1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho em lời khuyên-Em đang rất buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, mình có mấy đứa bạn là con gái đã và đang đâm đầu vào người đã có vợ, bó tay chúng nó, chẳng hiểu nghĩ gì..
    hình như mấy ông có vợ có trò gì thu hút chị em ghê, nhưng như thế chẳng hay chút nào..
    nhimcon87 nên quên ông kia đi thôi, coi bộ không tử tế gì đâu..
    mà hôm đấy em chờ xe buýt ở đâu ý nhỉ, cái lúc mà hết xe rồi ý? nếu mà anh đi qua đấy lúc đấy là em được quá giang ngay, không phải bắt xe ôm đâu, hì hì..
    đi uống bia đi em
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    "Khi Thượng đế lấy đi của bạn một món quà thì ngài sẽ trả lại cho bạn một món quà khác đẹp hơn". Hãy tự nhủ như thế và vững bước nhé. Bản thân mình cũng vậy, khi sa chân vào con ngõ cụt của tình cảm, mình cũng đã từng suy sụp, từng đau khổ. Thời gian sẽ hàn gắn lại mọi vết thương, sẽ làm cho mình suy nghĩ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Nếu giờ bạn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, sao không thử tìm một người bạn thân nào đó để tâm sự nhỉ? Đừng nhốt mình vào vỏ ốc bạn nhé!
    Warm wishes,

Chia sẻ trang này