chúng tôi trả lời rồi.
    Còn với các bạn khác đã question Big HEART nhưng question một cách thành tâm. BN mong muốn các bạn biết được, Sứ mạng của Big HEART là: "Gây quỹ". Vì vậy, các hoạt động của Big HEART khác so với các hoạt động tình nguyện khác ở một số điểm.
    Với thuyduongnsx ở trên, nếu BN nhớ không nhầm đã từng post cũng ở topic này rằng bạn đó không phải Thùy Dương Box Ý Tưởng Sáng Tạo. Và BN chỉ muốn chất vấn lại một câu: Bạn phê phán người khác không vào đọc nhưng bạn nghĩ sao nếu có người phê phán bạn đã đọc mà cũng chẳng nêu được gì hay hoặc cụ thể để giúp người ta????
    Trở lại với những vấn đề ở trên, có lẽ bsterexa Hà của 19/5 là người hiểu rõ nên tham gia các hoạt động y tế cứu trợ như thế nào. Cảm ơn Hà nhiều lắm vì đã tư vấn cho chị nói riêng và Big HEART nói chung. Chị đã hiểu ra rất nhiều tính đặc thù của công việc này. Nó không chỉ đòi hỏi lòng nhiệt tình mà còn cả sự hiểu biết bao quát các vấn đề và tâm lý nữa. Khi chưa gặp em, có lẽ chị cũng sẽ nghĩ theo cách thông thường thôi. Sẽ trao đổi với em thêm để hai nhóm có một kế hoạch hỗ trợ nhau nhé

    Mong tin thêm của các bạn CLB Tình nguyện Thái Nguyên. Bọn mình chưa có kinh nghiệm về các vấn đề hỗ trợ y tế nên mong sẽ được làm việc chặt chẽ với các bạn và các nhóm khác một cách cụ thể về vấn đề này.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/05/2006
  10. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Những bài ko liên quan đến nội dung topic nên move sang topic khác.

Chia sẻ trang này