1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em đôi chân lành lặn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi trai_thainguyen204, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Baó với mọi người một tin mừng: dự án khám chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn [/size=3] do 3 CLB Tình nguyện trẻ, tháng 5 và 19/5 đã lọt vào vòng trong của cuộc thi sáng tạo vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do World bank tài trợ.
    Nếu được giải, chúng ta sẽ không phải lo kinh phí khám chữa bênh cho các em năm 2007 và sẽ chăm sóc sức khoẻ các em tốt hơn.
    Mọi người đừng quá lo lắng. Cùng ******** nguyện, mọi người hợp tác giúp đỡ nhau thì công việc sẽ tốt thôi.
    Hợp tác, hợp tác nào.
    Mình sẽ làm việc cụ thể với TNT Thái Nguyên/
  2. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Dự án đó có tên gọi là:
    "Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội"

    tức chết mất vì cái màu hồng.
    Bạn nào quan tâm xin liên hệ:
    Đặng Ngọc Hà: hangoc158@yahoo.com.vn
    Trần Hoài : tranhoai_vn@yahoo.com
    Chi Mai: chimai87@yahoo.com
    Ngô Thăng Long: ngothanglong@yahoo.com
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, bọn mình đã có thông tin cụ thể, chính xác và rõ ràng hơn về 2 em.
    Em Lầu Thị Mi, 14 tuổi
    Quê ở: xóm Cốc Kạch, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng
    Dân tộc: H''''Mông.
    Mẹ của em là Dương Thị Mị
    Em vào viện ngày 27/02/2006, được chuẩn đoán là: Chân chữ 0 hai bên.
    Em bị còi xương, suy dinh dưỡng từ lúc sơ sinh, sinh ra 2 chân bình thường song càng lớn 2 chân càng cong nhiều, hiện tại đi được bằng 2 chân nhưng khi đứng thẳng 2 gót chụm nhau, 2 đầu gối cách nhau 25 cm.
    Ngày 2/3/2006: Phẫu thuật đục 1/3 dưới xương đùi trái chỉnh trục
    Ngày 22/4/2006: Phẫu thuật đục 1/3 xương đùi phải chỉnh trục
    Để có thể đi lại bình thường thì em cần phải có 8 tháng phục hồi. Em Mi sinh ra trong một gia đình nghèo khó làm nghề nông, có 5 anh chị em. Bố không có việc làm, nát rượu và đánh đạp mẹ và các con.
    Hiện tại: viện phí, giường bệnh, thuốc men đều được Trung tâm phụ hồi chức năng hỗ trợ. Gia đình em chỉ lo việc sinh hoạt, ăn uống song việc đó là quá khả năng, trước đây em còn đc sự hỗ trợ cả việc ăn uống từ phía trung tâm ( 20 000đ/ 1 ngày )nhưng hiện tại thì rất khó cho trung tâm, khi mà ở trung tâm còn rất nhiều bệnh nhân khác bởi vậy hiện tại em không còn nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm phục hồi chức năng Bắc Thái
    Em Vàng Thị Xung
    địa chỉ: thông Lũng Hồ, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, Hà Giang
    Em bị bỏng lửa từ nhỏ, việc bỏng khiến cho em bị biến dạng xương cổ bàn chân phải, em đã được phẫu thuật duỗi gối phải năm 2004 tại trung tâm chỉnh hình. Hiện tại gối phải co rút gấp xấp xỉ 30 độ, đi lại rất hạn chế.
    Ngày 18/04/2006: Sau 15 ngày cắt chỉ, 4 tuần phá bột tập phục hồi chức năng, nối dài nhóm cơ Hamstring + cắt dải chậu chầy
    Ngày 3/6/2006 em sẽ xuống Trung tâm để phẫu thuật cổ chân, song trong chúng tôi cũng không biết là em có xuống không
    Tổng chi phí là : 5 , 6 triệu
    Còn về việc chi tiêu cá nhân của em thì hiện tại CLB chưa nắm đc ( bởi em đã về Hà Giang)
    Rất mong sự giúp đỡ của các bạn tới 2 em.

Chia sẻ trang này