1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em lời khuyên-Em đang rất buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em lời khuyên-Em đang rất buồn

    Em không biết mình đã làm gì sai nữa.Tại sao lại cho em gặp phải người như thế này? thật sự là hắn tốt hay xấu chứ? hãy cho em 1 lời khuyên
    Ngày đầu tiên em vào tp học Đại học là ngày em quen hắn.Thật rất kì lạ.Em chỉ phá máy của bạn em ngay đúng lúc có hắn ở đó.Thế là bạn em dùng dd của hắn nhá cho em.Và rồi tụi em vẫn thường phá máy lẫn nhau.
    1 ngày nọ chúng em quyết định gặp nhau.Thật lạ, em có cảm giác như đã quen hắn từ lâu rồi.Hắn rất giống người thầy cũ mà em rất thích học.Và hắn bảo rằng hắn là 1 thầy giáo dạy Tóan.Rằng hắn 27 tuổi.hắn ăn mặc rất lịch sự.Sau ngày đầu gặp, em chỉ thấy thích thích 1 người vui tính như thế.Và hắn cũng có gọi điện cho em, nhắn tin nữa.Và sau đó hắn tỏ ra rất lo lắng cho em.Khi em chia tay bạn trai, hắn đã mở di động để nghe em khóc...Hắn chở em mua sách, uống nước, đi dạo phố, đi chơi công viên...Em cũng cảm thấy rất lạ là hắn ko còn nhắn tin hay gọi điện đến cho em.tất cả dường như chỉ do em chủ động.
    Có lần em gọi đến là 1 giọng nữ bắt máy vào lúc khoảng 8h.Lúc thì hắn xưng hô anh em, lúc lại đổi giọng thầy-em.Lúc em lại nghe hắn bảo: em vừa đi chợ về à khi đang nói điện thoại với em.Sau đó cúp máy và tắt máy ngay.Lúc lại nghe hắn đang ở nhà trẻ và rước 1 đứa bé.Hắn có những hành động rất kì quặc.Hắn bảo hắn dạy học ở trường Tạ Quang Bửu nhưng khi em viết thư đến trường thì hắn lại nói đã nghỉ dạy...
    Và đêm qua,m1 đêm Noel đáng buồn nhất của em.Đêm trước em đã hỏi hắn có đi Noel với em không.Hắn bảo: thầy phải chở vợ con thầy đi Noel rồi.Em như không tin vào tai mình.Hắn bảo vẫn dạy luyện thi vào ngày Noel và sẽ đi chơi sau đó.Em đã đến tận cái trung tâm luyện thi mà hắn nói.Ko có ai tên đó.Cả cái trung tâm mà hắn chỉ em cũng ko có dạy ngày hôm qua.Em đã rất buồn và khòc rất nhiều vì sự lừa dối này.Dường như đã đứng dưới mưa hơn 3 tiếng chỉ để đợi 1 ai đó quen biết đưa về.Ko ai, em ko quen ai nơi đây.Em ko thể về KTX vì đã hết xe bus.Và em đã đón xe honda ôm đi đến nhà người bà con.Đến tiệm Net gần đó mở mail thì nhận được mail hắn:"Không được liên lạc với tui nữa vì tui đã có vợ rồi".Mail đầu tiên và cuối cùng mà hắn gửi.
    Em biết mình đã gặp 1 người không tốt.Rất may là em chưa đánh mất gì nhưng em đã rất buồn và hiện không biết phải thế nào.Sđt 0908174918 của hắn luôn trong đầu em.Hắn đã tắt máy từ suốt ngày hôm qua đến nay.EM cảm thấy rất sợ khi phải sống nơi tp này.Em rất tin tưởng hắn, em đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp hắn: hiền hơn, biết thông cảm hơn và kiên nhẫn hơn.Thế mà...
    Em phải làm sao? Hiện nay em rất cô đơn và buồn.EM không ngờ đêm Noel đầu tiên ở tp lại diễn ra trong mưa như thế.Hãy cho em cách quên hắn, chỉ em vượt qua hoàn cảnh này.Em xin rất cám ơn
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện này là thật hay giả nhưng cũng không nên đưa sdt của người khác lên mạng
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ đã bao nhiêu người hỏi rằng làm thế nào để quên ...Thực ra ,sau mỗi chuyện buồn con người đều cần một khoảng thời gian để nhớ ,để chán , để thất vọng ...Thế nên bạn cứ nhớ đi ! Sẽ có 1 lúc bạn không thể nhớ được nữa ...vì có 1 người khác sẽ đến và yêu thương bạn hoặc chỉ đơn giản bởi vì bạn thấy nhớ thế là đủ rồi ...Yên tâm đi , thời gian để nhớ không kéo dài được đâu ! Nỗi nhớ 1 người chỉ có thể được nuôi dưỡng trong thời gian dài bởi tình yêu và niềm tin...Còn bạn giờ chỉ có 1 chút tình yêu thôi thế nên bạn sẽ vượt qua được thôi ....Mong tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với bạn sau những nỗi buồn và thất vọng ....Vậy nhé !
  4. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không biết chuyện này là thật hay giả nhưng cũng không nên đưa sdt của người khác lên mạng
    [/quote]
    Em biết là ko nên đưa 1 sdt vào nhưng em hy vọng 1 ai đó biết về người có sdt này.Dù hắn lừa dối mình hay ko, mình cũng hy vọng biết rõ về hắn.Mình muốn biết con người mà mình quen đó thật sự là ai
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  6. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy nghĩ nhiều nửa bạn ạh, quên đi và hãy xem nó như một kinh nghiệp để hiểu thêm về cái thế giới phức tạp này.
    Vui lên bạn nhé
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Em gái !     A vừa nhận email của E, nếu như những gì E nói thì E hãy xoá số điện thoại của người ta đi. E không nên đưa số của người ta lên như vậy ko hay đâu.@các em gái khác : hãy cẩn thận với những thằng có vợ dù cho Nó có bất kì là thằng nào kể cả mối tình đầu của các em
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng chưa mất gì, coi như một bài học cho mình thôi bạn à , cứng cỏi lên nào
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cô bé này quá dễ kưa, đến độ ng ta chưa kưa đã đổ
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn à .Đây chỉ là 1 bài học đầu đời cho bạn thôi : Đừng tin những kẻ mới quen, dù họ "trông có vẻ" tốt bụng đến nhường nào !!! Hãy quên đi, vì cuộc đời còn có nhiều việc bạn sẽ đương đầu ....
    Mình hiểu cảm giác của cô gái khi đến nơi xứ lạ, cảm thấy rất cô đơn và cần chỗ dựa .Nhưng hãy mạnh mẽ hơn bạn nhé ...Hãy kết giao với bạn bè, bạn sẽ tìm được sự đồng cảm và những tình cảm tốt đẹp, khiến những ngày này ko còn buồn tẻ nữa đâu . Quên anh ta đi và đừng day dứt nữa ...

Chia sẻ trang này